Bền bỉ để yêu thương không ngắt quãng

01/08/2025 - 07:18

PNO - Nhiều hoạt động của hội phụ nữ dù không lớn, cũng không ồn ào, phô trương nhưng bền bỉ thắp lên tình người, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

Nắm tay nhau bước qua hoạn nạn

Một buổi sáng giữa tháng Bảy, từ văn phòng khu phố 6, phường Bảy Hiền, TPHCM, bà Phạm Công Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố - dắt chiếc xe đạp ra cổng, rồi vội quay vào dìu bà Nguyễn Thị Lài - hội viên cao tuổi - đi ra. Bà Lài nắm chặt tay bà Tâm như một điểm tựa quen thuộc, rồi bước lên xe. Cảm ơn người em cán bộ phụ nữ rồi bà Lài đẩy nhẹ từng bước chân về nhà.

Bà Phạm Công Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 6, phường Bảy Hiền - giúp hội viên cao tuổi Nguyễn Thị Lài di chuyển
Bà Phạm Công Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 6, phường Bảy Hiền - giúp hội viên cao tuổi Nguyễn Thị Lài di chuyển

Không chồng, không con, bà Lài sống nương tựa mấy đứa cháu. Trước đây, bà từng là hội viên phụ nữ tích cực. 3 năm gần đây, sau ca phẫu thuật lệch cột sống, bà lại bị suy giãn tĩnh mạch dạng nặng, nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Kể từ đó, bà Tâm xem bà Lài thuộc nhóm phụ nữ khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ, đồng hành. Mỗi khi bà đau ốm hoặc gặp khó khăn, chị em trong khu phố lại thay nhau ghé thăm, đồng hành với bà.

Không chỉ có bà Lài, bà Nguyễn Thị Nhàn cũng là một trong những trường hợp được chi hội phụ nữ chăm lo đặc biệt. Trước đây, bà Nhàn từng là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố, luôn nhiệt huyết trong các phong trào. Nhưng sau một cơn tai biến, bà không còn nhanh nhẹn như trước, đi lại khó khăn và trở thành đối tượng cần được hội tiếp sức.

Kể từ đó, đều đặn mỗi tháng, bà Tâm vận động gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà Nhàn trên tinh thần “Hội viên khá giúp hội viên khó”. Bà Tâm nói: “Thay vì chỉ để 1 hội viên khá giúp 1 hội viên khó, chúng tôi đã vận động nhiều hội viên khá cùng các đơn vị, nhà hảo tâm tham gia. Nhờ vậy đã giúp được nhiều người”.

Bà Tâm cho biết, mỗi năm bà và chi hội cố gắng vận động tổ chức 3-4 đợt hỗ trợ cho phụ nữ khó khăn. Mỗi suất trị giá khoảng 500.000 đồng, có khi là tiền mặt, có khi là gạo, nhu yếu phẩm. Mới nhất, vào ngày 12/7 vừa qua, chi hội đã trao hỗ trợ cho 16 phụ nữ khó khăn, bệnh tật. “Phần quà tuy nhỏ, không thể giúp ai đó thay đổi cuộc sống, nhưng đây là tấm lòng, gửi gắm hy vọng, mong các chị em có thêm niềm tin để vững vàng hơn trong cuộc sống” - bà Tâm nói.

Bà Trương Thị Hương - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bảy Hiền - khẳng định: “Để hoạt động hội tại khu phố không bị gián đoạn trong giai đoạn sắp xếp lại bộ máy, Hội LHPN phường động viên các chi hội phụ nữ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động tương thân tương ái, đoàn kết, chia sẻ, đặc biệt đối với phụ nữ khó khăn, yếu thế”.

Bếp ăn "đỏ lửa", lòng người ấm áp

Từ ngày 1/7, khi các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp lại, hội phụ nữ các phường tại TPHCM đã nhanh chóng bắt nhịp công việc. Thay vì chờ đợi, các cấp hội đã chủ động triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại phường Minh Phụng, chỉ trong 2 ngày 10 và 13/7, 600 suất ăn đã được trao cho những người khó khăn, yếu thế, lao động nghèo.

Nhận hộp bún xào còn nóng hổi, bà Nguyễn Ngọc Dung rụt rè: “Mấy cô cho tôi xin thêm 2 phần nữa được không?”. Nghe vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt - người điều hành bếp ăn - hỏi lại: “Bà muốn lấy thêm mấy phần?”. Bà Dung thật thà: “Nhà tôi có 3 chị em sống nương tựa nhau. Không ai có chồng con...”. Thế là bà Nguyệt liền trao thêm 5 phần và dặn các bà để dành ăn cả ngày.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (phường Minh Phụng) trao các suất ăn miễn phí cho người khó khăn
Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (phường Minh Phụng) trao các suất ăn miễn phí cho người khó khăn

Nhiều người sau khi nhận suất ăn, thấy ngon, quay lại xin thêm cho người thân, bạn bè. Phần lớn họ là người bán vé số, nhặt ve chai. Và lần nào bà Nguyệt cũng niềm nở, trao gửi cẩn thận.

Nhắc về quá trình xây dựng bếp yêu thương, bà Nguyệt cho biết, ban đầu bếp chỉ là hoạt động tự phát do bà và một vài chị em cùng góp sức. Đến tháng 2/2025, được sự đồng hành của Hội LHPN phường Minh Phụng (trước đây là phường 1, quận 11), bếp được ra mắt và hoạt động bài bản hơn.

Nhóm có 5 thành viên, tự đóng góp kinh phí để thực hiện nên chỉ “đỏ lửa” khi các chị góp đủ tiền, tối thiểu là 2 triệu đồng cho mỗi lần nấu. Địa điểm nấu và phát thường là ở nhà chị Lê Thị Thanh Thùy (708/59 Hồng Bàng). Mỗi lần bếp “đỏ lửa”, các chị lên thực đơn, đi chợ, sơ chế mọi thứ sẵn sàng, khoảng 4g sáng hôm sau là nổi lửa. Nhờ vậy mà khi đến tay mọi người, thức ăn vẫn còn nóng hổi.

Tại phường Tân Phú, các nhóm chia sẻ yêu thương cũng đã đồng loạt “đỏ lửa” trong tháng Bảy để mang đến những suất ăn ngon cho những người khó khăn. Điển hình như bếp của bà Võ Thị Nhanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 26 - đều đặn “đỏ lửa” mỗi tháng 2 lần vào mùng 1 và 14 âm lịch để nấu 400 suất ăn mỗi lần. Kinh phí cho mỗi lần bếp “đỏ lửa” khoảng 6 triệu đồng do bà dành dụm từ tiền lương công tác hội, tiền nhận sửa quần áo cũng như sự đóng góp của bạn bè.

Bà Võ Thị Nhanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 26, phường Tân Phú - tặng bữa ăn và các nhu yếu phẩm đến người khó khăn
Bà Võ Thị Nhanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 26, phường Tân Phú - tặng bữa ăn và các nhu yếu phẩm đến người khó khăn

Bà Nhanh cho biết, bà đã thực hiện bếp từ năm 2021. “Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng mỗi lần đứng bếp, tôi vui lắm. Được nấu, được phát cơm cho người khó khăn, tôi thấy hạnh phúc. Họ nhận phần ăn, tôi nhận lại niềm vui”.

Bà Phí Thị Ngọc Yến - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú - cho biết, hưởng ứng chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, chào mừng thành lập phường, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, ngày 12/7 vừa qua, đội hình “Phụ nữ hành động vì môi trường xanh” và đội hình “Sẻ chia yêu thương” đã ra quân tổng vệ sinh tại hẻm 262 Lũy Bán Bích và hẻm 314 Khuông Việt, phát hơn 900 phần cơm chay và bún chay miễn phí cho người dân khó khăn. Riêng bà Nhanh đã tặng thêm gạo, mì gói cho 10 phụ nữ neo đơn, 200.000 đồng mỗi phần, kinh phí từ cá nhân của bà Nhanh.

Không cần những hành động lớn lao, chỉ cần sự bền bỉ, sẻ chia đúng lúc cũng đủ sưởi ấm lòng người, giữ nhịp mạch nghĩa tình trong cộng đồng. Sau sáp nhập, bộ máy tổ chức thay đổi nhưng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương của các cấp hội phụ nữ thành phố vẫn không ngắt quãng, vẫn tiếp nối bằng những bếp ăn “đỏ lửa”, những bàn tay nắm lấy nhau qua hoạn nạn. Đó là cách phụ nữ TPHCM âm thầm gìn giữ sợi dây đoàn kết và sẻ chia giữa lòng đô thị.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI