Không mua được nhà là do người trẻ chưa đủ nỗ lực?

19/11/2025 - 11:29

PNO - Đọc bài viết “Giấc mơ an cư trở thành điều xa xỉ với thế hệ không bệ đỡ” tôi rất cảm thông thế hệ trẻ ngày nay phải sống áp lực để đạt được mục tiêu an cư. Nhưng bên cạnh những bạn trẻ chấp nhận bỏ phố về quê hay đang ngồi than vãn, tôi vẫn nhìn thấy nhiều người trẻ đang và đã xây dựng thành công ước mơ của mình.

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Giấc mơ an cư trở thành điều xa xỉ với thế hệ không bệ đỡ”. Đó là một góc nhìn khách quan về giá nhà đất của Việt Nam hiện nay – rất cao và vẫn tiếp tục tăng. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà ngừng phấn đấu, không thể vươn tới.

Tôi đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra rằng, song hành với sự phát triển của đất nước sẽ có sự phân hóa trong tiêu dùng, hàng hóa, thị trường bất động sản cũng nằm trong xu thế đó, không thể khác.

Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc… dù Chính phủ các nước này đã thực hiện rất nhiều giải pháp để kiềm chế giá bất động sản nhưng cũng chỉ ở mức tương đối vì quy luật thị trường khi cầu lớn hơn cung thì hàng hóa sẽ trở thành khan hiếm, đắt đỏ.

Để đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp Nhà nước phải phát triển 1 loại hình nhà ở khác là nhà giá rẻ và cho thuê, tất nhiên chất lượng cũng bình dân hơn.

Như vậy, trong bối cảnh đó, một là bạn phải vươn lên để mua nhà dành cho tầng lớp trung lưu hoặc cao cấp, hoặc là bạn chấp nhận ở nhà thuê suốt đời hoặc chờ nhà ở xã hội (nếu đủ tiêu chuẩn mua). Vì không ai cho không ai cái gì, đất nước cũng không thể vì bạn mà kìm hãm sự phát triển vì cái chung. Tùy mức độ nỗ lực và chút may mắn của bạn sẽ quyết định bạn có mua được nhà không. Thế nên, đừng than vãn hay trông chờ nhà xuống giá để ai cũng mua được.

Sự phát triển của đất nước, chỉ đảm bảo cho bạn không bị chết đói, chứ không thể cho bạn một căn nhà đủ tiện nghi. Thay vào đó, hãy nỗ lực không ngừng và đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.

Lúc bạn còn độc thân thì hãy biết tiết kiệm và làm việc hết mình để tích lũy tài chính nhiều nhất có thể. Đến lúc bạn có gia đình, rồi có con thì lại phải "cày” gấp ba, bốn lần người độc thân thì giấc mơ có nhà của bạn mới có thể xây thành công. Chỉ có bản thân bạn mới quyết định được điều đó, không ai khác. Bạn có thể vươn lên, hoặc cứ đứng mãi một chỗ than vãn.

Vì sao xã hội luôn có người giỏi, người bình thường? Có người tậu được nhà, được xe, và có người ở thuê suốt đời? Nếu như chẳng có ai làm được thì không nói, đằng này rất nhiều người làm được, hoàn thành được mục tiêu có của ăn, của để, thì chính bạn phải xem lại.

Tôi đã gặp nhiều người thành công và tôi nhận ra họ nỗ lực gấp 300%, thậm chí 500% so với một người bình thường. Khổ trước thì sướng sau, sướng trước lại khổ sau. Bạn có thể dè bỉu ai đó may mắn khi có phúc phần ông cha để lại, nhưng nếu họ không biết phát huy, chỉ tiêu sản thì tiền "núi" cũng hết.

Với tôi, hiện cũng không có nhà, cha mẹ tôi cũng chỉ đủ ăn không hỗ trợ được gì cho tôi, nhưng tôi còn trẻ, tôi đang phấn đấu không ngừng và tôi tin 1 ngày không xa mục tiêu của tôi sẽ đạt được – 1 căn nhỏ cho tôi an cư.

Phan Hùng Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI