Đồng cảnh ngộ với Hà Nội, người dân thành Vinh vào công viên trốn nóng

04/06/2017 - 09:03

PNO - Nắng nóng gay gắt, cộng với gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Để chống chọi với nắng nóng, người dân thành phố Vinh (Nghệ An) phải sử dụng đủ loại “ngụy trang” khi ra đường, bỏ trốn ra...

Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Trong những ngày vừa qua, nhiệt độ tăng cao cộng với gió Tây Nam (gió Lào) hoạt động mạnh đã khiến cho cuộc sống người dân thành phố Vinh bị đảo lộn. Càng về trưa, nhiệt độ tăng dần, cộng với hơi nóng phả ra từ mặt đường khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn, các con đường vắng bóng phương tiện qua lại.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Nhiệt độ theo dự báo từ 37-38 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn. Một số huyện như Tương Dương, Quỳ Hợp, Thái Hòa (Nghệ An) ghi nhận lên tới 38, 39 độ C. Để ra đường những ngày này, không những phụ nữ mà ngay cả cánh đàn ông cũng phải tận dụng tối đa các đồ dùng chống nóng để tránh hơi nóng bốc lên từ mặt đường.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Các bóng cây ven đường trở thành điểm đáp lý tưởng cho những người điều khiển xe máy mỗi lúc dừng chờ đèn đỏ.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Nắng nóng gay gắt, cộng với gió Lào hoạt động mạnh khiến cho người dân cảm thấy ngột ngạt, bỏng rát mỗi khi ra đường. Từ 3 ngày qua, ông Trần Viết Mạnh (51 tuổi, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh) đã phải cùng tốp thợ của mình thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cơm nước rồi vào thành phố Vinh làm việc từ lúc 5h thay vì 6h30 như ngày thường.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Đường về nhà khá xa, thời tiết lại quá nắng nóng, một người lái xe thồ đã phải ngủ lại bên vỉa hè để tiếp tục công việc vào buồi chiều thay vì về nhà.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Dù đã quen với “đặc sản” gió Lào nhưng nhiều người cho biết đợt nắng nắng nóng hai ngày qua khiến người dân có cảm giác mệt mỏi, cảm giác bỏng rát khi ra đường.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Nhiều ngày qua, không những người lao động tự do mà rất đông người dân thành phố Vinh đã phải kéo nhau ra các công viên, hàng cây xanh để “trốn” nắng. Nhiều người mang theo cả chiếu, võng để nghỉ, ngủ trưa ngay tại công viên.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Các khoảng trống có bóng mát đều được người dân tận dụng tối đa làm nơi ngủ trưa.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Ông Nguyễn Quốc Mạnh (55 tuổi, trú thành phố Vinh), một lái xe ôm cho chiết, do nhà ở lợp tôn, lại thấp nên rất nóng bức. "Ngồi trong nhà còn khó nói chi ngủ, nên tôi tranh thủ ngủ trưa ở công viên cho mát, chiều chở khách tiếp rồi tối mới dám về nhà".
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Các bóng mát trong công viên được người dân tận dụng làm nơi ngủ trưa.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Thậm chí nằm vào tận gốc cây dù nắng đã chiếu vào người.
Dong canh ngo voi Ha Noi, nguoi dan thanh Vinh vao cong vien tron nong
Nắng nóng cũng khiến cho cuộc sống người dân, sinh viên tại các nhà trọ bị đảo lộn. Nhiều người phải tìm đủ mọi cách, chế quạt điều hòa bằng đá để giảm bớt nhiệt độ trong phòng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI