Hai người già sống nương tựa vào nhau

25/11/2020 - 18:00

PNO - Sáng nào bà Lưu Tiêu, P.12, Q.11, TP.HCM cũng bắc chiếc ghế ngồi trước cửa nhà chờ nắng. Thấy có người đến nhà, bà Tiêu đứng dậy gọi em gái là bà Muối.

Bà Muối đeo cặp kính lão đi ra, niềm nở giao cho khách bộ quần áo mới sửa. 

Năm nay, bà Muối (66 tuổi), còn bà Tiêu (75 tuổi). Hai chị em họ đã sống nương tựa vào nhau hơn 30 năm qua, từ khi cha mẹ qua đời. Dù sống ở Sài Gòn từ bé nhưng bà Tiêu không được đi học, lại ngại giao tiếp, nên không nói được tiếng Việt.

Bà Muối  sửa quần áo cho khách để kiếm tiền đi chợ
Bà Muối sửa quần áo cho khách để kiếm tiền đi chợ

Bà Muối có nghề may, nhưng tuổi già, mắt kém nên chỉ nhận sửa quần áo đơn giản để kiếm tiền chợ. Bà Muối nói: “Có gì ăn nấy chứ không dám xin người ta đâu. Mấy cháu bên Hội Phụ nữ cho gạo, nước tương, mình nhận cũng mắc cỡ dữ lắm, nên cứ phải ráng ngồi sửa quần áo kiếm thêm tiền đi chợ, đóng tiền điện”. 

Thương hai người già sống neo đơn, khó khăn, Hội LHPN P.12 vận động xây tặng “Gian bếp tình Hội” với kinh phí 7 triệu đồng. Gian bếp được xây rộng hơn và lát gạch men. Ngoài ra, Hội cũng vận động tặng thêm chiếc tủ chén mới. 

Cả gian bếp trưa nay dậy mùi cá kèo kho tiêu nhờ bà Muối mới giao bộ quần áo mới sửa cho khách. 

 Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI