Diễn viên Phương Nam: 'Cảm xúc nhớ con giúp tôi nhập vai trong Mưa đỏ'

22/08/2025 - 06:10

PNO - Trong số các nhân vật người lính thành cổ Quảng Trị của phim Mưa đỏ, vai tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Trần Đình Tạ do diễn viên Phương Nam đóng gây ấn tượng nhất vì thoại và diễn rất “đời”.

Tạ là bộ đội xuất thân từ nông dân, tạm biệt vợ và 2 con, đi theo tiếng gọi Tổ quốc vào thành cổ Quảng Trị chiến đấu. Suốt phim, mỗi khi Tạ xuất hiện, tính cách độc đáo, lời thoại dí dỏm của nhân vật và diễn xuất duyên dáng của Phương Nam như xoa dịu bầu không khí chiến tranh căng thẳng. Hình tượng người lính bộ đội Cụ Hồ nghĩa khí, mộc mạc, chân chất được chàng diễn viên gốc Thanh Hóa thể hiện rất đạt.

Nhân dịp phim Mưa đỏ ra mắt tại TPHCM, diễn viên Phương Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM về quá trình tham gia bộ phim này.

Phương Nam gây ấn tượng khi hóa thân vào vai Tạ trong phim Mưa đỏ - Nguồn ảnh: Galaxy
Phương Nam gây ấn tượng khi hóa thân vào vai Tạ trong phim Mưa đỏ - Nguồn ảnh: Galaxy

Giảm 15kg cho vai diễn

Phóng viên: Anh chuẩn bị gì để vào vai Tạ?

Diễn viên Phương Nam: Đoàn phim giúp tôi tìm hiểu những tư liệu về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị, gặp các nhân chứng còn sống, nghe các bác kể chuyện chiến đấu năm xưa. Sau khi tìm hiểu và có cảm nhận riêng, tôi nhận ra mình không có chút gì liên quan đến nhân vật. Vì cân nặng của tôi lúc đó đến 78kg, nhìn béo trắng trong khi các chiến sĩ ngày xưa gầy, rắn rỏi, khỏe khoắn.

Tôi về quê Thanh Hóa, ra biển Hải Tiến lặn ngụp tập luyện cho cảnh vượt sông. Tôi tập cuốc đất cho ra dáng nông dân. Để giảm cân, tôi nhảy dây, chạy bộ, leo cầu thang 30 tầng, đỉnh điểm có lúc leo được 39 tầng. Sau 2 tháng, tôi giảm được 15kg, đen hơn. Tôi cũng tập nói lại giọng quê Thanh Hóa vì Tạ là anh nông dân ở quê. Trước khi phim bấm máy, tôi và các bạn diễn được huấn luyện quân sự 1 tháng ở Củ Chi, tập với các cascadeur và có 15 ngày tập dượt kịch bản cùng nhau.

Từ “bản sao” Chí Phèo đến bộ đội thành cổ Quảng Trị

Diễn viên Phương Nam (tên thật Nguyễn Phương Nam, sinh năm 1993) tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2017. Anh từng đóng vài phim ngắn, phim quảng cáo. Ở lĩnh vực truyền hình, Phương Nam đã tham gia các phim: Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc. Khán giả lần đầu biết đến Phương Nam trên màn ảnh rộng với vai diễn Binh Tư - “bản sao” nhân vật Chí Phèo trong phim Cậu vàng (2019). Nhân vật này trong phim được chăm chút và xây dựng đậm nét với nhiều nét sáng tạo hơn so với truyện Lão Hạc mà phim lấy cảm hứng, nên Phương Nam có cơ hội để lại dấu ấn diễn xuất. Với vai Tạ trong Mưa đỏ, Phương Nam có nhiều cảm xúc gần gũi vì nhân vật giống ông nội anh, cũng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi đã có vợ con.

* Tham gia bộ phim có nhiều cảnh bom rơi đạn nổ hẳn cho anh nhiều trải nghiệm đặc biệt?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần quay cảnh vượt sông. Cảnh này không có trong phim, nhưng xuất hiện trong những hình ảnh đầu tiên của phim (first look). Chúng tôi bơi 3 ngày trên sông Thạch Hãn. Lúc quay trời mưa gió nên rất lạnh. Tôi tự động viên cố gắng hoàn thành phân đoạn đó. Sau khi quay xong lên bờ, có 3 máy sấy hong khô người mà tôi vẫn lạnh. Phân cảnh tôi cứu đồng đội, do chưa phối hợp ăn ý nên khi lao vào ôm bạn diễn, tôi va vào cùi chỏ của đồng nghiệp khiến một bên mắt sưng to. Ngày hôm sau chụp hình poster phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền trêu tôi sưng như thế khỏi cần hóa trang.

Con gái là nguồn động viên

* Mưa đỏ là tác phẩm chiến tranh quy mô của đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền. Làm việc với một “nữ tướng”, cảm nhận của anh thế nào?

- Chị Huyền là người tinh tế. Những khi không ghi hình, chị đúng nghĩa như một người chị trong nhà, quan tâm, chăm sóc từng chút cho các diễn viên. Nhưng khi làm việc, chị rất nghiêm khắc và luôn tập trung cao cho công việc.

Diễn  viên  Phương  Nam
Diễn viên Phương Nam

* Điều gì là khó khăn nhất với anh trong quá trình tham gia Mưa đỏ?

- Đây là phim đầu tiên tôi phải xa nhà lâu nhất - hơn 2 tháng. Lúc đó, tôi mới lần đầu làm cha nên vắng con lâu, tôi rất nhớ. Khi tôi quay phim là lúc bé bị té gãy xương đòn, do đó tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào. Nhờ vợ và con gái gọi điện thoại động viên mỗi tối nên tôi có động lực, cảm xúc trọn vẹn của một người cha xa con như nhân vật Tạ. Có thể nói cảm xúc nhớ con giúp tôi rất nhiều để nhập vai.

*Sau Mưa đỏ, anh có dự án nào khác?

- Tôi sắp hoàn thành một bộ phim truyền hình - tác phẩm làm về những chiến sĩ tình báo năm xưa. Hy vọng khi ra mắt, bộ phim và vai diễn của tôi được người xem đón nhận.

* Xin cảm ơn anh.

Hương Nhu (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI