Buôn bán dạo - nghề kiếm sống của nhiều phụ nữ miền Tây

13/06/2025 - 06:34

PNO - Thay vì bỏ quê lên phố làm thuê, nhiều người chọn gắn bó với vùng quê bằng nghề đi bán dạo mà vẫn có nguồn thu nhập khá ổn định.

Thay vì làm công nhân ở các thành phố lớn, tại các vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, nhiều người đã chọn đi buôn bán dạo các loại trái cây, rau củ quả, thịt cá… để kiếm sống.

Chị Nguyễn Thị Năm (45 tuổi, ngụ ấp 12 xã Thới Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, trước đây chị làm công nhân ở Bình Dương. Dịch COVID-19 bùng phát, công việc khó khăn, vợ chồng chị trở về quê, làm nhiều việc khác nhau, nhưng thu nhập không bao nhiêu, lại thất thường. Từ ngày chuyển sang nghề bán hàng dạo, thu nhập khá và đều đặn hơn, nên chi tiêu gia đình và con cái học hành cũng bớt nhiều âu lo.

Nghề buôn bán dạo giúp nhiều gia đình ở miền Tây có thu nhập và cuộc sống ổn định
Nghề buôn bán dạo giúp nhiều gia đình ở miền Tây có thu nhập và cuộc sống ổn định

Chị Năm kể, thấy từ nhà ra chợ quá xa, có hôm ra đến chợ hàng hóa chẳng còn bao nhiêu. Thế là chị bàn với chồng chuyển sang nghề buôn bán dạo. Theo đó, họ phải dậy từ 5 giờ sáng phóng xe máy ra chợ đầu mối lấy rau, củ, quả, thịt cá và các loại thực phẩm, rồi chở vào những vùng quê xa chợ để bán dạo cho bà con. Công việc buôn bán ngày càng quen, khách quen cũng ngày càng nhiều, lại được bà con ủng hộ, nên mỗi ngày chị Năm lại lấy thêm hàng hóa.

Thông thường, sau khi lấy đủ hàng hóa ở chợ, chị Năm bắt đầu chở hàng đi bán. Đến khoảng 10g, ế lắm cũng chỉ 11g, là chị bán hết. Trừ các chi phí, mỗi ngày chị kiếm được khoảng 700.000 đồng tiền lời.

Cũng thế, vợ chồng anh Lê Văn Thành (48 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đã theo nghề bán dạo hơn 10 năm nay. Nghề cho thu nhập ổn định, ít phải suy nghĩ, chỉ cần chịu khó dậy sớm đi lấy hàng rồi rong ruổi khắp các đường quê. Ban đầu, vợ chồng anh Thành đi bán bằng xe máy.

Tích lũy được ít vốn, anh chị đầu tư mua xe tải nhỏ, tải thêm nhiều mặt hàng. Mỗi ngày, sau khi trừ đi các chi phí, vợ chồng anh bỏ túi hơn 700.000 đồng. Nhờ bán hàng dạo mà vợ chồng họ nuôi được 2 đứa con học lên đại học, xây nhà cửa khang trang.

Thay vì bỏ quê lên phố làm thuê, nhiều người chọn gắn bó với vùng quê bằng nghề đi bán dạo mà vẫn có nguồn thu nhập khá ổn định để nuôi sống gia đình và chăm lo con cái học hành.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI