Đi đêm có ngày gặp ma

21/02/2014 - 10:13

PNO - PNCN - Câu cảnh báo “xui xẻo” này đã được truyền đến chúng ta từ nhiều thế hệ trước lận. Đọc lên là biết liền: thôi, nếu đã lỡ làm chuyện gì sai thì dừng lại đi, làm tiếp nữa thì chết chắc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Di dem co ngay gap ma

Phạm Hồng Phước dính vô cái “chưởng” này rồi. Tui là tui ghét nói chuyện trộm cắp lắm, nhưng vụ Hồng Phước “ai-đồ” thiệt là… đáng để nói. Ảnh “sáng tác” được mấy bài, trong đó nổi lên Khi người lớn cô đơn, Mùa xuân swing. Sở dĩ nổi lên là vì bị phát hiện giống “hàng” của người khác! Đây nè, Khi người lớn cô đơn giống bài Sayonara no natsu của ca sĩ Nhật Bản Aoi Teshima, Mùa xuân swing giống bài Not fair của ca sĩ Anh Lily Allen. Ta nói, bây giờ thế giới phẳng phiu mà, chôm của ai, nói láo cái gì thì mò ra được hết. Có điều, đó là những sản phẩm nước ngoài, chẳng ai kiện tụng gì (à, biết đâu chừng), nên Hồng Phước xài chiêu im lặng cho “cơn sóng dư luận đi qua đến lượt ta nổi tiếng”. Coi mòi cũng êm ru nên Phước làm “tập chôm” tiếp theo và lần này là sản phẩm trong nước. Thế là chàng đã dính chấu. Tác giả bị chôm quyết làm cho rõ vấn đề. Từ khi sự việc bị phanh phui, nhiều bài báo so sánh lời thơ, lời nhạc, phân tích đủ mọi khía cạnh (thậm chí luật sư cũng đã vào cuộc) để Phước nhận ra đúng sai, nhưng chàng vẫn xài chiêu cũ: im lặng. Lần này thì thôi rồi! Những ai chỉ mong “sáng tác” từ việc lấy trộm tim óc người khác, nhớ… đi đêm có ngày gặp ma!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI