Cố gắng thành phiên bản người yêu mong muốn

10/05/2025 - 18:00

PNO - Em cần phân biệt rõ: bạn gái yêu chính con người em hay chỉ yêu cái tính dễ sai bảo, biết vâng lời, biết chiều chuộng nơi em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 25 tuổi, có mối tình “khắc cốt ghi tâm” 4 năm. Tụi em quen nhau thời đại học. Em cưa cẩm, chinh phục suốt 3 năm mới được cô ấy gật đầu. Em tự nhận mình không phải người xuất sắc nhất. Cô ấy chọn em vì tin rằng em yêu mãnh liệt nhất và tình yêu sẽ khiến em nỗ lực hết sức để trở thành phiên bản hoàn hảo mà cô ấy mong muốn.

Suốt thời gian qua, em luôn làm mọi điều để bạn gái vui. Từ chuyện chọn nơi làm việc, chọn bạn mà chơi, tích lũy tiền bạc để mua nhà, mua ở đâu, tầm giá nào… đều do bạn gái em hoạch định. Kể cả thói quen, sở thích, em cũng không ngừng thay đổi bản thân để vừa lòng cô ấy.

Vẫn biết cô ấy muốn tốt cho em, cho tương lai cả hai nhưng nhiều lúc em thấy mình không còn là mình. Cô ấy đã quen với việc được em chiều theo ý thích nên thi thoảng nếu em thể hiện quan điểm, cô ấy rất kích động, không ngại quát em trước đông người, thậm chí xua đuổi, nói lời chia tay. Thế nhưng, dù cô ấy làm gì, em vẫn rất yêu cô ấy, vẫn không muốn chia tay. Em không biết cuộc sống hôn nhân sắp tới sẽ ra sao. Theo chị, em nên làm gì?

Quang Khánh (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Internet


Em Quang Khánh thân mến,

Hạnh Dung không rõ trước đây em có từng trải qua biến cố tinh thần vì sự đổ vỡ mối quan hệ (quan hệ yêu đương hoặc quan hệ gia đình, bạn bè) mà em rất nâng niu, trân trọng hay không.

Dưới góc nhìn tâm lý học, một người có xu hướng làm mọi cách để duy trì, níu giữ một mối quan hệ - dù là độc hại - thường bắt nguồn từ việc người ấy từng bị tổn thương sâu sắc trong quá khứ và họ không muốn điều đó lặp lại. Trong trường hợp này, cá nhân đó cũng có xu hướng tự kỷ ám thị, cho rằng mình luôn là nguyên nhân khiến mối quan hệ biến đổi, rằng mình đang sai, mình cần nhận lỗi, cần lờ đi mọi nhu cầu, cảm xúc của bản thân, từ bỏ quyền tự chủ để cứu vãn mối quan hệ cần níu giữ. Nếu nhận thấy mình đang rơi vào tình huống trên, em cần lắng nghe tiếng nói của bản thân và chữa lành những tổn thương từ bên trong.

Hiện quan hệ giữa em và bạn gái đang căng thẳng, hãy tạm cho nhau thời gian “tạo khoảng cách” cần thiết để cả hai cùng nhìn lại tình cảm của mình. Việc phải bỏ công chinh phục nhiều năm, “chiến đấu” với nhiều “ứng viên” mới giành được chiến thắng trong tình cảm rất dễ cho em cảm giác phải bỏ công khó nhọc mới có được món đồ quý, nên dù giá nào cũng phải giữ nó bên mình, bất kể nó phù hợp với em hay không. Trong một số trường hợp, việc cố bám vào một mối quan hệ không hẳn vì mối quan hệ đó tốt đẹp, mà chỉ để né tránh cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi.

Yêu thương nhau thật lòng là phải tôn trọng, chấp nhận chính con người của nhau, kể cả cái hay, cái dở. Yêu nhau, cùng hướng nhau tới điều tích cực, mong muốn đối phương phát triển là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, điều đó khác với việc ép buộc đối phương phải “biến hình” thành phiên bản theo ý muốn chủ quan của ta nhân danh tình yêu, bất chấp điều đó có phù hợp với sở trường, mong muốn, tính cách của họ.

Em cần phân biệt rõ: bạn gái yêu chính con người em hay chỉ yêu tính dễ sai bảo, biết vâng lời, biết chiều chuộng nơi em. Hãy chia sẻ chân thành những gì em đang nghĩ cho bạn gái hiểu. Em tôn trọng cô ấy và xứng đáng được cô ấy tôn trọng.

Nếu không thể thay đổi người yêu, em cần xét xem có thể thay đổi bản thân được không. Đặt trường hợp phải sống chung với người luôn muốn em làm theo ý họ, liệu em có thể vui vẻ sống cả đời? Trả lời câu hỏi này, em sẽ biết có nên chọn người bạn đời này.

Chúc em tìm thấy đáp án cho đời mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI