Hoa tết, bánh tét, thịt kho...và sự sẻ chia ấm áp đến với các cụ già neo đơn

15/02/2026 - 21:26

PNO - Tết Nguyên đán năm nay, Hội LHPN phường Thới An, TPHCM thực hiện mô hình “Hoa xuân ấm áp – Trao gửi yêu thương”.

Đến chiều 15/2, toàn bộ 500 chậu hoa tết từ những khu vườn của hội đã khoe sắc trước cửa nhà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, cụ già neo đơn, phụ nữ khuyết tật. Không chỉ chở hoa tới tận nhà để tặng, cán bộ, hội viên phụ nữ phường còn gửi tặng thêm bánh tét, bánh chưng, mứt dừa, mứt gừng, thịt kho tàu và những phong bao lì xì mừng năm mới đến các bà, các cụ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An (bìa phải) cùng các chị em chuẩn bị hoa để chở đi tặng các hộ dân khó khăn - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An (bìa phải) - cùng các chị em chuẩn bị hoa để chở đi tặng các hộ dân khó khăn - Ảnh: Thảo Nguyên

Mấy ngày nay, mảnh sân nhỏ trước cửa nhà mẹ con bà Phạm Thị Quận – 80 tuổi, ở khu phố 48, phường Thới An bị đọng nước. 2 người con trai của bà phải tất bật tát nước cho khô ráo. Thấy chị Nguyễn Thị Thúy Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 48, Cụm trưởng cụm thi đua 1 trực thuộc Hội LHPN phường Thới An khệ nệ ôm chậu hoa vạn thọ màu vàng cam và túi quà tới, bà Quận khẽ mỉm cười.

Bà nói: “Thấy hoa là vui. Bữa giờ buồn lắm”. Bà giục các con mau mau tìm mấy cục gạch kê cao để đặt 2 chậu hoa đang bung sắc rực rỡ ngay trên thềm nhà.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 48, phường Thới An (bìa phải) và chị Hoàng Thị Nhung – hội viên phụ nữ khu phố 48 (bìa trái) cùng chở hoa, quà tết đến nhà bà Phạm Thị Quận tặng - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 48, phường Thới An (bìa phải) và chị Hoàng Thị Nhung – hội viên phụ nữ khu phố 48 (bìa trái) cùng chở hoa, quà tết đến nhà bà Phạm Thị Quận tặng - Ảnh: Thảo Nguyên

Đang nằm trên giường thì nghe giọng người chi hội trưởng phụ nữ thân quen của khu phố - bà Hoàng Thị Mai, cụ Lương Thị Lan – 95 tuổi, ở khu phố 45, phường Thới An liền gắng sức nhổm dậy. Sức khoẻ của cụ yếu, chân bị teo cơ nên đi lại rất khó khăn. Thị lực cả 2 mắt đều giảm do biến chứng bệnh tiểu đường, cụ chỉ thấy loáng thoáng màu vàng cam trước cửa nhà. Dù vậy, cụ vẫn móm mém cười, hỏi: “Cô Mai đem hoa vạn thọ tới phải không? Có hoa là có tết”.

Bà Hoàng Thị Mai – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 45, phường Thới An (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Hoài Phượng – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 49, phường Thới An (bìa trái) tặng hoa, lì xì năm mới cho cụ Lương Thị Lan - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Hoàng Thị Mai – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 45, phường Thới An (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Hoài Phượng – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 49, phường Thới An (bìa trái) tặng hoa, lì xì năm mới cho cụ Lương Thị Lan - Ảnh: Thảo Nguyên

Bà Trương Thị To – 64 tuổi, ở khu phố 39, phường Thới An (giữa) xúc động khi được cán bộ Hội Phụ nữ đến thăm và trao phần quà thiết thực - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Trương Thị To – 64 tuổi, ở khu phố 39, phường Thới An (giữa) xúc động khi được cán bộ Hội Phụ nữ đến thăm và trao phần quà thiết thực - Ảnh: Thảo Nguyên

Kể từ Tết Tân Sửu năm 2021, Hội LHPN phường Thới An duy trì hoạt động trồng hoa tết tặng người dân. Hoa trong những khu vườn nghĩa tình của hội gồm các loại vạn thọ, mào gà đỏ, mào gà đuôi phụng, cúc bảy màu và hướng dương.

Thời gian đầu, các chị em thiếu kinh nghiệm nên hoa nở không đều và chưa được đẹp. Thấy hoạt động ý nghĩa, nhiều hội viên có nghề trồng rau, trồng hoa đã xung phong hỗ trợ, hướng dẫn chị em cách trồng và chăm sóc từng loại hoa. Nhờ vậy, hoa của hội ngày càng đẹp.

Cán bộ Hội Phụ nữ ở phường Thới An cùng góp sức xây dựng vườn hoa tết nghĩa tình từ khâu làm đất, phân bón đến  chăm sóc cây con, và khi hoa nở thì các chị chở đến nhà các bà, các cụ tặng - Ảnh: Thảo Nguyên
Cán bộ Hội Phụ nữ ở phường Thới An cùng góp sức xây dựng vườn hoa tết nghĩa tình từ khâu làm đất, phân bón đến chăm sóc cây con, và khi hoa nở thì các chị chở đến nhà các bà, các cụ tặng - Ảnh: Thảo Nguyên

Hoa màu gà khoe sắc trong vườn hoa nghĩa tình của hội - Ảnh: Thảo Nguyên
Hoa mào gà khoe sắc trong vườn hoa nghĩa tình của hội - Ảnh: Thảo Nguyên

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An - song song hoạt động tặng hoa tết, những ngày qua, Hội LHPN phường còn phối hợp tổ chức chương trình “Trạm dừng chân nghĩa tình”, tặng nước uống, mì gói pha sẵn và khăn lạnh cho người lao động đang trên hành trình về quê đón tết.

Về công tác chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ, tính đến nay, Hội LHPN phường Thới An đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An và các tổ chức chính trị - xã hội phường tặng 1.934 phần quà (tổng trị giá 870 triệu đồng) đến các gia đình chính sách và hội viên, phụ nữ, trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 57 chi hội phụ nữ khu phố cũng nỗ lực thực hiện công tác chăm lo, qua đó đã tặng 570 phần quà tết (tổng trị giá 285 triệu đồng) đến công nhân lao động, người già neo đơn, người bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật…

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI