Tất cả mọi người đều muốn con mình lớn lên, tử tế, trung thực và can đảm. Nhưng những phẩm chất này không phải từ trên trời rơi xuống.
Tôi đã mất cả vợ lẫn con. Tôi chỉ được làm bố trong vẻn vẹn 5 giờ mà thôi.
Mang bánh về, con bảo bánh đẹp quá nên chẳng nỡ ăn. Cứ ai đến nhà chơi là các con lại khoe rối rít và mời khách xem bánh.
Chuyện con nhỏ không nghe lời cha mẹ, ù lì hay thường cáu gắt, hờn dỗi khiến nhiều bậc phụ huynh phiền muộn. Nhưng trước khi trách con, các bậc cha mẹ phải trách chính bản thân mình.
15 năm làm mẹ, mẹ nhận ra rằng, chỉ những khi dỗ dành con, mẹ mới có cơ hội “chạm” vào con một cách “tới” nhất.
Trong khi mọi người tính toán gần xa cho con đi du học hay thi trường này trường nọ, chị chỉ muốn bé lớn lên có thể làm việc mình thích như học làm bánh chẳng hạn.
Thực tế, theo khuyến cáo của bác sĩ dinh dưỡng thì ngay cả những ngày đầu sau sinh, bữa cơm ở cữ cũng chẳng nên khác bữa cơm thường nhiều.
Để con làm chủ trước nhu cầu vật chất, cha mẹ không nên đáp ứng, thỏa mãn ngay khi con đòi mua, cho con cơ hội trải nghiệm kiên nhẫn.
Ba năm đồng hành cùng con đi học ở Úc, tôi thấy bọn trẻ rất vui thích khi đến trường, ngay cả những ngày đầu tiên đi học.
Khi trẻ sợ không muốn đến trường, phụ huynh (PH) thường sẽ cố động viên, hết kiên nhẫn thì quát mắng, thậm chí dùng biện pháp mạnh như lôi kéo, ép trẻ lên xe chở đến trường.
Mấy đứa trẻ trong quán sáng nay, không thấy cô cậu nào ốm o gầy mòn hết mà toàn là những đứa trẻ tròn vo với đôi má phính chảy xệ khiến chiếc miệng chỉ còn bé tẹo.
Khi tôi buông con ra, con đã vấp ngã ngay vạch xuất phát vì những trở ngại cỏn con. Giờ thì tôi phải cùng con sửa chữa sai lầm. Có vấp té cũng không sao, rồi con sẽ đi được.
Thành mồ côi, lại mắc bệnh nan y; tưởng đã không thể sống được, nhưng mẹ Aline Rebeaud đã mang đến cho em một số phận khác.
Sau lưng người đàn ông thành đạt ngoài bóng dáng vợ hiền, còn có cả những cô con gái yêu kiều.
Khi phê phán, chỉ trích, chúng ta hầu như không giúp gì thêm cho trẻ ngoài việc làm cho cái nhìn của trẻ méo mó đi.
Tất cả trẻ em đều nghịch ngợm, nhưng chúng làm những điều đó một cách chân thành với một trái tim trong trẻo.
Có cách nào dạy cháu mạnh dạn tự làm quen bạn mới? Thật ra, chính tôi cũng rất e ngại khi tự mình mở miệng làm quen với ai trước.
Năm nay con gái chuyển trường. Một ngôi trường mới khang trang, nhưng đường đi khá xa so với trường cũ.
Nhìn con ngủ say, những giọt nước mắt chưa khô trên đôi má bầu bĩnh, thỉnh thoảng vẫn nấc nghẹn từng hồi, mẹ thương vô cùng.
Năm nay, con trai vào lớp 1, chị Thúy quyết định cho con vào trường tư để không phải điên đầu và chịu trận với những khoản lạm thu ấy nữa. Nhưng chị đã lầm.
Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng những người không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn của mình thì hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn những người khác.
Câu hỏi ngây thơ của bé Lan khiến cho Phượng đau đứt ruột. Thì ra bao lâu nay dù gia đình chồng không nói ra nhưng họ luôn nghĩ thế.
Ngoài chuyện tổng kết năm trước và đăng ký chỉ tiêu học sinh giỏi đầu năm, họp phụ huynh còn là dịp để cô giáo chủ nhiệm và ban hội phụ huynh đưa nhiều khoản quỹ đến hoa mắt chóng mặt.
Không biết tự bao giờ, mẹ con mình có trò chơi “nhắm mắt lại” rất hay. Ví dụ mẹ có kẹo, sẽ nắm trong một tay, tay còn lại không có viên nào.
“Hãy vui chơi và khỏe mạnh, mọi việc để cha mẹ lo”, nếu đã nói với con điều ấy, bạn thực sự đáng ngưỡng mộ! Nuôi con và cùng con lớn lên là một hành trình tươi đẹp với ai biết tận hưởng.