Chỗ dựa tin cậy của người già và trẻ nhỏ

06/10/2025 - 14:40

PNO - Vào dịp lễ, tết, bà tổ chức tặng quà, phối hợp với địa phương và các nhà hảo tâm tặng mái ấm tình thương, trao học bổng và tổ chức hoạt động vui chơi cho các em nhỏ.

Đã 65 tuổi nhưng bà Bùi Khánh Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường Tân Sơn, TPHCM - vẫn hết lòng với phong trào hội tại địa phương. Không chỉ chăm lo người già, bà còn là chỗ dựa tin cậy của nhiều trẻ nhỏ.

Bà Bùi Khánh Hương (bìa phải) và gia đình em Nguyễn Lê Bảo Ngân
Bà Bùi Khánh Hương (bìa phải) và gia đình em Nguyễn Lê Bảo Ngân

Cuộc sống của gia đình em Nguyễn Lê Bảo Ngân (lớp Sáu) gặp nhiều khó khăn, nên từ khi 2 tuổi, em đã được bà Hương đỡ đầu, chăm lo. Đi đâu, thấy quần áo đẹp là bà mua về, gọi Ngân và các bạn nhỏ trong khu phố đến thử và tặng. Trong gia đình, Ngân là chị cả, thường xuyên đau ốm và một em gái đang học lớp Ba. Mẹ em phải dành phần lớn thời gian để chăm sóc, đưa đón 2 em đến trường. Những khi ba mẹ 2 em bận việc, bà Hương lại thay thế đưa đón.

Không chỉ riêng Ngân, bà Hương còn vận động nhiều người cùng chung tay chăm lo những mảnh đời khác. Vào dịp lễ, tết, bà tổ chức tặng quà, phối hợp với địa phương và các nhà hảo tâm tặng mái ấm tình thương, trao học bổng và tổ chức hoạt động vui chơi cho các em nhỏ.

15 năm gắn bó với hội phụ nữ, ngoài công tác từ thiện, bà Hương còn là chủ nhiệm một câu lạc bộ văn nghệ tại địa phương, giúp chị em gắn kết. Bà chia sẻ: “Mỗi công việc đều mang lại niềm vui. Ngày nào tôi cũng nhận cả chục cuộc điện thoại. Khi thì “bà Hương ơi, giúp con đón cháu”, “bà Hương ơi, hôm nay tập mấy giờ?”, lúc lại “bà Hương ơi, vợ con sắp sinh rồi”... Vậy mà vui lắm. Nhờ thế mà cuộc sống thêm ý nghĩa”.

Sự tận tâm và nguồn năng lượng tích cực nơi bà Hương đã tạo được tình cảm, sự gắn bó của nhiều hội viên phụ nữ và các em nhỏ trong khu phố.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI