Vũ Trần đúc kết hành trình 10 năm làm nghề với “Cạn dòng thương nhớ”

01/08/2025 - 17:14

PNO - Hiếm có tác phẩm báo cáo tốt nghiệp nào lại “cháy vé” từ sớm và nhân vật chính vừa vui vừa áy náy, gửi lời xin lỗi khi “không thể sắp đủ chỗ cho tất cả tấm lòng” như vở kịch "Cạn dòng thương nhớ" của đạo diễn Vũ Trần.

Thoáng nghe có vẻ sai sai khi Vũ Trần là một trong những đạo diễn sân khấu nổi bật những năm qua, tạo được dấu ấn ở cả kịch nói, cải lương và gameshow truyền hình. Trước đây, Vũ Trần tốt nghiệp cao đẳng và nay liên thông lên đại học. Việc một đạo diễn trẻ đã gầy dựng được tên tuổi và bận rộn như Vũ Trần vẫn kiên trì theo đuổi việc học thực sự rất truyền cảm hứng.

Đạo diễn Vũ Trần chia sẻ về hành trình của bản thân và tác phẩm Cạn dòng thương nhớ - Ảnh: Ngọc Tuyết
Đạo diễn Vũ Trần chia sẻ về hành trình của bản thân và tác phẩm Cạn dòng thương nhớ - Ảnh: Ngọc Tuyết

Vũ Trần mang Cạn dòng thương nhớ trở lại làm bài tốt nghiệp

Xuất phát điểm của vở kịch là tiểu phẩm Ngược lối được Vũ Trần mang đến đấu trường Kịch cùng Bolero 2017 mà anh là thí sinh ít kinh nghiệm nhất nhưng đã thẳng tiến đến danh hiệu Á quân.

Sau đó, Vũ Trần chuyển thể tiểu phẩm này thành kịch dài và trình diễn lần đầu tại sân khấu kịch - cà phê với tên là Cạn dòng thương nhớ. Tháng 9/2023, vở được tái dựng trên sân khấu 5B lấy tên là Bến lửa lòng. Vở bi kịch tâm lý nặng ký này cũng đã để lại nhiều ấn tượng tại Liên hoan Sân khấu TPHCM 2024 - lần I.

Bản dựng mới của Cạn dòng thương nhớ có sự góp
Bản dựng mới của Cạn dòng thương nhớ có sự góp mặt của: NSND Mỹ Uyên, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Điền Trung, các diễn viên trẻ Minh Phúc, Tường Vi, Võ Ngọc Tân, Lâm Nguyễn... - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Tôi chọn tác phẩm này làm bài thi báo cáo tốt nghiệp xem như kết lại hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật vì nó hiện diện ở cả 3 lộ trình mà tôi đã từng đi qua, đó là sân khấu kịch - cà phê, sân khấu truyền hình và sân khấu chính thống. Với tôi, vở diễn này có rất nhiều ý nghĩa. Qua nhiều giai đoạn, nó có thành công, có thất bại, có nước mắt, có niềm vui…” - đạo diễn Vũ Trần chia sẻ.

Lấy bối cảnh miền Tây sông nước nhưng Cạn dòng thương nhớ không có sự bạt ngàn của đồng lúa hay sự tươi mát của vườn trái cây… mà thu về một lò gạch lúc nào cũng đỏ lửa. Cái lò gạch nóng hừng hực và ngột ngạt như chính tâm tình và số phận những con người sống vì nó, nhờ nó.

Với vai bà Bí nửa điên nửa tỉnh, cô đào cải lương Tú Sương có vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch nói - Ảnh: Ngọc Tuyết
Với vai bà Bí "nửa điên nửa tỉnh" trong Cạn dòng thương nhớ, cô đào cải lương Tú Sương có vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch nói - Ảnh: Ngọc Tuyết

Phiên bản Cạn dòng thương nhớ lần này được điều chỉnh về đường dây, tâm lý nhân vật khiến câu chuyện mạch lạc, rõ ràng hơn và tính cách các nhân vật cũng được bồi đắp đầy đặn hơn.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI