Chuyện của tôi: Không chạy theo mốt mà vẫn "sốt"

04/02/2016 - 10:10

PNO - Bất kỳ ai cũng có quyền khẳng định cái "tôi" của mình, thời trang cũng có tiếng nói riêng giúp bạn khẳng định được vị trí và phong cách.

Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Dù có thân hình nhỏ nhắn và hơi gầy nhưng tôi yêu thích màu đen và vẫn tự tin diện nó, mặc cho bao người nói màu đen là màu "tối kỵ" của người gầy. Dùng thời trang để lên tiếng, gầy mặc màu đen mà vẫn cuốn hút, mê hoặc được người đối diện mới càng chứng tỏ được đẳng cấp trong cái gu thời trang!
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Dám làm những cái người khác không làm, làm tốt những cái người khác bảo mình không thể làm là một cách phản kháng và chứng tỏ khả năng bản thân. Tôi là một người háo thắng, có "cái tôi" cao và luôn muốn khẳng định mình. Thời trang cũng vậy, bạn có dám tự tin đeo một chiếc khuyên tai bị cho là lỗi thời như tôi!
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Hoạ tiết kẻ ngang đen trắng cổ điển nhiều người không thích nhưng tôi vẫn diện! Tự tin vì thấy mình đẹp.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Và nhiều người cũng nói người gầy thì nên tránh xa những chiếc áo rộng thùng thình, họa tiết kẻ ngang. Điều đó có sao nếu như là sở thích và làm nên cái "tôi" khác biệt, không bị "trộn tan hay hoà lẫn"!
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Thi thoảng tôi cũng diện những chiếc yếm xinh xắn dễ thương bất chấp độ tuổi... Ai cấm được người lớn tuổi (hết tuổi teen) thì không được mặc yếm nữa!
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Thi thoảng tôi cũng làm điệu với váy và áo crop top sexy.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Tôi thích phong cách thoải mái mà vẫn gợi cảm trong những hôm tập chạy thể dục buổi sáng. Tôi thích cái cảm giác bao ánh mắt phải nhìn mình và chạy theo!
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Tôi giống như một con tắc kè hoa, luôn thay đổi mỗi ngày theo sở thích, mà sở thích của tôi thì lại thất thường. Thích thì mặc thôi, không cần quan tâm đến các quy tắc làm đẹp hay lời bình luận của mọi người! Và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Tôi cũng thích màu trắng tinh khôi...
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
... Và thi thoảng cũng muốn thử trong chiếc váy ôm sát gợi cảm.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Đương nhiên tôi vẫn không từ bỏ màu đen huyền bí yêu thích của mình.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Có khi tôi phối hai màu yêu thích với nhau: đen - trắng và cách mặc "hờ hững" khi bên người yêu. Tôi khẳng định với bạn là chẳng cần cứng nhắc với những nguyên tắc làm đẹp, chẳng cần phải nghe theo ai cả, chàng vẫn mê mệt tôi vì tôi là chính tôi!
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Mặc dù người hơi gầy nhưng tủ quần áo của tôi luôn là những chiếc quần bó và áo rộng "thùng thình". Tất nhiên, bạn vẫn có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau với một chiếc áo oversize.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Hiếm khi tôi tuân thủ nguyên tắc làm đẹp: áo tua rua và màu sáng cho người gầy thêm phần đậm đà.
Chuyen cua toi: Khong chay theo mot ma van
Tôi thích phong cách sexy và năng động trong những ngày thường, dạo phố, đi chơi... Tự tin là chính mình và dám khẳng định mình!

Lan Luna

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI