 |
Tháng Tư - giúp nhiều người trẻ hiểu và thêm yêu lịch sử nước nhà - Ảnh Nhã Chân |
Sài Gòn - Thành phố mang tên Bác đang sống trong những ngày lịch sử: kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khắp các nẻo đường, sắc đỏ của cờ Tổ quốc như hòa quyện với niềm hân hoan, tự hào trào dâng trong tim mỗi người dân. Đây không chỉ là dịp người dân ôn lại những trang vàng lịch sử, mà còn là cơ hội quý báu để thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn những giá trị thiêng liêng của dân tộc.
Trong những ngày tháng Tư đặc biệt này, khi báo chí và mạng xã hội liên tục nhắc nhớ về chiến thắng vĩ đại 30/4, một cách rất tự nhiên, tình yêu sử Việt, đất nước được lan tỏa rộng khắp trong dân. Và qua đó, gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ, con trẻ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc những anh hùng liệt sĩ.
Tuần rồi, vợ chồng tôi đã đưa con gái 12 tuổi ra Bến Bạch Đằng chơi nhân dịp thành phố trưng bày dàn đại bác tại đây. Khi các con tò mò hỏi về những khẩu đại bác uy nghiêm và lạ lẫm với bé, vợ chồng tôi đã kiên nhẫn giải thích về sự gian khổ và anh dũng của bộ đội ta trong những năm tháng chiến tranh. Các con phần nào hình dung được, 50 năm trước, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường để giành lại độc lập, tự do cho đất nước, trước phe địch có vũ khí tối tân hơn.
Chúng tôi kể cho các con nghe về ngôi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa mà con mơ ước sau này được vào học. Tôi đã giới thiệu về người anh hùng Trần Đại Nghĩa, một nhà khoa học tài năng – người đã từ bỏ cuộc sống sung túc và công việc ở hãng máy bay để theo Bác Hồ về nước, cống hiến trí tuệ và sáng chế ra nhiều loại vũ khí lợi hại, góp phần vào chiến thắng của dân tộc. Tôi không ngờ, sau câu chuyện ấy, con tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng về những nhân vật lịch sử khác. Cháu tuyên bố: "Từ giờ idol của con là bác Trần Đại Nghĩa, bác Phạm Xuân Ẩn... ai cũng quá tài giỏi, con ngưỡng mộ lắm!".
 |
Những hình ảnh luyện tập diễu binh luôn thu hút những người trẻ. Ảnh Thành Lâm |
Chuyện con tôi chỉ là một trong vô vàn những cách mà phụ huynh ở khắp nơi đang truyền lửa yêu sử Việt cho con em mình trong những ngày tháng Tư ý nghĩa này. Từ những thước phim tư liệu lịch sử được cả nhà cùng nhau xem lại, đến những chuyến đi thực tế tới các di tích lịch sử của thành phố như địa đạo Củ Chi, hầm chứa vũ khí bí mật ở quận 3… tất cả đều góp phần khơi dậy lòng tự hào và sự trân trọng quá khứ trong trái tim thế hệ trẻ.
Tôi còn chứng kiến sự thay đổi đáng ngạc nhiên ở cậu em họ vốn chỉ mê mẩn những trò chơi điện tử. Nhưng gần đây, sau bữa tối, em tôi không lên phòng ngay, mà nán lại xem tivi về Chiến dịch Hồ Chí Minh, chân dung các vị tướng. Cậu em chăm chú khi chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập, rồi lại trầm trồ khi nghe những câu chuyện về sự mưu trí, dũng cảm của người lính Cụ Hồ. Tôi chợt nhận ra, chính không khí trang trọng, niềm tự hào lan tỏa trong cộng đồng đã khơi gợi sự tò mò và hứng thú tự tìm hiểu lịch sử ở em.
 |
Bữa cơm là lúc các em xem phiim tư liệu lịch sử. Ảnh Song Khánh |
Một hình ảnh khác khiến tôi rất xúc động về cô bé hàng xóm mới 14 tuổi. Bình thường, bé chỉ thích nghe nhạc K-pop, nhạc trẻ và lướt TikTok. Nhưng những ngày này, tôi thấy bé hay xem các clip hợp luyện diễu binh chuẩn bị đại lễ 30/4 và xem các clip tổng hợp về các chiến dịch Tây Nguyên, Hồ Chí Minh… Một hôm, tôi nghe bé ngâm nga câu hát “Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong bài The ballad of Ho Chi Minh (bài ca Hồ Chí Minh) của một tác giả nước ngoài ngưỡng mộ Bác. Hỏi ra mới biết, bé tình cờ nghe được bài hát này khi xem một phóng sự, giai điệu hào hùng, vui tươi và lời ca ý nghĩa đã chạm đến trái tim bé.
Tháng Tư này, TPHCM không chỉ rộn ràng trong không khí kỷ niệm, mà còn là một “trường học” đặc biệt, nơi những bài học lịch sử sống động được lan truyền qua từng câu chuyện, từng ánh mắt, từng nụ cười của người dân. Đây là cơ hội để cha mẹ và thầy cô truyền cho các em về lòng yêu nước, về sự hy sinh cao cả của cha ông. Qua đó, giúp các em thêm trân trọng những gì mình đang có và ý thức hơn về trách nhiệm góp phần xây dựng Tổ quốc tươi đẹp. Bản hùng ca tháng Tư vẫn đang tiếp tục vang vọng, khơi dậy niềm xúc động và tự hào thiêng liêng trong tim mỗi người con đất Việt.
Song Khánh