Đến dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, các chị là Thường trực Hội và đại diện các bộ phận chuyên môn Hội LHPN TPHCM.
Về phía Báo Phụ nữ TPHCM, có bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo, bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng Biên tập Báo, bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng Biên tập Báo và phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo.
 |
| Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM đến thăm và chúc mừng Báo Phụ nữ TPHCM nhân kỷ niệm 51 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên |
Làm báo bằng sự tử tế, tinh thần dấn thân
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - xúc động chia sẻ: “51 năm là chặng đường đủ dài của 1 tờ báo qua nhiều thế hệ”.
 |
| Bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - tự hào với hành trình 51 năm của Báo Phụ nữ TPHCM |
Bà nhắc nhớ: Từ những ngày đầu sau ngày đất nước thống nhất, giữa muôn vàn khó khăn, Báo Phụ nữ đã ra đời với sứ mệnh là tiếng nói của phụ nữ thành phố. Qua hơn nửa thế kỷ, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và thành phố, Báo vẫn giữ tôn chỉ, mục đích, kiên định với con đường đã chọn là “tiếng nói của phụ nữ thành phố, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình và xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố”.
Theo bà, điều làm nên bản sắc riêng của Báo Phụ nữ thành phố chính là sự tử tế, tinh thần dấn thân. Suốt 51 năm qua, Báo Phụ nữ thành phố không chỉ phản ánh phong trào đời sống phụ nữ thành phố mà còn trở thành bạn đường hạnh phúc. Qua từng trang báo là những câu chuyện của gia đình, người vợ, người mẹ, người phụ nữ đang nỗ lực vun đắp hạnh phúc, nuôi dạy con, khát vọng vươn lên…
Đặc biệt, tờ báo đã không né tránh những vấn đề khó, đã có mặt ở những nơi phụ nữ cần được lắng nghe. Báo đã lên tiếng trước những vụ xâm hại phụ nữ, trẻ em và đồng hành cùng những phận đời yếu thế, bảo vệ những người cần được bảo vệ. Có những tuyến bài đã góp phần làm thay đổi số phận của một con người. Có những chương trình xã hội đã tiếp sức cho những nữ sinh vượt khó, mẹ đơn thân hay những mái nhà nơi biên cương Tổ quốc…
Bà Lý Việt Trung cho rằng: Nếu 51 năm trước, Báo được làm bằng giấy, mực in và sự tận tụy của những người làm báo thì hôm nay, Báo đang bước vào giai đoạn hòa nhập mới của thế giới truyền thông, mạng xã hội, AI ngày càng phát triển. Báo Phụ nữ tin rằng điều giữ chân bạn đọc không chỉ là tốc độ thông tin mà còn là niềm tin. Niềm tin đó được xây dựng bằng sự chính xác của thông tin, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và trái tim nhân ái của người làm báo.
Bà cho biết: Những năm qua, Báo Phụ nữ thành phố đã nỗ lực chuyển đổi mạnh mẽ từ báo in đến báo điện tử và nay là các nội dung số được phát liên tục trên các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook, Podcasts, Tiktok… để đưa thông tin đến gần hơn với bạn đọc, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
 |
| Báo Phụ nữ TPHCM luôn giữ tôn chỉ, mục đích, kiên định với con đường đã chọn là “tiếng nói của phụ nữ thành phố" |
“Nhưng dù thay đổi cách thể hiện, chúng tôi vẫn giữ điều cốt lõi là lấy con người làm trung tâm; lấy phụ nữ và trẻ em làm trọng tâm; lấy sự tử tế là nền tảng phát triển” - bà Lý Việt Trung nói.
Hội LHPN TPHCM sẽ đồng hành cùng Báo Phụ nữ trong những giai đoạn khó khăn
Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - gửi lời chúc mừng kỷ niệm 51 năm Ngày phát hành số đầu tiên của Báo Phụ nữ TPHCM.
 |
| Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân và Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung nhìn lại hành trình 51 năm của Báo Phụ nữ TPHCM qua từng trang báo |
Bà chia sẻ: “Ngay khi nhận nhiệm vụ là Chủ tịch Hội, tôi xác định Báo Phụ nữ TPHCM là đơn vị đầu tiên trong công tác phối hợp vì tôi biết rằng đây là tờ báo “đặc trưng, đặc biệt và đặc thù” cho phụ nữ TPHCM”.
Qua 51 năm hình thành và phát triển, dấn thân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực có phụ nữ tham gia, Báo Phụ nữ TPHCM đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM cũng như công tác Hội phụ nữ qua nhiều thế hệ.
Sự phát triển của tờ báo hôm nay là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và người lao động. Chính các anh chị là những người đã gắn bó, chứng kiến và góp phần làm nên sự đổi thay, phát triển của tờ báo từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, từ những chiếc máy đánh chữ thô sơ đến nay đã phát triển thành thương hiệu Báo đa nền tảng và được đông đảo người dân và hội viên phụ nữ rất thích xem và chia sẻ thông tin từ Báo.
 |
| Hội LHPN TPHCM sẽ luôn đồng hành cùng Báo Phụ nữ trong những giai đoạn khó khăn nhất |
Bà cũng bày tỏ sự tri ân và trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và người lao động đã dày công vun đắp, xây dựng tờ báo phát triển trong những năm qua. Trong chặng đường sắp tới, Hội LHPN TPHCM sẽ đồng hành cùng Báo Phụ nữ trong những giai đoạn khó khăn và cả những giai đoạn thành công.
Bà tin rằng: Hội LHPN và Báo Phụ nữ gắn bó với nhau như 1 mối quan hệ “tương sinh”, có nhau trên mọi mặt trận. Bà hy vọng tờ báo chúng ta tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng khẳng định uy tín, thương hiệu của mình trong làng báo chí TPHCM và cả nước.
 |
| Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM (bìa phải) - luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Báo Phụ nữ TPHCM |
Tri ân các thế hệ đã góp công xây dựng thương hiệu Báo Phụ nữ TPHCM Kỷ niệm 51 năm hôm nay là dịp để những người làm báo hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động đã góp công xây dựng thương hiệu Báo Phụ nữ. Báo Phụ nữ TPHCM gửi lời cảm ơn đến Hội LHPN TPHCM, nơi đã hình thành và đồng hành cùng báo trong chặng đường lịch sử đã qua. Cám ơn Thành ủy TPHCM và các đơn vị, đối tác, cộng tác viên và bạn đọc đã dành tình cảm bền bỉ cho tờ báo suốt hơn nửa thế kỷ qua. Với chúng tôi: “51 năm là hành trình đáng tự hào. 51 năm đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước, 51 năm đồng hành cùng Hội LHPN và phong trào phụ nữ thành phố, 51 năm là bạn đường của hạnh phúc, 51 năm đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Báo chí thành phố”. Dù phía trước còn nhiều thử thách, tôi mong anh, chị, em Báo Phụ nữ tiếp tục vững vàng và thích ứng với thời đại số, tiếp tục giữ chiều sâu và bản sắc riêng, để khi nhắc đến Báo Phụ nữ TPHCM, bạn đọc vẫn nhớ và nhắc đến tờ báo nhân văn, dấn thân vì cộng đồng. Một tờ báo không chỉ đưa tin mà còn vun đắp niềm tin, không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM |
Trang Nguyễn
Ảnh: Phùng Huy