Xấu xí ngày U23 vinh quang trở về

29/01/2018 - 10:09

PNO - Tuy thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận đấu mà chúng ta gặp quá nhiều bất lợi, U23 Việt Nam vẫn được người hâm mộ xem như những người hùng bởi tài năng, quả cảm và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi vì màu cờ, sắc áo.

Các cầu thủ xứng đáng nhận được sự tin cậy đó, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được trở về giữa rừng cờ đỏ đón chào, trong vòng tay của hơn 90 triệu dân nước Việt, thậm chí xứng đáng với từng khoản tiền thưởng mà mai đây sẽ được trao.

Xau xi ngay U23 vinh quang tro ve
Các cầu thủ U23 đã được đón tiếp bằng nhạc sàn và bikini ngay trên máy bay

Nhưng, có một điều các cầu thủ không đáng được/bị nhận: sự hâm mộ quá lố hoặc bị tận dụng để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Trước trận chung kết, trên khắp mạng xã hội truyền đi những hình ảnh, những dòng trạng thái (status) vui về việc U23 Việt Nam sẽ tiễn U23 Uzbekistan về nước, những màn dự đoán kết quả của tiên tri cào cào, cún cưng…

Nhưng hình ảnh chiếc xe tải mang biển số Hải Phòng với băng-rôn “Tiễn đưa Uzbekistan về nơi an nghỉ cuối cùng” rõ ràng là quá phản cảm và phi thể thao. Chưa kể, sau khi đội tuyển thất bại, một nhóm thanh thiếu niên đã trương bảng chửi mắng cầu thủ Sidorov (người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, giúp Uzbekistan giành ngôi vô địch).

Nhiều người khác xông vào Facebook của Sidorov và ném vào đó vô vàn bình luận thiếu văn hóa. Tệ hơn nữa, các “cổ động viên” xứ ta đã thi nhau báo cáo tài khoản này, dẫn đến kết quả là trang cá nhân của Sidorov đã bị Facebook xóa.

Để đón U23 về nước, hãng hàng không Vietjet đã đưa cả một chuyên cơ mang tên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sang Trung Quốc. Đây lẽ ra là động tác PR cực tốt, giúp hãng ghi điểm trong mắt người hâm mộ nếu không có chuyện chuyên cơ này cũng bị delay (trễ, hoãn) như vô vàn lần bay khác của Vietjet - điều từng khiến rất nhiều hành khách của hãng than phiền.

Thôi thì, chuyện máy bay delay ở xứ ta đã là “chuyện thường ngày ở huyện”, có nói mãi cũng bằng thừa. Cái đáng nói là trên chiếc chuyên cơ ấy, các chàng trai tuổi đôi mươi của chúng ta đã được chào đón bằng nhạc sàn, bằng những cô người mẫu trong trang phục bikini bó sát, uốn éo lượn lờ trước mặt, thậm chí vít cổ, ôm ghì cầu thủ để chụp ảnh.

Nhìn những gương mặt vẫn còn phảng phất nét thơ ngây của các chàng trai U23 sượng sùng mỗi khi cô người mẫu bikini lướt qua, thật khó tránh khỏi cảm giác bất nhẫn. Các em có tội tình gì mà phải chịu đựng cảnh này? Vẫn biết, Vietjet luôn cố gắng quảng bá hãng bằng những hình ảnh hở hang và các bộ lịch bikini, nhưng đem “văn hóa bikini” ấy vào một sự kiện như đón tiếp đội tuyển U23 về nước thì phải thẳng thừng mà gọi là rất... rẻ tiền.

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở cách yêu. Biển người hâm mộ phủ kín sân bay Nội Bài lẫn dọc tuyến đường đội tuyển đi qua để về sân vận động quốc gia Mỹ Đình là hình ảnh đẹp, thể hiện tình yêu vô bờ của các cổ động viên Việt Nam. Nhưng yêu theo cách chặn đường các cầu thủ, cố chen vào để chụp tấm ảnh selfie bất chấp sóng truyền hình trực tiếp và bất chấp cả không gian của một lễ đón tiếp, bất chấp khoảnh khắc các tuyển thủ gặp lại người thân thì quả thật xấu xí.

Xau xi ngay U23 vinh quang tro ve
Xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam phải mất hơn 5 giờ để vượt qua đoạn đường 30 km trong các "biển người" cổ động viên. Ảnh: Zing.vn

Công tác đón tiếp tệ hại là điều không còn gì phải bàn cãi. Công tác an ninh cũng tệ hại qua hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng lưng đeo ba-lô, tay ôm hoa, lạch bạch bỏ chạy để kịp ra xe buýt về Hà Nội. Tình yêu nào có thể bao biện cho những hành xử phi văn hóa như thế?

Chỉ mới ít ngày trước, khi U23 giành quyền vào chung kết, nhiều cô gái hùng hồn tuyên bố muốn có con với các cầu thủ, chia sẻ và thi nhau tấn công vào Facebook của những chàng trai mà trước đó các cô chẳng buồn quan tâm là ai. Hôm nay, nhân danh tình yêu, chúng ta lại phô bày những hình ảnh hết sức lố lăng, kệch cỡm.

Danh hiệu Á quân của các tuyển thủ đương nhiên không phải là nhất, nhưng đã ở một vị trí rất cao, đủ để nhiều người Việt tự hào. Còn tầm văn hóa của nhiều người chúng ta, qua chuyến trở về của U23 Việt Nam, hiện vẫn còn rất thấp mà muốn cải thiện chắc chẳng thể một sớm một chiều. 

Phạm Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI