Con nổi loạn đòi tự quản tiền lì xì

15/02/2026 - 18:00

PNO - Hãy khẳng định anh chị không giao tiền không phải vì không tin con mà vì con còn đang học cách làm chủ tiền bạc.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Nhiều năm nay, vợ chồng tôi không cho các con giữ tiền lì xì. Khoản tiền đó hàng năm khá lớn, lên tới hàng chục triệu đồng, vì vợ chồng tôi đều có vị trí xã hội và nhiều mối quan hệ.

Từ khi các con còn nhỏ, chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ giữ tiền của các con, gửi ngân hàng, làm quỹ riêng cho các con sau này. Dù không bao nhiêu nhưng lâu năm sẽ thành khoản tích lũy kha khá.

Tự dưng năm nay, con tôi, đứa lớn 16, đứa nhỏ 13, lên tiếng phản đối. Các con tôi nói đó là tiền của người ta mừng tuổi chúng, chúng muốn được tự quản, tự chi tiêu. Thậm chí, chúng muốn lấy lại khoản tiền chúng tôi nói rằng đã giữ cho chúng từ nhiều năm qua. Cả hai muốn có tài khoản, quỹ riêng của mình...

Việc này khiến vợ chồng tôi vô cùng bối rối. Chắc chắn không thể giao cho các con số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng như vậy nhưng điều khó nhất là làm sao giải thích để các con hiểu rằng khi còn quá nhỏ, việc giữ trong tay một khoản tiền lớn là không tốt và có thể gây nhiều hệ lụy.

Xin chị Hạnh Dung giúp chúng tôi những lý lẽ để thuyết phục các con, nếu không, việc "nổi loạn" này có thể khiến gia đình tôi mất tết.

Hằng Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hằng Nga thân mến,

Đây thật sự không chỉ là câu chuyện tiền lì xì mà còn là lần đầu anh chị đối diện với việc các con đã bước sang một giai đoạn khác, khi các con muốn được công nhận như những cá nhân có quyền quyết định và có tiếng nói đối với tài sản của mình.

Thực ra, các con không sai khi cho rằng tiền lì xì là tiền của các con. Ở độ tuổi ấy, việc các con bắt đầu đặt câu hỏi “Vì sao tiền của con mà con không được giữ?” là điều rất tự nhiên. Đó là dấu hiệu các con đang hình thành ý thức về quyền sở hữu, sự độc lập. Nếu cha mẹ chỉ khẳng định việc mình giữ tiền là đúng mà không lắng nghe, các con rất dễ cảm thấy bản thân bị xem nhẹ và không được tin tưởng.

Tuy vậy, anh chị cũng hoàn toàn có lý khi lo ngại rằng việc giao cho các con một khoản tiền lớn là không phù hợp. Điều quan trọng nằm ở cách nói và cách làm.

Thay vì cấm đoán, anh chị nên thừa nhận cảm xúc của con: rằng cha mẹ hiểu con muốn được tự quản tiền, muốn được tôn trọng và tiền đó đúng là của con. Khi các con cảm thấy được công nhận, tâm thế đối đầu sẽ dịu đi.

Sau đó, anh chị có thể chia sẻ thẳng thắn, như một cuộc trò chuyện giữa những người lớn trong gia đình, rằng trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là giữ tiền mà còn là bảo vệ con khỏi những rủi ro mà ở tuổi này con chưa lường hết, chẳng hạn áp lực so sánh với bạn bè, chi tiêu theo cảm xúc hoặc những cám dỗ từ bên ngoài.

Hãy khẳng định anh chị không giao tiền không phải vì không tin con, mà vì con còn đang học cách làm chủ tiền bạc, giống như ngày trước cha mẹ cũng phải học từng bước.

Anh chị có thể nói thêm rằng khi các con đủ 18 tuổi hoặc khi bước vào những cột mốc quan trọng như học đại học, du học, khởi nghiệp nhỏ…, cha mẹ sẽ từng bước bàn giao quyền quản lý. Như vậy, các con sẽ hiểu rằng đây không phải sự tước quyền vĩnh viễn mà là quá trình chuyển giao có lộ trình.

Một hướng dung hòa thường hiệu quả là không giữ hết cũng không đưa hết. Anh chị có thể cùng các con xem lại số tiền lì xì đã tích lũy, giải thích rõ ràng cha mẹ đã gửi ở đâu, với mục đích gì và thống nhất rằng đó vẫn là quỹ của các con cho những cột mốc quan trọng sau này.

Đồng thời, mỗi năm hoặc mỗi tháng, cha mẹ có thể trích ra một phần phù hợp để các con tự quản, mở tài khoản đứng tên con dưới sự giám sát của cha mẹ, cho con quyền quyết định trong giới hạn và cùng con xem lại việc chi tiêu. Cách này vừa dạy con kỹ năng tài chính, vừa giữ được sự an toàn cần thiết.

Tết là dịp sum vầy và kết nối. Nếu anh chị xem đây là một cuộc “đấu lý” để thắng con, tết rất dễ mất vui. Nhưng nếu xem đây là cơ hội đầu tiên để dạy con làm người lớn một cách có trách nhiệm, chính sự mềm mỏng, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp gia đình bước qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn. Các con cần cảm giác cha mẹ đứng cùng phía với mình.

Chúc gia đình anh chị giữ được không khí ấm áp, để tết vẫn là tết và sự trưởng thành của các con trở thành niềm vui thay vì nỗi lo.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI