Con trưởng thành từ giọt nước mắt của mẹ

21/06/2025 - 12:09

PNO - Sáng 21/6, Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) tổ chức lễ trưởng thành cho 696 học sinh lớp Mười hai niên khóa 2022-2025.

Dưới cái nắng gay gắt ngày hè, những người cha, người mẹ gác lại công việc, đến trường để chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của con.

Bàn tay mẹ siết chặt tay con suốt buổi lễ
Bàn tay mẹ siết chặt tay con suốt buổi lễ

Con trai tinh tế cầm quạt cho mẹ giữa trời nắng
Con trai tinh tế cầm quạt cho mẹ dưới trời nắng

Những tiết mục văn nghệ về tình thầy trò, cha mẹ của học sinh trường càng khiến giờ phút chia tay thêm xúc động.

Giáo viên của trường trong vai người mẹ lạc mất con
Giáo viên của trường trong vai người mẹ lạc mất con chạm đến nỗi lòng của bao bậc phụ huynh

Cũng chạm đến trái tim của những đứa trẻ sắp trưởng thành
Cũng chạm đến trái tim của những đứa trẻ sắp trưởng thành

Khoảnh khắc những đứa con cài hoa hồng lên ngực áo để bày tỏ lòng biết ơn, nhiều phụ huynh đã không cầm được nước mắt.

Giờ phút tri ẩn, những lời cảm ơn cha mẹ vốn khó nói ra vì ngần ngại được thốt lên nhẹ nhàng
Giờ phút tri ẩn, những lời cảm ơn cha mẹ vốn luôn khó nói ra vì ngần ngại đã được thốt lên nhẹ nhàng

Cảm ơn vì gia đình đã luôn đồng hành bên con
Cảm ơn vì gia đình đã luôn đồng hành bên con

Ôm chặt con gái trong tay, chị Tuyết Thủy nói trong tiếng nấc: “Ngày bé, con luôn hứa sẽ học thật giỏi, có nghề nghiệp ổn định để nuôi bà ngoại và cha mẹ. Nhưng dịch COVID-19 đã cướp đi bà, người con vô cùng thương yêu. Nếu bà chứng kiến được hình ảnh con trưởng thành như hôm nay, bà sẽ rất hạnh phúc”.

Chị Tuyết Thủy khóc nức nở giữa sân trường khi nhận được món quà của con gái
Chị Tuyết Thủy khóc nức nở giữa sân trường khi nhận được món quà của con gái

Lắng nghe những chia sẻ của mẹ, Thanh Tâm - con gái chị Thủy - bộc bạch: “Hôm nay thật sự chính là ngày trưởng thành của em. Vì suốt 18 năm qua, em chưa từng hiểu mẹ mình là người cảm xúc như vậy.

Em không thường tâm sự với mẹ, cũng không nghĩ sâu thẳm bên trong mẹ có nhiều suy tư đến vậy. Từ nay về sau, em sẽ yêu thương, tâm sự với mẹ nhiều hơn để mẹ biết rằng, dù không còn bà ngoại thì em vẫn sẽ sống thật tốt, vẫn sẽ hạnh phúc bên cạnh mẹ và gia đình”.

Lau đi giọt nước mắt, con sẽ là chỗ dựa cho mẹ
Lau đi giọt nước mắt, con sẽ là chỗ dựa cho mẹ

Tại chương trình, nhà trường còn chuẩn bị cho học sinh những chiếc bánh đậu đỏ được được gói cẩn thận, xinh xắn thay cho lời chúc may mắn, tốt đẹp trước kỳ thi quan trọng sắp tới.

Học sinh nhận món quà may mắn từ thầy cô nhầ trường
Học sinh nhận món quà may mắn từ thầy cô nhà trường

Món quà nhỏ nhưng niềm động viên rất lớn
Món quà nhỏ nhưng niềm động viên rất lớn

Minh Thư - học sinh lớp Mười hai C2 - nói: “Chiếc bánh khiến em thấy được sự tận tâm, cẩn thận của thầy cô. Điều này giúp em tin rằng, dù tụi em có ra sao hay có đi đâu, thầy cô vẫn luôn âm thầm đồng hành và bảo vệ chúng em. Em thật sự rất vui và biết ơn món quà này”.

Tạm biệt thầy cô, mái trường. Tạm biệt thời học sinh!
Tạm biệt thầy cô, mái trường. Tạm biệt thời học sinh!

Một mùa hè nữa lại đến, nhưng lại là mùa hè cuối cùng của thời học sinh. Những mùa hè sau này, sân trường sẽ không còn dành cho các em, nhưng tuổi học trò tươi đẹp chắc hẳn sẽ còn mãi!

4 cụm từ cô hiệu trưởng nhắn nhủ đến học trò lớp Mười hai

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Bình - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi gắm đến các em học sinh: "3 năm với đời người không dài, nhưng với học trò cấp ba thì ngược lại. 3 năm đã khiến những đứa trẻ ngây thơ trở nên chín chắn, trưởng thành. Các em phải rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè để bước vào đời, tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình.

Đường đời có nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều trắc trở, cô chỉ muốn nhắn gửi đến các em 4 cụm từ. Một là kiên cường, vì đời không bằng phẳng nên phải kiên cường để khi vấp ngã còn có thể đứng lên, bước tiếp. Hai là yêu thương, đặt mình vào người khác để có sự sẻ chia, để thấy cuộc đời còn biết bao điều tươi đẹp.

Ba là trách nhiệm, vì chúng ta không sống một mình mà còn có gia đình, xã hội. Phải có trách nhiệm để những hành vi của mình không làm người khác tổn thương. Bốn là tự trọng, để đủ bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ trong cuộc sống, không mất đi giá trị của chính mình".

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI