Giận vợ đêm Noel, người chồng 17 tuổi tự đâm mình thủng gan

25/12/2020 - 19:15

PNO - Người chồng dùng dao Thái Lan đâm thẳng vào bụng. Lực đâm quá mạnh làm đứt cuống gan, máu phun xối xả.

 

Chăm sóc cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM)
Chăm sóc cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM)

Đêm Giáng sinh, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cuống cuồng tranh thủ từng phút giây để giành lại mạng sống cho một nam thanh niên 17 tuổi tự sát bằng con dao sắc nhọn. 

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/12, sau khi cãi nhau với vợ, anh N. (nhà ở huyện Bình Chánh) đã cầm con dao Thái Lan đâm thẳng vào bụng.

Lúc đầu, anh được người nhà đưa vào Bệnh viện quận 8. Tại đây, bệnh nhân được băng ép vết thương, cho truyền dịch và chuyển khẩn sang Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận anh N. vào lúc 20 giờ 15 phút. Khi đó, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch, da tái nhợt nhạt, huyết áp không đo được nữa. Con dao được rút ra khỏi người bệnh nhân.

Để kịp thời cứu anh N., tiếng chuông báo động đỏ toàn bệnh viện rung lên khẩn cấp. Chỉ 5 phút sau, bệnh nhân kịp đưa vào phòng mổ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, các bác sĩ nhận định: Nhìn từ bên ngoài, con dao đâm vào vùng thượng vị gây ra vết thương nhỏ khoảng 1-2 cm. Tuy nhiên, khi mở ổ bụng, dòng máu vẫn còn phun xối xả. Lý do là đường dao đâm làm đứt cuống gan, rách tĩnh mạch cửa dẫn máu từ ruột về gan khiến bệnh nhân mất quá nhiều máu. Ngoài ra, con dao còn làm rách thùy đuôi của gan. 

Anh N. được khâu lại 2 lỗ thủng ở gan, truyền máu và chuyển sang nằm hồi sức. Đến chiều 25/12, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh N. vẫn hôn mê và thở máy.

Theo thông tin ban đầu, khi tự dùng dao đâm mình, anh N. có men rượu trong người. Anh N. và vợ cùng 17 tuổi.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI