Hậu nghỉ lễ

05/05/2025 - 08:00

PNO - Ba má đã cố gắng nhiều vì thương con thương cháu, chứ không phải chỉ hoàn toàn là “vui” như em nghĩ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm, hiện cả hai đang ở Sài Gòn còn nhà nội ngoại ở quê. 1 năm sau ngày cưới, tụi em mua được căn hộ nhỏ cũng nhờ may mắn, một phần vì được ba má chồng cho một khoản tiền nên 2 đứa mạnh dạn vay thêm ngân hàng. Cả hai đều đi làm, trả nợ hơn 2 năm nữa thì xong, vừa kịp lúc đón bé đầu lòng.

Căn hộ là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng em và cũng là niềm tự hào của ba má 2 bên. Vì vậy, dịp lễ này, biết 2 đứa đều được nghỉ dài ngày, ba má anh nói đừng về quê, để ba má lên thăm, coi nhà cửa rồi sẵn đi chơi một chuyến.

Mấy bữa trước lễ, vợ chồng em loay hoay dọn nhà đón ba má. Từ trước nay, nhà chỉ có vợ chồng em và con nhỏ nên đồ đạc trong nhà bừa bộn, bếp núc không được chăm lo. Biết tính má hay nấu nướng, chồng em mua sắm thêm đồ làm bếp, lỡ má muốn nấu gì cũng có đủ đồ.

Chuyện ăn rồi chuyện ngủ, chồng không bàn gì với em, tự ý quẹt thẻ mua một cái giường rất mắc tiền. Em cự nự, anh nói mua để ba má ngủ ngon chứ vợ chồng mình ngủ giường chẳng lẽ để ba má trải nệm ngủ dưới đất. Em đành im lặng.

Thực tế ba má không lên một mình, còn có dì Tư và con dì. Vậy là nhà cửa chật chội, sinh hoạt đảo lộn, em bị căng thẳng suốt mấy ngày nghỉ. Điều em lo là trong mấy ngày, vợ chồng em đã tiêu xài một khoản tiền lớn ngoài kế hoạch. Chồng em thì rất vui, ba má và dì Tư cũng rất vui. Khi về quê, cả nhà còn hẹn sắp tới sẽ lên chơi dài dài. Thật lòng, em thấy buồn, mệt mỏi hơn là vui. Hậu nghỉ lễ, lại lu bù dọn dẹp nhà cửa. Làm sao để nói cho chồng em hiểu chuyện này mà không sứt mẻ tình cảm của cả hai?

Minh Xuân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Minh Xuân thân mến,

Coi chừng cái vụ “buồn, mệt mỏi” này không phải do đoàn khách ghé thăm mà là hội chứng “hậu nghỉ lễ” khá phổ biến đó em. Không phải chỉ mình em, nhiều bạn trẻ không có ai đến thăm ở lại trong kỳ nghỉ lễ nhưng cũng đang cảm thấy mệt mỏi, khó quay trở lại nhịp sống và công việc bình thường sau một kỳ nghỉ lễ dài và sôi động. Nói vậy cho em thấy nhẹ nhàng được một chút trong lòng. Coi như mình đã hoàn thành một kỳ nghỉ vui, cả nhà đều vui, giờ mình có quyền nghỉ ngơi, như là kỳ nghỉ riêng của mình, để cân bằng lại.

Một trong những lý do khiến em mệt mỏi có thể là suốt những ngày qua, em đã cố gắng nhiều trong vai trò chủ nhà. Có thể em đã sống khác mình, khác ngày thường nhiều quá. Nhưng đó cũng là một bước em phải trải qua trong đời bởi nó giúp em trưởng thành.

Vợ chồng em có được tổ ấm này là từ tấm lòng ba má, coi như hành động vừa rồi là sự thể hiện lòng biết ơn với ba má. Nó cũng sẽ khẳng định vai trò của em như một bà chủ nhà hiếu khách, biết thu vén trong ngoài. Tiền đã xài rồi, đồ đạc đã mua rồi, có cằn nhằn chồng cũng không thay đổi được gì. Em cứ nghỉ ngơi vài ngày, rồi bàn với chồng kiếm chỗ sắp xếp lại cho gọn gàng. Đồ đạc trong bếp cũng là đồ của nhà mình...

Đây là lúc mình không phải “gồng” nữa. Em cứ thoải mái than mệt với chồng, cứ nói về nỗi lo thâm hụt tiền và cùng nhau tìm cách để bù lại. Chắc chồng em sẽ biết ơn vợ đã bỏ công sức suốt mấy ngày qua, có khó khăn vợ chồng cùng nhau chia sẻ.

Ba má chồng và dì Tư nói chuyến đi chơi Sài Gòn lần này thật vui nhưng mình cũng phải hiểu, với người lớn tuổi, rời không gian sống quen thuộc, phải loay hoay trong một căn hộ chật hẹp giữa phố phường cũng là một sự cố gắng đáng kể. Ba má đã cố gắng nhiều vì thương con thương cháu, chứ không phải chỉ hoàn toàn là “vui” như em nghĩ. Chúc em tận hưởng được niềm vui vì đã hoàn thành một việc lớn và có ý nghĩa cho cả gia đình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI