Nữ sinh khiến cả sân trường rơi nước mắt trong lễ trưởng thành

24/05/2025 - 12:54

PNO - Sáng 24/5, Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) tổ chức lễ trưởng thành cho 895 học sinh lớp Mười hai niên khóa 2022-2025.

Từ sáng sớm, toàn thể học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đã có mặt ở sân trường, trong những bộ trang phục đẹp đẽ nhất. Khung cảnh chia tay vừa xúc động, lại vừa ấm áp, tự hào.

Những giờ khắc
12 năm đèn sách đã chính thức khép lại, mở ra hành trang mới cho tất cả học sinh
Kí tên lên áo để lưu giữ những ngày tháng thanh xuân
Ký tên lên áo để lưu giữ những ngày tháng học trò

Trong giờ phút chia tay, câu chuyện của em Thái Mạc Tường Vi - học sinh lớp 12A5 - khiến toàn thể những người có mặt ở sân trường không kiềm được nước mắt.

Em Tường Vy
Tường Vi kể lại biến cố của cuộc đời mình trước gần 2.000 người có mặt ở sân trường

Theo lời kể của Tường Vi, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được trọn vẹn. Mẹ vừa là trụ cột kinh tế, vừa chăm lo cho gia đình nhỏ, cố gắng để em được học tập và theo đuổi những điều mình thích. Nhưng rồi, khi em bước vào năm học quan trọng nhất, mẹ lại bất ngờ đổ bệnh nặng. Những từ ngữ như: “tai biến”, “nhiễm trùng máu” được nói ra từ bác sĩ điều trị thật sự gây bối rối cho một cô gái 17 tuổi.

Chị Thái Thị Huyền Trang (áo cam) - mẹ Tường Vi khóc nghẹn khi nghe những chia sẻ từ con gái
Chị Thái Thị Huyền Trang (áo cam) - mẹ Tường Vi - khóc nghẹn khi nghe những chia sẻ từ con gái

Em bộc bạch: “Chỉ trong vài ngày, mọi thứ như sụp đổ, từ ước mơ đại học, những dự định được ấp ủ, cho đến tương lai đầy tiếng cười. Áp lực học hành và gánh nặng cuộc sống khiến em nhiều đêm không ngủ được. Em sợ mình không đủ sức bước tiếp”.

Câu chuyện chạm đến cảm xúc của nhiều người
Câu chuyện chạm đến cảm xúc của nhiều người

Cho đến khi không còn đủ sức, em đã viết lá thư xin học bổng gửi đến nhà trường - như một cách bày tỏ rằng: Em không muốn đơn độc nữa. Mọi người đã dang tay đón lấy em. Thầy cô đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho em. Bạn bè cũng sẵn sàng cho em mượn tài liệu, rủ em ăn chung những bữa cơm.

"Em nhận ra rằng dũng cảm không phải là không sợ, mà là dám bước qua nỗi sợ để nhận lấy yêu thương”- Tường Vi hạnh phúc nói.

Hai mẹ con hứa sẽ cùng nhau cố gắng tiến về phía trước
Hai mẹ con Tường Vi hứa sẽ cùng nhau cố gắng tiến về phía trước

Nhìn về phía mẹ, người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe dưới sân khấu, Tường Vi nức nở: “Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra và cho con cơ hội học tập, sống với ước mơ của mình. Cảm ơn mẹ vì chưa bao giờ buông tay con, ngay cả khi mẹ cũng đang kiệt sức”.

Chị Huyền Trang - mẹ Tường Vi - khó khăn nói: “Tôi có rất nhiều cảm xúc nhưng không biết nên diễn tả thế nào. Chỉ biết nói rằng mình rất hạnh phúc khi nhìn thấy con có được ngày hôm nay. Tôi thật sự biết ơn thầy cô khi đã dạy dỗ con tôi nên người, dạy con biết mạnh mẽ sau biến cố ”.

Ông Phạm Văn Cường - Phó hiệu trưởng nhà trường - viết lời chúc cho học sinh trước kì thi quan trọng
Ông Phạm Văn Cường - Phó hiệu trưởng nhà trường - viết lời chúc cho học sinh trước kỳ thi quan trọng

Qua câu chuyện gia đình mình, Tường Vi muốn nhắn nhủ đến các bạn một thông điệp: Nếu hôm nay bạn còn có một mái nhà để về, còn được ăn bữa cơm mẹ nấu, còn được ngồi sau xe cha mỗi sáng thì hãy biết trân quý. Vì với một số người, đó là giấc mơ xa vời. Đừng đợi đến khi mất đi mới nói lời cảm ơn.

Học sinh chụp ảnh cùng cha mẹ trong ngày trọng đại của đời mình
Học sinh chụp ảnh cùng cha mẹ trong ngày trọng đại của đời mình

Ông Phạm Văn Cường - Phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết, ngay khi biết đến câu chuyện của Tường Vi, thầy cô trong trường đã cùng nhau hỗ trợ em phần nào về vật chất, cũng như động viên tinh thần cho em.

Đồng thời, trường cũng hỗ trợ học phí và kêu gọi học bổng từ các trường đại học để em hoàn thành việc học. Để em bước ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo thật sự không dễ dàng, nhưng Tường Vi đã chứng minh cho mọi người thấy sự mạnh mẽ, tự tin của mình.

Ông Phạm Văn Cường tặng hoa và động viên học sinh
Ông Phạm Văn Cường tặng hoa và động viên học sinh
Bó hoa với hình ảnh của gần 40 học sinh và cô giáo
Bó hoa đặc biệt với hình ảnh của gần 40 học sinh và cô giáo

Tường Vi cũng thay mặt tất cả học sinh gửi lời tri ân thầy cô - những người không chỉ trao đi kiến thức, mà còn truyền đạt những kinh nghiệm sống quý giá để các em trưởng thành, tự tin bước vào đời.

Tạm biệt tuổi học trò!
Tạm biệt tuổi học trò!

Mùa hè năm nay với các học sinh Mười hai không chỉ là mùa hè, mà là mùa chia tay, mùa trưởng thành. Dù mỗi người sẽ đi trên một con đường riêng, nhưng chắc chắn trong tim vẫn mãi lưu giữ hình ảnh về ngôi trường cấp ba thân thương.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI