Chồng nhịn cả thế giới, mặc kệ tôi chịu đựng

12/05/2026 - 18:00

PNO - Khi anh ấy chọn im lặng hoặc đứng về phía người khác để giữ hình ảnh “dễ chịu” thì thực chất em là người phải gánh hết những va chạm với cuộc sống.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em có một người chồng rất giỏi... nhịn. Ngày yêu nhau, anh làm em rất vui vì tính hay nhường nhịn. Khi đó, em cảm thấy mình luôn được ưu tiên và được quyết định mọi việc theo ý.

Thế nhưng, sau 3 năm hôn nhân, em bắt đầu cảm thấy không thể sống chung với anh nữa chính bởi anh bắt em... nhịn cả thế giới.

Em đi làm gặp chuyện bực mình, bất công ở công ty, anh kêu em nhịn đi để yên ổn, để giữ chỗ làm... vì thời nay tìm việc khó lắm.

Mẹ anh khó chịu, xét nét lại luôn vòi vĩnh, yêu cầu vợ chồng em phải chu cấp hết khoản này đến khoản kia vô lý vì chuyện đi chơi, mua sắm... Vậy mà anh cũng bảo em nhịn đi, người nhà cả, đừng tính toán.

Hàng xóm thường xuyên cho chó đi vệ sinh trước cửa nhà em, còn mang rác sang bỏ khiến nước rỉ chảy tùm lum, vừa dơ vừa hôi, vậy mà anh vẫn bảo nhịn đi cho yên, mình dội rửa là xong.

Sống với anh riết em thấy mình như con tôm con tép trước mắt thiên hạ. Thậm chí ra đường, ở nhà có ai bắt nạt em, anh còn to tiếng bênh vực người ta, mắng át em để được tiếng là hiền lành, biết điều...

Cũng vì tiếng tốt đó của anh mà khi em nói đến chuyện chia tay, ai cũng nói em khùng, em dở hơi, em không biết giá trị của chồng mình. Chẳng lẽ em sai? Nhưng sai hay đúng không biết, em thấy khó chịu lắm. Em phải làm sao đây?

Hoa Lan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Lan thân mến,

Theo Hạnh Dung, tính cách của chồng em không còn là biết nhịn theo nghĩa tích cực mà là kiểu né tránh xung đột và đẩy phần chịu đựng sang người bên cạnh. Nhịn đúng chỗ thì giúp gia đình yên ấm nhưng nhịn vô điều kiện, nhịn cả những điều sai và bất công sẽ làm mất đi ranh giới và sự tôn trọng.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc anh ấy hiền hay không mà là cách anh ấy đối diện trách nhiệm. Một người chồng cần biết bảo vệ vợ, bảo vệ gia đình và cùng vợ xử lý những tình huống khó. Khi anh ấy chọn im lặng hoặc đứng về phía người khác để giữ hình ảnh “dễ chịu” thì thực chất em là người phải gánh hết những va chạm với cuộc sống. Sống lâu trong trạng thái luôn phải nhịn, con người sẽ dần mất tiếng nói, mất tự tin và tích tụ rất nhiều ức chế.

Việc mọi người xung quanh nhìn anh ấy là người tốt không sai nhưng đó chỉ là một phần. Người ngoài chỉ thấy đó là người đàn ông không cãi vã, không hơn thua, còn em là người sống bên cạnh nên cảm nhận rõ cái giá của sự nhịn đó. Một người bạn đời tốt không phải chỉ tốt với thiên hạ mà phải công bằng và có trách nhiệm với gia đình nhỏ của họ.

Trước khi nghĩ đến chuyện đi hay ở, em nên nói chuyện thẳng thắn, bình tĩnh với chồng. Đừng nói chung chung kiểu “Anh lúc nào cũng bắt em nhịn” mà đưa ra những tình huống cụ thể và nói rõ cảm giác của em khi anh ấy chọn cách đó. Quan trọng là em phải cho chồng hiểu rằng em cần chồng đứng cùng phía với mình.

Nếu anh ấy có khả năng lắng nghe và điều chỉnh thì vẫn còn cơ hội để hai người tìm lại sự cân bằng. Ví dụ thống nhất với nhau khi nào nên nhịn, khi nào cần lên tiếng, cách lên tiếng sao cho không làm mọi thứ tệ hơn...

Ngược lại, nếu anh ấy vẫn giữ quan điểm nhịn là trên hết và tiếp tục phủ nhận cảm xúc của vợ, em cần nhìn rõ đây là sự khác biệt trong cách sống. Sống lâu dài trong một mối quan hệ mà mình luôn bị yêu cầu phải nhún nhường bất kể đúng sai thực sự rất mệt mỏi.

Quyết định cuối cùng không nằm ở việc người khác đánh giá anh ấy ra sao mà ở việc em có thể sống như vậy bao lâu mà vẫn giữ được sự tôn trọng với chồng và với chính bản thân. Em không khùng hay dở hơi chỉ vì em cần được bảo vệ và được đứng ngang hàng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Bé Bảo Cách đây 1 giờ

    Nhiều người đàn ông sợ va chạm nên cứ lấy chữ nhịn ra làm áo khoác cho sự yếu đuối của bản thân. Vợ bị đối xử không công bằng mà còn quay sang mắng vợ để giữ tiếng tốt thì nghe cay thật.

  • Thiên Kim Lê Cách đây 2 giờ

    Nhịn một hai chuyện để giữ hòa khí thì được. Còn chuyện gì cũng nhịn là đang dạy người khác cách chèn ép mình thôi.

  • Nhiên Cách đây 2 giờ

    Chồng hiền với thiên hạ mà để vợ phải nhịn hết lần này tới lần khác thì không phải hiền đâu, đó là thiếu bản lĩnh. Sống kiểu gì mà ai cũng được lòng trừ người đầu gối tay ấp với mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI