Ca sĩ Jaykii: “Biết ơn khán giả vì đã đưa tôi trở lại với âm nhạc”

26/09/2025 - 11:53

PNO - Nam ca sĩ cho biết chỉ vì câu nói của một khán giả, khiến anh trăn trở, suy nghĩ nhiều để trở lại với âm nhạc sau thời gian mất phương hướng.

Ca sĩ Jaykii (bìa phải) và vợ - người mẫu Mai Anh trong sự kiện ra mắt album của anh vào chiều 25/9, tại TPHCM
Ca sĩ Jaykii (bìa phải) và vợ - người mẫu Mai Anh trong sự kiện ra mắt album của anh vào chiều 25/9 tại TPHCM

Sau thời gian im ắng, Jaykii trở lại với album Tan tương tư, cũng là album đầu tiên của anh sau 8 năm hoạt động. Có 8 ca khúc trong sản phẩm này, đều thuộc dòng nhạc ballad sở trường của nam ca sĩ.

Điều thú vị là những sáng tác này anh đều dành cho mối tình cũ, nhưng được vợ hiện tại dốc lòng đầu tư. Jaykii nói anh từng trải qua khoảng thời gian khá khó khăn để trở lại bởi mất phương hướng, thậm chí có lúc thấy khó chịu khi phải nghe nhạc.

Lời nói của khán giả giúp Jaykii trở lại với âm nhạc

*Phóng viên: Khi sản phẩm đã ra mắt, anh thấy yên tâm, tự tin cho sự trở lại của mình?

- Ca sĩ Jaykii: Hiện tại, tôi thấy tự tin. Tôi làm album thay lời cảm ơn dành cho khán giả vẫn luôn chờ đợi, ủng hộ mình. Tôi nhớ trong chuyến đi Đà Lạt đó, vô tình bước vào một quán bật nhạc của mình, một bạn khán giả hỏi tôi vì sao lâu quá chưa có thêm sản phẩm mới. Bạn còn kể âm nhạc của tôi đã gắn liền với những năm tháng thanh xuân của bạn.

Đêm đó tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thấy mình tệ, vì tự xây nên rào cản ngăn cách giữa mình và khán giả. Khi nghe lại album, tôi thấy không chỉ đang viết câu chuyện của mình, mà còn viết cho câu chuyện của những khán giả.

Tôi mất nhiều thời gian cho việc thu âm. Có lúc tôi bị mất giọng. Có khi tôi bị ốm. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao lại như thế. Tuy nhiên, tôi may mắn khi các anh em vẫn ở đó, dang rộng vòng tay chào đón tôi. Họ sẵn sàng hỗ trợ tôi trong nhiều việc. Sự thuận lợi đó khiến tôi có động lực nhiều hơn.

Thị trường hiện nay rất đa dạng về thể loại, chất liệu. Tuy nhiên, tôi nhận thấy câu chuyện, hành trình của một ca sĩ sẽ là điều thu hút khán giả, chứ không bó buộc ở thể loại âm nhạc nào. Vì thế, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận mình, để hiểu rõ tôi là ai, đã thay đổi, nỗ lực ra sao.

Jaykii cho biết anh từng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì mất định hướng trong sự nghiệp
Jaykii cho biết anh từng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì mất định hướng trong sự nghiệp

*Vì sao anh phải dừng lại khá lâu như thế; trong khi phía sau còn công ty quản lý, ê-kíp?

- Tôi bị mất năng lượng làm việc hoàn toàn. Tôi cũng không tự hỏi bản thân mình ổn không vào thời điểm đó. Những ngày đã qua tôi có lúc cũng vui lắm, nhưng có ngày cũng nặng nề. Cảm giác bế tắc kéo dài. Tôi loay hoay, không phải biết bắt đầu từ đâu, và dần mất niềm tin. May mắn gặp được bạn khán giả khiến tôi giật mình. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó.

*Thị trường thay đổi nhanh chóng, việc im ắng có đôi khi tạo ra nỗi sợ bên trong anh hay không?

- Nếu nói không lo lắng chắc chắn tôi không thật lòng. Tôi nhìn thấy sự phát triển của mọi người rất nhanh. Nhưng quãng thời gian đó cũng giúp tôi nhận ra mình có gì, muốn gì cho chặng đường sắp tới. Khi hiểu chính mình, tôi thấy con đường có vẻ thoáng đãng hơn.

Bây giờ, tôi đón nhận mọi việc nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trước. Bởi chỉ có bản thân mình mới hiểu mình rõ nhất; tiếp đến có thể là những người thân xung quanh… Sau nhiều việc, tôi nhận thấy vấn đề và cách giải quyết đều nằm ở bản thân là chính.

Có thời gian, tôi nghĩ khán giả và các anh em đã thực sự quên tôi rồi. Tôi không dám nói chuyện nữa. Nhưng dịp tết đến, tôi nhắn tin thì nhận ra lòng họ vẫn hướng về mình như thuở ban đầu. Đó là tín hiệu đầu tiên để tôi quyết định sản xuất album này.

Năng lượng tích cực của vợ kéo Jaykii đi lên

*Gia đình là động lực cho anh thế nào để vượt qua quãng thời gian khó khăn đó?

- Tôi vào TPHCM sống một mình, sau đó quen bà xã, rồi có con. Gia đình, họ hàng tôi hiện nay vẫn sống ở miền bắc. Vì thế, vợ và con là những người bạn thân của tôi. Đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau.

Trong thời gian tôi bế tắc, vợ và con cùng tôi đi đến nhiều nơi để khám phá. Nguồn năng lượng tích cực của vợ kéo tôi lên. Chẳng hạn, khi nghe nhạc tôi viết cho mối tình cũ, nhưng cô ấy chỉ bình luận, góp ý rằng hay hoặc không, làm hay không làm. Chúng tôi cũng san sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống, để đảm bảo ai cũng có thể tập trung cho công việc, sự nghiệp của mình.

Con trai tôi cũng có năng khiếu về âm nhạc, cháu hát khá hay và thuộc nhiều bài của bố. Chẳng hạn trong album này con cũng thuộc nhiều đoạn. Điều này cũng tạo thêm niềm vui cho tôi để đi qua tất cả.

Gia đình 3 thành viên của Jaykii và Mai Anh
Gia đình 3 thành viên của Jaykii và Mai Anh

*Trải qua thời gian đồng hành cùng nhau, anh và vợ nhận ra còn điều gì phải thay đổi, chỉnh sửa cho phù hợp hay không?

- Tôi nghĩ hôn nhân không phải đích đến mà là hành trình. Ở bên nhau 30, 40 hay 50 năm thì vẫn phải tìm hiểu nhau, bởi ở mỗi độ tuổi sẽ là một con người khác do nhiều tác động, thay đổi. Tôi quan niệm không phải quen nhau đủ lâu thì có thể hời hợt với nhau.

*Xin cảm ơn anh!

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI