Thuê phòng trong các khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Tạo đa phần là công nhân, lao động tự do từ các tỉnh tới TPHCM làm việc. Tết này, vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều người, nhiều gia đình không về quê sum họp bên người thân. Sau ngày làm việc chính thức cuối cùng của năm Ất Tỵ, các dãy trọ trở nên vắng vẻ khi mọi người lần lượt về quê ăn tết. Những người ở lại thì không thể tránh khỏi cảm xúc bùi ngùi.
Thấu hiểu điều đó, Hội LHPN cùng Công đoàn phường Tân Tạo đã vận động kinh phí mua nguyên liệu, và cán bộ, hội viên phụ nữ phường góp sức gói 470 đòn bánh tét, làm 150 hộp mứt dừa non để tặng. Bánh, mứt không chỉ mang đậm hương vị tết mà còn gói trọn tình cảm, sự sẻ chia của các dì, các chị dành cho người lao động ăn tết xa nhà.
 |
| Bà Đinh Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải)- và bà Lâm Thị Xuân Ngọc - Phó chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo (thứ 2, từ phải qua) - cùng đến các khu nhà trọ tặng bánh, mứt cho người lao động - Ảnh: Thảo Nguyên |
Nhà bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết nằm trong con hẻm trên đường Tỉnh lộ 10, khu phố 28, phường Tân Tạo. Đây là địa điểm mọi người tề tựu sên mứt dừa. Gần 70 tuổi, bà Tuyết vẫn xung phong phụ trách tìm mua, sơ chế 70kg dừa non. Để tạo màu sắc tự nhiên cho từng khoanh mứt, bà làm nước ép cà rốt (màu cam), giã trái dành dành chín rồi lọc lấy nước cốt (màu vàng), nấu hoa đậu biếc để chiết xuất nước cốt (màu xanh tím), và xay lá dứa lấy nước (màu xanh lục, có mùi thơm dịu).
Bà Tuyết tâm tình: “Mấy năm nay, chị em nhà hội giữ thói quen góp sức làm vài chục hộp mứt tết tặng người lao động. Riêng năm nay, số lượng mứt tăng lên rất nhiều. Cuối năm bộn bề việc nhà, mọi người vẫn nhiệt tình, bởi chúng tôi đều có chung tâm nguyện giữ hương vị tết cho các cháu, các em. Có chị lo dọn dẹp nhà cửa, cúng tất niên xong là chạy tới làm. Cũng có chị lớn tuổi ngồi lâu bị đau lưng nên về nhà nghỉ, nhưng chỉ được một lúc đã thấy quay lại cặm cụi sên mứt tới tối”.
 |
| Để có những hộp mứt dừa non thơm ngon và màu sắc tự nhiên, các bà, các chị mỗi người lo một khâu, cùng góp sức làm trong những ngày cận tết bộn bề - Ảnh: Thảo Nguyên |
 |
| Ai cũng vui khi xong các mẻ mứt thơm phức- Ảnh: Thảo Nguyên |
 |
| Các bà, các chị cho mứt vào túi sau đó đóng hộp - Ảnh: Thảo Nguyên |
 |
| Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (bìa trái) đã miệt mài góp sức làm mứt tết tặng người lao động xa quê trong nhiều năm qua - Ảnh: Thảo Nguyên |
Gói bánh tét cũng tương tự. Để đảm bảo bánh vừa nấu chín là đến tay người được tặng, ngày 13/2, các bà, các chị bắt đầu gói. Những ngày trước đó, mọi người cùng gom góp củi, chuẩn bị sẵn nồi nấu, lau lá. Chị Chung Thị Kha - hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 28, phường Tân Tạo - chia sẻ: “Phường dự tính gói 400 đòn bánh. Thiệt tình khi nghe số lượng, mình cũng hơi ngại, sợ không kịp, và nếu chỉ vài chị em làm chắc đuối. Vậy mà, khi chính thức bày nếp, đậu xanh ra gói thì không thấy mệt gì. Nhiều chị còn được chồng con ủng hộ bằng cách giúp lo cơm nước, tới phụ canh lửa, vớt bánh”.
Khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ nằm trên đường Lê Đình Cẩn, khu phố 13, phường Tân Tạo, có 125 phòng. Năm nay, gia đình trong 20 phòng trọ của khu này ở lại thành phố. Thấy các bà, các chị chở bánh, mứt tới, chị Hồng Mộng Tiền - 37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng trước đây (nay là TP Cần Thơ) đứng lặng bên cửa phòng trọ hồi lâu.
Chị bộc bạch: “Vợ chồng tôi và 3 đứa con đang buồn vì nhớ quê. Tôi là công nhân may, anh xã chạy xe giao hàng. Năm nay khó khăn, thành ra dù mong sum họp cũng đành chịu. Quà của các cô làm tôi xúc động quá”.
 |
| Chị Hồng Mộng Tiền (bìa trái) chia sẻ niềm vui khi nhận món quà nghĩa tình từ cán bộ Hội Phụ nữ và Công đoàn phường Tân Tạo - Ảnh: Thảo Nguyên |
Nữ công nhân Nguyễn Ngọc Y - 26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau - ngồi lặng lẽ trong phòng tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Minh Hoàng, ở khu phố 7, phường Tân Tạo. Nơi đây có 50 phòng, mọi người sống thành gia đình. Năm nay, 8 phòng ở lại. Chị Y sợ ra ngoài thấy mọi người tất bật gói ghém về quê sẽ càng buồn thêm.
Và, cũng như nhiều người khác, chị không giấu xúc động trước món quà của Hội LHPN và Công đoàn phường. Chị bày tỏ: “Mấy món bánh mứt này giống y như má vẫn làm cho chị em tôi ăn vào những ngày tết. Nhìn quà càng thêm nhớ nhà, nhưng không ủ rũ mà thấy ấm lòng”.
 |
| Bánh, mứt được trao cho các chị em trong khu nhà trọ của bà Nguyễn Minh Hoàng (bìa trái) - Ảnh: Thảo Nguyên |
Bà Đinh Thị Hồng Hạnh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, Chủ tịch Hội LHPN phường - cho biết: Dịp tết Nguyên đán năm nay, Hội LHPN phường và các chi hội phụ nữ khu phố đã tặng quà tết đến 1.872 hội viên, phụ nữ, trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà là 267 triệu đồng.
Bên cạnh triển khai công tác chăm lo tại phường, hội còn tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương - Chào Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk với nhiều hoạt động thiết thực. Tại xã Ia Lốp, hội đã tặng 200 túi thực phẩm thiết yếu đến các hộ dân, 100 phần quà dành riêng cho thiếu nhi (mỗi phần gồm 10 cuốn tập, bánh, sữa và phong bao lì xì 100.000 đồng) và 5 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng mỗi suất). Hội còn hỗ trợ phụ nữ xã làm ăn thông qua việc trao mô hình sinh kế (chăm nuôi gà) cho 5 hội viên khó khăn.
Thảo Nguyên