Lá phiếu đầu đời trong ngày hội non sông của những chiến sĩ trẻ

14/03/2026 - 13:15

PNO - Những lá phiếu đầu đời của các chiến sĩ trẻ gửi gắm niềm tin vào người đại diện của nhân dân và đánh dấu bước trưởng thành trong màu áo lính.

Trưa 14/3, tại 11 điểm bầu cử thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Không khí trang trọng tại các điểm bầu cử
Không khí trang trọng tại các điểm bầu cử

Không khí tại các điểm bầu cử trang trọng nhưng cũng rất phấn khởi, đặc biệt đối với những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk là một trong 11 đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh được tổ chức bầu cử sớm. Điểm bầu cử này thuộc khu vực bầu cử số 41 (xã Hòa Phú), với 566 cử tri tham gia bỏ phiếu. Đáng chú ý, trong tổng số cử tri tại đây có tới 487 người lần đầu đi bầu cử, chủ yếu là các chiến sĩ mới đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các chiến sĩ trẻ háo hức đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình
Các chiến sĩ trẻ háo hức đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình

Cầm lá phiếu cử tri trên tay, chiến sĩ Y Trung Niê (18 tuổi), Tiểu đội 4, Đại đội 6 (Tiểu đoàn 303) không giấu được sự phấn khởi, hồi hộp. Với chàng trai trẻ người Ê Đê, đây không chỉ là lá phiếu đầu đời mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.

Y Trung Niê chia sẻ: “Trước khi tham gia bầu cử, chúng tôi được đơn vị phổ biến rất kỹ về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi thực hiện quyền công dân. Tôi đã tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân”.

Lá phiếu đầu đời của những người lính trẻ
Các chiến sỹ trẻ bỏ phiếu

Tương tự, chiến sĩ Y Kuit Krông (22 tuổi), Tiểu đội 12, Đại đội 4 cũng bày tỏ sự xúc động khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước ngay tại đơn vị. Theo Y Kuit, trước đây anh chỉ nghe người thân kể về ngày bầu cử, còn hôm nay khi trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, cảm xúc rất đặc biệt.

“Tôi cảm thấy đây vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mỗi công dân. Khi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tôi mong rằng các đại biểu được bầu sẽ luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều quyết sách đúng đắn để đất nước ngày càng phát triển” - Y Kuit Krông chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại các điểm bầu cử
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại các điểm bầu cử

Với nhiều chiến sĩ trẻ, việc tham gia bỏ phiếu hôm nay không chỉ là lần đầu thực hiện quyền công dân mà còn trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian quân ngũ.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 303, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41 (xã Hòa Phú) cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất, được triển khai bài bản, nghiêm túc theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Toàn tỉnh có 2.120 khu vực bỏ phiếu tại 102 xã, phường; các địa phương đã tổ chức diễn tập, rà soát kỹ các phương án để sẵn sàng cho ngày bầu cử.

“Quan điểm của tỉnh là chuẩn bị càng kỹ lưỡng, chu đáo thì cuộc bầu cử càng có điều kiện thành công. Chúng tôi mong muốn cử tri toàn tỉnh phát huy quyền và trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử đầy đủ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân” - ông Triết nhấn mạnh.

Văn Nguyên

 
TIN MỚI