Vì sao Thần đèn ơi, ước đi! (Genie, Make a Wish) gây tranh cãi?

05/10/2025 - 12:34

PNO - Không như kỳ vọng, bộ phim giả tưởng, lãng mạn được kỳ vọng của Netflix "Genie, Make a Wish" vừa ra đang chia khán giả thành 2 thái cực đối lập. Người khen dễ thương và cuốn hút, nhưng cũng có người chê phim dở tệ, không thể xem hết tập đầu.

Dàn sao đình đám không không cứu nổi phim

Phát hành trọn bộ vào ngày 3/10, Genie, Make a Wish (tựa Việt: Thần đèn ơi) kể câu chuyện về Genie, một thần đèn tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm và Ga-young, cô gái sống khép kín. Cả hai cùng bước vào hành trình với ba điều ước định mệnh, mở ra chuỗi câu chuyện pha trộn giữa giả tưởng, hài hước và lãng mạn với 13 tập phim.

Poster phim
Genie, Make a Wish đang gây nhiều dư luận trái chiều - Ảnh: Netflix

Netflix quảng bá dự án này như tác phẩm trọng điểm của nửa cuối năm 2025. Phim do biên kịch Kim Eun-sook, người đứng sau Goblin và Mr. Sunshine chắp bút. Sự kết hợp của Kim Woo-bin và Bae Suzy càng khiến khán giả kỳ vọng đây sẽ là phép màu mới của dòng phim giả tưởng Hàn.

Thời điểm phát hành trùng với kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm ở Hàn Quốc cũng được xem là nước cờ chiến lược nhằm tối đa lượng người xem trong mùa cao điểm.

Ngay sau khi phát hành, Genie, Make a Wish nhanh chóng gây nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người xem cho rằng phim “trẻ con, gượng gạo và thiếu chiều sâu”, với những bình luận như: “Tôi kỳ vọng nhiều hơn, nhưng bỏ giữa chừng”, “Không thể xem nổi tập đầu tiên”.

Ngược lại, một bộ phận khán giả lại đánh giá phim nhẹ nhàng, dễ xem, hình ảnh đẹp.“Phim hoàn hảo để xem thư giãn, giống như một cuốn photo book của Suzy. Xem không thể dừng lại được”, một người xem chia sẻ. “Đây là bộ phim giải trí thú vị nhất gần đây”, 1 khán giả khác bình luận.

Kim Woo-bin, left, and Suzy / Courtesy of Netflix
Một cảnh trong phim - Ảnh: Netflix

Thách thức của dòng phim giả tưởng Hàn Quốc

Có nhiều phản ứng trái chiều, nhưng tổng thể vẫn nghiêng về chiều tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh Netflix liên tục chịu áp lực về chất lượng nội dung của các dự án Hàn Quốc gần đây.

Hậu trường của Genie, Make a Wish cũng không êm ả. Ban đầu, phim được đạo diễn Lee Byung-hun (tác giả Extreme Job) chỉ đạo, nhưng sau đó Ahn Gil-ho, đạo diễn The Glory, được mời hoàn thiện nửa sau quá trình quay.

Cả hai đạo diễn đều vắng mặt trong buổi họp báo chính thức, điều hiếm thấy với một dự án quy mô lớn. Đáng chú ý, trong phần credit cuối mỗi tập, không hề xuất hiện tên đạo diễn, chỉ ghi biên kịch Kim Eun-sook, khiến khán giả càng tò mò về những thay đổi phía sau máy quay.

Phản ứng trái chiều dành cho Genie, Make a Wish không chỉ đến từ nội dung, mà còn cho thấy thách thức của dòng phim giả tưởng Hàn Quốc trong việc dung hòa yếu tố kỳ ảo với cảm xúc hiện đại.

Poster phim Genie, Make a Wish. Ảnh: Netflix
Poster phim Genie, Make a Wish - Ảnh: Netflix

Nếu như Goblin từng tạo dấu ấn nhờ câu chuyện siêu nhiên giàu chiều sâu, thì nhiều tác phẩm gần đây, dù có dàn sao và đầu tư lớn, lại thiếu sự mới mẻ, chỉ lặp lại công thức cũ: thần linh gặp con người, tình yêu vượt thời gian nhưng thiếu cảm xúc thật.

Khán giả Hàn Quốc, vốn quen với tiêu chuẩn quốc tế từ Netflix hay Disney+, ngày càng đòi hỏi cao hơn về kịch bản và tiết tấu của phim. Genie, Make a Wish vẫn có thể giữ sức hút nhờ dàn sao hạng A và sự tò mò ban đầu, nhưng để trở thành “hiện tượng” thực sự, bộ phim sẽ phải chứng minh nhiều hơn là vẻ đẹp lung linh của một câu chuyện cổ tích.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI