Vợ "đào mỏ" gia đình chồng

02/10/2025 - 08:00

PNO - Nếu sự nhờ vả trở thành thói quen sẽ biến tình nghĩa thành gánh nặng. Ở tình huống này, rõ ràng vợ em đã đi quá ranh giới hợp lý.

Chào chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi, vợ em 29. Tụi em kết hôn được 5 năm và có một bé trai. Từ ngày cưới đến nay, có một điều khiến em rất lấn cấn: vợ em thường xuyên nhờ em hoặc gia đình em lo lắng, sắp xếp công việc hay tiền bạc cho bên ngoại.

Ví dụ, trước khi cưới, vợ em nhờ xin việc, ba mẹ em phải lo cho cô ấy về một cơ quan cấp phường. Sau đó, em trai vợ ra trường cũng nhờ ba mẹ em sắp xếp chỗ làm. Rồi đến một người cháu họ bên vợ, sau đó lại đến một người bạn của vợ muốn về quê làm việc. Em biết chuyện xin việc không phải lúc nào cũng chỉ bằng một lời nhờ vả, mà thường ba mẹ em phải đánh đổi bằng tiền bạc hoặc những món nợ ân tình.

Ngoài chuyện công việc, vợ em còn hay xin tiền ba mẹ chồng với lý do cho cháu, mua đồ cho con… nhưng thực tế lại chi cho bản thân. Em không tiện nói ra vì sợ ba mẹ mất lòng. Đã vậy, đồ đạc bên nhà chồng như quần áo đẹp, các vật dụng sinh hoạt đắt tiền, thậm chí đồ ăn ngon... vợ cũng thường mang hết về cho nhà ngoại với lý do nhà ông bà nội không dùng, chia cho ngoại vừa được tiếng vừa được miếng.

Nhiều khi ba mẹ em cũng thấy cách cư xử của con dâu không hợp lý nhưng vì thương con, thương cháu nên vẫn cố gắng chiều. Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không biết mình có đang bị lợi dụng.

Chị Hạnh Dung ơi, em phải làm sao để nói chuyện được với vợ? Làm sao để vợ hiểu rằng tiền bạc, công sức ba mẹ em bỏ ra đều rất vất vả chứ không phải cứ muốn gì là đòi được? Em nên cư xử thế nào để vừa giữ được hạnh phúc vừa không mang tiếng ích kỷ vừa không để ba mẹ mình thiệt thòi?

Nhật Nam (phường Vũng Tàu, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Em Nhật Nam thân mến,

Hạnh Dung cảm nhận rất rõ sự bối rối và nặng lòng trong câu chuyện của em. Một mặt, em yêu thương vợ, muốn giữ gìn hạnh phúc. Mặt khác, em lại thấy áp lực và day dứt khi những gì vợ em nhờ vả dường như vượt quá giới hạn, ảnh hưởng đến công sức, tiền bạc và cả uy tín của ba mẹ em.

Trước hết, em cần hiểu rằng việc một người vợ trông cậy vào chồng và gia đình chồng để lo lắng cho bên ngoại không phải chuyện hiếm. Nhưng nếu sự nhờ vả trở thành thói quen, bị lạm dụng, vô tình lại biến tình nghĩa thành gánh nặng. Ở tình huống của em, rõ ràng vợ em đã đi quá giới hạn.

Điều em lo lắng nhất - liệu gia đình mình có bị lợi dụng - xuất phát từ việc em cảm thấy công sức ba mẹ em bỏ ra không được trân trọng mà dần bị coi như lẽ đương nhiên. Đây là điều cần được nói lại cho rõ ràng.

Hạnh Dung gợi ý em vài cách trao đổi với vợ.

Trước tiên, em nên nói chuyện thẳng thắn nhưng ôn hoà. Đừng trách móc cô ấy chỉ biết lợi dụng nhà chồng mà hãy nhẹ nhàng bảo: "Anh thấy mình đang đặt ba mẹ vào thế khó xử khi liên tục nhờ vả. Anh mong em hiểu, để đáp ứng được những yêu cầu của em, ba mẹ đã vất vả cậy nhờ người ta, mà không phải mối quan hệ nào cũng có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện”. Em hãy tập trung vào cảm xúc của mình và sự vất vả của ba mẹ thay vì đổ lỗi cho vợ.

Sau đó, em có thể đặt giới hạn rõ ràng với vợ. Hãy nói cho cô ấy hiểu rằng giúp đỡ một vài lần là tình nghĩa nhưng không thể để ba mẹ phải gánh hết trách nhiệm cho cả bên ngoại. Nếu muốn lo cho người thân, vợ chồng em nên bàn bạc, cân nhắc trong khả năng của chính mình thay vì biến ba mẹ thành chỗ dựa mặc định.

Điều quan trọng là em hãy giữ sự tôn trọng với cả hai bên. Khi nói chuyện, tuyệt đối tránh để vợ cảm thấy mình coi thường bên ngoại. Hãy cho cô ấy thấy em sẵn sàng chia sẻ nhưng mong cô ấy nghĩ đến sự công bằng và sức khỏe, tài chính của ba mẹ chồng.

Trong hôn nhân, nhờ vả không sai nhưng biến nó thành yêu cầu đương nhiên thì sẽ gây rạn nứt. Em không ích kỷ. Ngược lại, em đang rất tỉnh táo để giữ thăng bằng cho cả hai gia đình. Nếu em kiên nhẫn giải thích, kiên quyết nhưng vẫn đầy tôn trọng, Hạnh Dung tin vợ em sẽ dần hiểu ra và điều chỉnh. Hôn nhân cần sự chia sẻ, càng cần ranh giới rõ ràng để không ai bị tổn thương.

Chúc em đủ bình tĩnh và bản lĩnh để giải quyết ổn thỏa câu chuyện này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI