Khi cảm xúc chán chường, bế tắc vây hãm, trẻ có thể hành động nông nổi, gây bao bi kịch đáng tiếc: ....
Học cùng con cũng là một trải nghiệm khá thú vị, sẽ biết được những điều hay ho mà chỉ khi ngồi trò chuyện cùng con mới vỡ ra được.
Ngày hè, ngày giáp tết, ngày thứ bảy, đồng nghiệp công ty tôi thường hay đưa con đi làm theo mẹ. Điệp khúc của bọn chúng là: “Con thấy chán quá, cuộc sống này chẳng có gì vui cả”.
Mẹ cũng được dặn rằng, hãy dứt khoát quay lưng chứ đừng nấn ná “rình rập” nơi cửa lớp. Sẽ không chịu nổi đâu, bởi lòng người làm mẹ khó có thể bình yên...
Đôi khi người lớn không thể hiểu được những gì một đứa trẻ đang nghĩ trong đầu.
Ông bà nội muốn đặt tên cho cháu không cần hay vì sợ khó nuôi đồng thời không được phạm húy trùng vào các tên của ông bà, cụ, ky đã mất.
Khoác chiếc váy cưới lên mình, nước mắt đã rơi khi các chị chạnh lòng nghĩ đến cánh cửa hạnh phúc đang ngày một hẹp hơn với mình.
Khi bà mẹ suốt ngày son phấn, làm sao la rầy được cô con gái mới nứt mắt đã chỉ lo váy áo giày vớ.
Suốt thời gian bầu bí, chị đã đau đầu nghĩ cho con đủ cái tên đẹp nhưng chồng vẫn chưa vừa ý. Chồng chị họ Vũ nên mong muốn con sinh ra có cái tên theo họ bố thật ý nghĩa.
Tròn năm tháng tuổi, lần đầu tiên Thái An được “du lịch” qua đêm mà không có mẹ theo cùng. Chuyến “ngủ lang” đầu tiên của con ở một nơi cách nhà 50 cây số.
Chạy đua trên biển là thú vui của con. Con chạy, con đuổi, con chơi… Mệt nhoài con lăn mình trên cát. Tim mẹ đập muốn văng ra khỏi lồng ngực vì quá mệt.
Để giúp trẻ cân bằng được cuộc sống và hạn chế các hành vi lệch lạc về tính cách, giới tính cha mẹ tuyệt đối tránh những định kiến tiêu cực về người khác giới.
Một tiếng thở dài, vài câu than vãn, chắc chắn không khiến cha mẹ có thêm tiền để đóng học phí cho con.
Nói dối thực chất là một dấu hiệu tốt diễn ra trong quá trình phát triển não bộ của trẻ. Việc nói dối yêu cầu một sự phát triển mạnh về tâm lý.
Hôm mẹ bệnh, nằm bẹp, đến bữa vẫn gượng dậy cắm nồi cơm, con đứng bên dõng dạc: “Từ nay con sẽ giúp mẹ việc này. Con làm được!”
Nếu người cũ chưa sẵn sàng chia sẻ chuyện giữa họ và con, bạn cũng không cần phải "để bụng".
Mỗi lần nhìn thấy các chị em mang thai hoặc đi ngang qua nơi bán quần áo trẻ con là chị Lý cứ đứng nhìn ngẩn ngơ.
Vấn đề kiệt sức của những người làm mẹ thì chỉ bắt đầu được nêu ra gần đây, có lẽ vì xã hội của chúng ta dường như vẫn chưa xác định việc làm mẹ như một nghề nghiệp.
Những giọt sữa trong lành, quý báu từ mẹ dành cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ luôn là điều kỳ diệu mà bất kỳ nhà khoa học nào cũng phải quan tâm.
Hôm đó, con gái nói chuyện với tôi trước giờ đi ngủ, nghiêm túc như trình bày một nghiên cứu khoa học: “Có hai kiểu bố mẹ đấy ạ. Là kiểu người trồng hoa hồng và kiểu người trồng cam”.
Rất may mắn, cậu bé 1 tuổi trên không bị thương và chồng của Nareumon cũng không muốn truy cứu hay buộc tội người vợ vì sợ vợ vào tù sẽ không ai chăm sóc con cái.
Cho con lội ngược dòng với xu thế chung là sự can đảm của người mẹ. Tôi chắc rằng, với tư tưởng giáo dục “Tây” như vậy của mẹ, bé gái sẽ thực sự là đứa trẻ hạnh phúc.
Tốc độ thay đổi mọi sự việc lớn nhất và nhanh nhất không phải là ánh sáng mà là trẻ con.
Đừng ngạc nhiên vì sao có những HS điểm học ở lớp rất cao, giải thưởng cũng nhiều, nhưng bật ra được tư duy thì... chưa chắc.
“Làm mẹ” luôn khó hơn “là mẹ”, đặc biệt với những “người mẹ trẻ con”, lỡ mang thai ngoài ý muốn.