Cứu kịp thời người đàn ông vô gia cư bệnh nặng nằm chờ chết bên đường

05/06/2018 - 19:28

PNO - Một người đàn ông vô gia cư ngất xỉu bên lề đường và sau đó được đưa vào Bệnh viện Quận 2. Đã 2 ngày ông không ăn và không tiêu tiểu.

Tối 4/6, ông Đinh Văn An 60 tuổi nằm ngất xỉu bên lề đường tại địa chỉ số 33 đường Trần Não, Quận 2, TP.HCM. Người dân Sài Gòn phát hiện và gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện Quận 2. Người nhận cuôc gọi là giám đốc Trần Văn Khanh. Ngay lập tức, một chiếc xe cấp cứu được điều động đến chở bệnh nhân về bệnh viện cấp cứu.

19h15 phút ngày 4/6, người đàn ông vào viện trong tình trạng lừ đừ, khó thở và không còn tỉnh táo. Bác sĩ Trần Công Trưởng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Quận 2 cho biết nếu không kịp thời cấp cứu, ông An sẽ tử vong vì toan chuyển hóa nặng do suy thận cấp.

Cuu kip thoi nguoi dan ong vo gia cu benh nang nam cho chet ben duong
Không tiền chữa bệnh, ông An quyết định chỉ có thể chờ chết bên đường

Sau khi cho thực hiện lọc máu bằng thận nhân tạo, sáng 5/6, ông An tỉnh táo, không còn khó thở và tiếp xúc được. Ông cho biết đã 2 ngày nay ông không ăn uống gì và cũng không thể đi tiểu được. Ông An cho biết ông nằm bên đường Trần Não để chờ chết. Vợ con ông cũng đã qua đời.

Quẹt nước mắt, ông kể trước đó ông đi khám và được chẩn đoán u bàng quang, phải phẫu thuật. Tuy nhiên, do nhà nghèo, sống lang thang và không có tài sản gì bán đi để chữa bệnh nên ông cứ mặc kệ. Cho đến khi khối u lớn lên, xâm lấn và chèn ép niệu đạo đã khiến ông không thể đi tiểu được.

Trước hoàn cảnh của ông An, bác sĩ Trần Văn Khanh cho biết dù bệnh nhân không có tiền nhưng các y bác sĩ Bệnh viện Quận 2 sẽ vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình là cứu người. Sau khi bệnh nhân ổn định, có thể sẽ tiến hành phẫu thuật đưa bàng quang ra da để giải quyết tình trạng thận ứ nước; sau đó mới tính tiếp chuyện giải quyết khối u bàng quang.

Bác sĩ Khanh cũng hy vọng các mạnh thường quân sẽ hỗ trợ cho ông An để mang lại sự sống cho ông. Được cứu qua cơn nguy kịch, ông An dù tiếng được tiếng mất vẫn nói rằng ông muốn được sống.

Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc qua số tài khoản báo Phụ Nữ TP.HCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP.HCM. Với nội dung "Giúp ông Đinh Văn An đang điều trị ở Bệnh viện Quận 2”.

Bạn đọc cũng có thể đến trực tiếp phòng Bạn đọc của Báo Phụ Nữ TP.HCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3. Hoặc phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI