Khen thưởng em học sinh bĩnh tĩnh hỗ trợ chú phi công khi máy bay rơi

28/01/2026 - 17:36

PNO - UBND phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã đến trường trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11 - người đầu tiên kịp thời tiếp cận, hỗ trợ Trung úy phi công vụ máy bay Yak-130 rơi ở Đắk Lắk.

Chiều ngày 28/1, đại diện UBND, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh (khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) để trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11 của trường- người đầu tiên kịp thời tiếp cận, hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi nhảy dù tiếp đất an toàn.

Đại diện UBND, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hiệp đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang- người đầu tiên kịp thời tiếp cận, hỗ trợ Trung úy phi công vụ máy bay Yak-130 rơi ở Đắk Lắk- Ảnh: TH
Đại diện UBND, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hiệp đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang- người đầu tiên kịp thời tiếp cận, hỗ trợ Trung úy phi công vụ máy bay Yak-130 rơi ở Đắk Lắk- Ảnh: TH

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, Khang cho biết khi đó em đang ở nhà trông em nhỏ thì bất ngờ nghe tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời. Chỉ ít phút sau, khu vực chuồng nuôi gia súc phía sau nhà phát ra tiếng động rất mạnh. Linh cảm có điều bất thường, Khang vội chạy ra thấy trước mắt em là một phi công bị thương, đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh vẫn còn chiếc dù vừa tiếp đất.

Thấy chú phi công bị chảy máu vùng mặt, không chút do dự, Khang lập tức đỡ chú phi công vào nhà, lấy gối cho chú nằm nghỉ. Ít phút sau, lực lượng bộ đội đã nhanh chóng có mặt, đưa phi công đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Được biết, ba của em Khang đi làm thuê ở TPHCM, còn mẹ đi làm ruộng từ sáng sớm nên mấy anh em ở nhà tự chăm sóc nhau. Khi nghe tin có phi công bị thương rơi xuống khu vực nhà cháu Khang, người thân đã chạy sang để hỏi han các cháu.

Theo UBND phường Hòa Hiệp, hành động bình tĩnh, nhân ái và đầy trách nhiệm của cậu học trò lớp 11 đã để lại nhiều xúc động, lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần nghĩa tình, dũng cảm của người trẻ. Giấy khen của UBND phường không chỉ là sự ghi nhận kịp thời, mà còn là lời biểu dương cho một nghĩa cử đẹp.

Trâm Trân - Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI