PNO - Chẳng biết bạn có ý trên cơ với tôi hay không nhưng tôi nghe bạn khoe cuộc sống giàu sang mà tủi thân lắm.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Kim Yến 11-11-2025 06:53:12
Bà này hờn cả thế giới. Sống cạnh những người như vậy năng lượng tiêu cực kinh khủng.
bình bình 06-11-2025 14:35:53
Chủ tút này cũng rảnh thiệt. Gato như thế thì cả đời chả khá lên nổi. Bạn giàu thì mừng cho bạn, mắc gì buồn.
Lê Đức Khanh 06-11-2025 14:12:22
Để cho người khác tác động, dẫn dắt cuộc sống của mình chứng tỏ là mình không có bản lĩnh. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Chưa chắc ai hơn ai.
Các cụ có câu" Chồng em áo rách em thương. Chồng người áo gấm, xông hương mặc người". Đó là tấm lòng, là bản lĩnh, dù ở hoàn cảnh nào cũng không tự ti, thay đổi.
Cô bạn kia giàu cũng chẳng giúp được gì cho mình. Nhiều người đi làm tháng 4-5 triệu đồng vẫn vui vẻ, nuôi con ăn học đàng hoàng. Vì thế, không phải tủi thân làm gì cháu ạ.
Hãy biết cái mình đang có là quý và biết đủ để vui vẻ sống nhé.
Huy Hoàng 06-11-2025 11:14:57
Tập trung lo đi làm và chăm sóc con cái, gia đình đi, bạn bè ít thôi cho đỡ lắm chuyện. Không lo mà kiếm tiền chết đói nhăn răng ra bây giờ, chứ ở đó mà tủi thân.
Trả lời 13 thích 0 không thích
Ánh Ngọc
Thích nhất ý kiến của anh này.
Diệu Hương 06-11-2025 10:35:57
Thu nhập 10 triệu đồng/tháng là còn may mắn lắm rồi ở đất Sài Gòn này. Nhà tôi làm nhân viên văn phòng, ngày 8 tiếng mà lương có 8 triệu đồng. Thử việc có 5,5 triệu đồng, làm khá lâu mới tăng dần lên được 8 triệu đó.
Phạm Gia 06-11-2025 10:34:28
Qua câu chuyện này, tôi thấy ai cũng cần rút kinh nghiệm. Mình có mình dùng, ăn gà nuốt luôn xương, khoe ra làm gì. Hạnh phúc quá, sung sướng quá về đóng cửa gia đình vui với nhau. Cứ tâm sự lung ta lung tung rồi mang họa. Người được chia sẻ chắc gì họ vui cho mình, họ còn ghét thêm.
Trả lời 12 thích 0 không thích
Cẩm Quyên
Bạn với chẳng bè, kể chuyện vui thì nó bảo trên cơ. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Vậy là thân dữ chưa? Thân ai nấy lo.
Nguyễn Hùng 06-11-2025 10:32:43
Thật sự mệt mỏi lắm luôn với những bà vợ thế này. Vợ tôi y chang cái cô trong bài này. Cứ ra đường thấy bạn bè, đồng nghiệp có gì hơn là về lại xả lên đầu chồng con, trách chồng kém không lo được cho vợ bằng bạn bằng bè. Tôi điên tiết mắng cho, tôi là chồng chứ phải là cha mẹ cô đâu mà nuôi nổi cô. Ai cũng phải đi làm để nuôi thân hết. Tôi nuôi con cũng đủ mệt rồi, vợ hở tí lăn ra ăn vạ, trách móc, áp lực kinh khủng.
Hải Yến 06-11-2025 10:29:36
Vậy bạn về mà trách cha mẹ mình, sao lại đi trách bạn thân. Trách cha mẹ sao nghèo thế, không chia gì cho con. Thật bất hạnh khi sinh ra đứa con như bạn. Thay vì cố gắng lao động cho bằng người ta thì ở đó kêu ca.
Trần Nam 06-11-2025 10:28:03
Bản thân tôi cũng có những mối quan hệ là bạn bè từ thời đi học rất thân thiết nhưng càng về sau càng nhạt và thậm chí không còn giữ liên lạc. Khi ta còn học sinh, vô tư, chưa vướng bận cơm áo. Lúc đó, chúng ta hồn nhiên như tờ giấy trắng nên tình bạn trong sáng nhất. Sau này, trưởng thành, mỗi người mỗi phận. Hoàn cảnh sống làm chúng ta lệch nhịp, không còn đồng điệu với nhau nữa. Thế thôi chứ chẳng phải do lỗi của ai hay ai cố tình trên cơ ai cả.
Liên Phạm 06-11-2025 10:25:16
Em gái ơi, đừng suy nghĩ bi quan như thế. Em nên trân trọng những gì đang có. Cái em có là một gia đình, vợ chồng có công ăn việc làm. Dù ở trọ nhưng còn trẻ, tương lai nếu chăm chỉ rồi cũng sẽ mua được nhà. Hãy vui với những gì mình có chứ, sao lại đi ngó cái không phải của mình?
Thanh Thảo 06-11-2025 10:23:30
Tủi thân quá sao không lựa chồng giàu mà lấy. Giờ kêu ca cái gì. Muốn lấy chồng giàu cũng phải giỏi, phải đẹp. Chắc không được vậy mới ấm ức nè. Tôi mà có bạn là bà này thì tôi cũng hãi lắm, đâm sau lưng không biết đường nào mà phòng.
Lệ Thu 06-11-2025 10:21:56
Chị nói thẳng vào mặt bạn mình đi. Bảo cô ấy im đi. Có trái tim hay không mà cứ khoe của hợm hĩnh. Khoe sai chỗ là vô duyên, cố ý trên cơ chứ còn gì nữa.
Diệu Ly 06-11-2025 10:20:38
Tôi thấy chị đang có ý than thở, than thân trách phận về hoàn cảnh khó khăn của mình, cô bạn thân chỉ là cái cớ để chị đổ lỗi thôi. Sao chị không nhìn ngang hay nhìn xuống đi, để thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Chị tủi thân vì bạn chị giàu. Cái đó thật vô duyên, vô lý hết sức.
Trần Thị Thanh 06-11-2025 10:18:44
Thế bây giờ phải sao mới vừa lòng bạn? Bạn mong chờ điều gì ở tình bạn này? Tôi nghĩ rằng chưa chắc do cô bạn thân của bạn muốn cố ý khoe khoang trên cơ gì đâu ạ. Chằng qua đó là những chuyện diễn ra thường nhật trong đời sống của người ta, người ta không chia sẻ thì còn biết nói cái gì. Con đường người ta đang đi là vậy, sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như thế. Còn con đường bạn đang đi khác người ta, chính vì vậy nên hai người rất khó có điểm chung để đồng cảm với nhau. Bản thân bạn cũng đâu có đồng cảm với cô ta, bạn đang phán xét đó thôi.
Tiểu Mai 06-11-2025 10:15:39
Tôi cho rằng chị đang quá cực đoan. Bản thân tôi cũng rất mệt mỏi khi phải chơi với người hở tí là tự ái, là giận hờn, là tủi thân. Sao cuộc sống không suy nghĩ thoáng ra, thoải mái ra hả chị. Tôi thấy trong sâu thẳm con người chị là sự đố kỵ, ganh ghét với cô bạn giàu có của mình. Chị đang hàm ý cô ta giàu có là nhờ may mắn, nhờ gia đình nhà đẻ và nhà chồng nâng đỡ. Chị mong chờ điều gì ở mối quan hệ này, hay chị muốn cô bạn phải chia sẻ sự may mắn đó cho chị. Chị nghèo khổ còn người ta giàu có, thành đạt nên chị tủi thân. Bởi vậy người ta nói chọn bạn mà chơi gió tầng nào mây tầng ấy. Tôi mà là cô bạn kia, còn lâu tôi mới kết giao với chị. Chị nên cảm thấy may mắn vì bần hàn, ích kỷ như mình mà còn quen được một người giàu có thành đạt như thế mới phải. Sao chị không học hỏi được gì từ người ta nhỉ, lại còn ở đó đố kỵ.
Lan Trần
Đúng thế, tôi sợ mấy người hay kêu ca rồi bi quan kiểu này lắm. Cứ như thể cả thế giới đều mang lỗi với họ vậy.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?