Bệnh nhân người nước ngoài thích thú với tiếng đàn trong khuôn viên bệnh viện

02/10/2025 - 16:22

PNO - Tiếng nhạc tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vừa cất lên, không ít người bệnh đã mỉm cười thích thú, lắc lư theo giai điệu du dương.

Ngày 2/10, lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức buổi hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Blouse trắng, phục vụ cho người bệnh và thân nhân ngay tại sảnh. Buổi nhạc giúp người bệnh trong và nước tạm quên mệt mỏi, đau đớn bệnh tật.

Với thông điệp chữa lành bằng âm nhạc, nhóm nhạc thiện nguyện đưa người bệnh đến nhiều cung bậc cảm xúc khi hòa tấu guitar, violin, flute (sáo điện tử), cello và saxophone, trong không gian nhẹ nhàng, gần gũi từ bài Song from a Secret Garden, Serenade (Schubert), Green Fields, Top of the World Can’t Help Falling in Love đến các bài sôi động Sài Gòn đẹp lắm, Hello Việt Nam

Lần đầu tiên người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cùng lắng nghe các bản hòa tấu du dương
Ban nhạc bên trong Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thú vị cho người bệnh

Tết Trung thu đang đến gần, các nghệ sĩ cũng đã đưa người bệnh về với tuổi thơ cùng các bài Rước đèn tháng Tám, Thùng thình thùng thình… mang lại không khí rộn ràng giữa trung tâm thành phố.

Nghe tiếng nhạc, bà Joe (du khách từ Queensland, Úc) mỉm cười, lắc lư. Với bà, đây là một ý tưởng rất tuyệt vời bởi âm nhạc như một liều thuốc tinh thần, giúp người bệnh tạm quên đau đớn. “Các bài nhạc làm tôi thấy bớt lo lắng, căng thẳng, phần nào tôi sẵn sàng đón nhận kết quả và tin tưởng bác sĩ sẽ giúp tôi điều trị tốt. Ở Úc, chúng tôi chưa có mô hình như thế này” - bà Joe nói.

Các bài nhac giúp bệnh nhân trong và ngoài nước có trải nghiệm thú vị, bớt căng thẳng khi đi khám bệnh
Các bài nhac giúp bệnh nhân trong và ngoài nước có trải nghiệm thú vị, bớt căng thẳng khi đi khám bệnh

Ông Trevor (chồng bà Joe) đồng quan điểm: “Tại Úc, một số bệnh viện từng đặt đàn piano, nhưng hầu như không ai chơi và người bệnh cũng ít quan tâm. Tôi rất ấn tượng khi biết chương trình âm nhạc ở đây được tổ chức bởi các tình nguyện viên, đặc biệt hơn nữa là do chính nhân viên của bệnh viện thực hiện”.

Bà N.T.L. (80 tuổi, ngụ phường Bến Thành) chia sẻ: "Tôi đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn rất nhiều năm. Hôm nay, khi bệnh viện tổ chức chương trình âm nhạc, những giai điệu vang lên khiến tôi rất xúc động. Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, để nhiều người bệnh khác cũng được thư giãn và thấy thoải mái như tôi”.

Người bệnh mỉm cười với những bản hòa tấu quen thuộc
Người bệnh mỉm cười với những bản hòa tấu vui tươi

Bác sĩ CKI Phan Quốc Linh - Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - cho biết chương trình Giai điệu Blouse trắng do phòng Công tác xã hội của bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện nhằm mang đến không gian thư giãn, giảm căng thẳng cho người bệnh, thân nhân và cả đội ngũ y tế.

“Hoạt động này góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Trong thời gian tới, 2 bệnh viện sẽ có thêm nhiều chương trình phối hợp ý nghĩa hơn nữa để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân”- bác sĩ Linh nói.

Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhằm góp phần lan tỏa những thanh âm chữa lành đến nhiều người bệnh, giúp bệnh nhân tạm quên đi nỗi đau thể chất để cảm nhận sự sẻ chia trong hành trình điều trị.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI