PNO - Cái tin thầy Hạnh và cô Hiên có tình cảm với nhau lan ra khắp trường chỉ sau một đêm. Mọi việc còn đi xa đến nỗi mọi thứ được đồn thổi thành cô Hiên quyết tâm rù quến thầy Hạnh.
0:000:00
Giọng đọc: Bùi Tiểu Quyên
Nội dung: N/A
| Chia sẻ bài viết: |
Theo các chuyên gia trường thọ, người sống trên 100 tuổi hầu như không bao giờ chạm tới một số thực phẩm phổ biến ngày nay.
Đã nhiều năm xa quê nhưng tôi vẫn nhớ quay quắt mùi hương dịu dàng, quyến rũ của mẹt bánh đúc bay ra từ chái bếp.
Một nghiên cứu mới phát hiện ra tuổi thật của não bộ có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cách chúng ta sinh hoạt.
Trong mắt bao người, chồng Hạnh rất bình thường, không có gì nổi bật.
Đàn ông chúng tôi không phải ai cũng rượu chè đàn đúm hay bồ bịch, nhưng vẫn muốn có một khoản tiền riêng, dù chẳng để làm gì cả.
Dù là thịt gà xào, chả bò xào, hay bất kỳ món xào nào trên đời cũng không thể có một cái mùi như thế.
mỗi người nên cười sảng khoái, cười thoải mái, cười ha hả ít nhất 2-5 lần trong một tuần để thấy rằng sức khỏe mình được cải thiện rất nhiều.
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Cháo hến - vị nhạt thếch, muỗng nào muỗng nấy trôi gọn lỏn vào bụng,
Có nhiều nguyên nhân làm cho da mặt ngứa, nổi mụn như dị ứng, kích ứng da, viêm da. Trong đó, có thể do vấn đề từ tẩy trang chưa đúng cách.
tôi chưa bao giờ được tự do tiêu xài theo ý mình mà phải nộp hết cho vợ, sau đó cần thì ngửa tay xin vợ từng đồng.
“Em liên tục đổi món nhưng bữa nào mẹ cũng chỉ ăn nửa bát cơm. Em không biết mẹ thích ăn gì để nấu nữa”.
Thói quen ngâm mình trong bồn nước nóng mang lại những lợi ích kỳ diệu cho tim mạch và tinh thần mà có thể bạn chưa biết.
Bộ Y tế đã cấm tiêm trực tiếp silicon vào các bộ phận của cơ thể.
Ngày nhỏ, mỗi lần ở xóm có giỗ chạp, hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ ra cửa hóng, đợi ba má mang về một gói xôi đường.
Càng trải nghiệm, tôi lại nhận ra tặng quà cho bản thân là hành động thoải mái, vui vẻ và mang nhiều ý nghĩa.
Sự bình yên và lòng tự trọng của người mẹ một khi được bồi đắp sẽ là nguồn mạch thiện lành quý giá nhất để nuôi dưỡng tâm hồn con.
Cuộc sống mang con đi khắp nơi. Con có thể vui vẻ ở nơi nào khác, nhưng những lúc thấy lòng chênh vênh nhất, con lại tìm cách trở về bên ba.