PNO - Cuối cùng thì, anh giờ xa khuất lắm. Đời người, đôi khi lạc mất nhau mà chẳng cần lý do gì cho đáng.
0:000:00
Giọng đọc: Mai Nam
Bài: Hạ Yên
Ca khúc: Khi người lớn cô đơn (tác giả: Phạm Hồng Phước - ca sĩ: Phạm Hoài Nam)
Chia sẻ bài viết: |
Năm nay, ký túc xá đại học đêm rằm tháng Bảy chắc chắn sẽ vắng hoe. Một mình, tôi sẽ lên tầng thượng ngắm trăng.
Dịch COVID-19 đang được kiểm soát, số ca mắc mới ngày càng giảm, nhưng hậu quả mà dịch bệnh để lại vẫn dai dẳng.
Mưa qua thành phố. Mưa dịu dàng rắt những giọt mát lành giữa mùa nắng nóng. Thành phố như được tắm tưới một trận thỏa thê.
Về làm dâu hơn 5 năm, chị quá hiểu tính nết cha chồng, hễ bực bội chuyện gì là ông chửi. Dù biết hết hồi rồi thôi, vậy mà ...
32 minh tinh tuyên chiến với botox, chất làm đầy
Thanh niên ngày nay đang trải qua “cơn đại dịch” của sự cô đơn, cô lập với xã hội và mất đi những kết nối tinh thần quan trọng.
Tôi phải mất thời gian gần bằng nửa thời gian chế biến bữa ăn, để cùng “con gái người ta” dọn sạch bếp,...
Cố thủ duy trì 8 thói quen hàng ngày này sẽ khiến bạn già nhanh hơn
Mẹ đã coi như cha không tồn tại trong đời mẹ lâu rồi, khi lần thứ hai cha bỏ mặc mẹ con tôi trong một năm mất mùa cau.
"Có nhà nào đám giỗ mẹ, mấy anh chị em kéo ra hết quán xá như nhà chị không? Riết rồi, tình cảm anh em lỏng lẻo hết”.
Tâm trạng của người nấu bình an, yêu thương sẽ tạo ra bữa cơm ngon miệng, và từ đó mang lại một bầu không khí đầm ấm cho gia đình.
Tôi tin chắc rằng, trong cuộc đời người đàn ông từng lập gia đình, chẳng ai không lỡ một lần “say nắng”.
Những ngày qua, thông tin về ca nhiễm cúm A trở nặng và nguy kịch, làm nhiều người hoang mang.
Anh biết, dù chị có đổi lại kiểu tóc cũ thì mái tóc đen của ngày xưa đã mãi mãi không còn nữa…
Sáng Chủ nhật, mẹ dậy sớm, hồ hởi mặc đồ đẹp, hồ hởi rủ con đi cà phê ăn sáng. Con nhìn mẹ, buông lời cụt ngủn: “Không đi!”.
Vì sao phụ nữ bị trầm cảm nhiều và khó chữa hơn nam giới?
Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi.
Anh nói tôi không cần phải chào hỏi bất kỳ ai trong gia đình anh. Người duy nhất xứng đáng được chào hỏi là mẹ anh, thì bà đã qua đời.