Vợ chỉ chăm chăm đem tiền về ngoại

12/11/2025 - 18:00

PNO - Không loại trừ khả năng vợ em quá tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của chồng, nghĩ rằng 2 em còn nhiều thời gian để tích lũy trong khi cha mẹ đã lớn tuổi, cần sớm ổn định để vui hưởng tuổi già.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 45 tuổi, có vợ và 2 con. Dù kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn nhưng công việc làm ăn của em hiện khá thuận lợi. Hằng tháng, ngoài tiền chi tiêu, em còn đem về cho vợ thêm một khoản kha khá để đầu tư chỗ này chỗ kia nhằm chuẩn bị cho một tuổi già tự do tài chính.

Vợ em biết tằn tiện lo trong lo ngoài, có điều cô ấy làm gì cũng nghĩ cho nhà ngoại. Ví như khi em nói vợ mua đất chỗ nào ngon, thể nào cô ấy cũng kêu cha mẹ ruột góp tiền mua. Khi bán, thấy miếng nào giá cao, cô ấy nói miếng đó có phần ông bà góp nên bán ra chia cho ông bà theo tỉ lệ (thường là phần nhiều). Miếng nào rẻ hay bán lỗ, chỉ vợ chồng em chịu. Lúc vàng còn rẻ, em nói vợ mua nhưng giờ hỏi lại thì cô ấy nói số vàng 10 cây đó là mua giùm ông bà ngoại, còn tiền chồng đưa thì gửi ngân hàng.

Em vốn không can thiệp sâu chuyện tích góp của vợ nhưng luôn cảm thấy cô ấy quá thiên vị, chỉ chăm chăm đem tiền về ngoại, không quan tâm vun vén tổ ấm riêng. Nói ra thì mất lòng mà không nói thì bực bội. Mong chị cho em lời khuyên.

Tâm Đức (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tâm Đức thân mến,

Chia sẻ với tâm trạng của em - một người chồng chăm chỉ đi làm kiếm tiền về đưa vợ nhưng vợ có vẻ bỏ quên cảm xúc của chồng, chỉ đặt tâm trí vào chuyện làm sao tiền đầu tư sinh lợi cho cha mẹ ruột càng nhiều càng tốt. Em đang ở thế khó vì vừa muốn giữ hòa khí, hiếu đạo với cha mẹ vợ, vừa muốn công bằng và bảo vệ thành quả của vợ chồng.

Khoan nghĩ tới giả thiết vợ em bòn rút tài sản tuồn về nhà ngoại bởi phần lớn phụ nữ khi đã kết hôn vẫn thường có xu hướng gắn bó với bên ngoại. Cảm giác chưa kịp báo hiếu đã phải ra đi gánh vác giang sơn nhà chồng khiến họ luôn cảm thấy còn nợ cha mẹ mình.

Có thể vợ em không cố tình thiên vị mà trong vô thức, cô ấy luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cha mẹ mà thôi. Cũng không loại trừ khả năng vợ em quá tin tưởng vào khả năng kiếm tiền của chồng, nghĩ rằng 2 em còn nhiều thời gian để tích lũy trong khi cha mẹ đã lớn tuổi, cần sớm ổn định để vui hưởng tuổi già. Vấn đề ở đây là vợ em sai khi chưa công khai và minh bạch tài chính với chồng, khiến chồng bất an.

Điều cần thiết bây giờ là đối thoại. Hãy bày tỏ niềm cảm kích trước sự cần kiệm, vun vén của vợ, ủng hộ việc vợ hiếu nghĩa với cha mẹ đồng thời mong cô ấy cho chồng biết nhiều hơn về những khoản đầu tư, phân bổ tiền bạc ngay từ ban đầu để cùng bàn bạc, tìm phương án tốt nhất. Nếu không quá bức bối về tài chính, em không nên truy cứu những chuyện đã qua, so sánh lời lỗ của những vụ mua bán nhà đất trước đây vì rất dễ mất lòng. Điều quan trọng là 2 em nên có bản ghi chép rõ ràng cho từng khoản đầu tư: ai góp bao nhiêu, tỉ lệ sở hữu ra sao, phần nào là tài sản riêng, phần nào là góp chung 2 bên… Phần ghi chép này cha mẹ vợ cũng cần được biết, tránh mâu thuẫn, gút mắc về sau. Ngoài việc “rủ” đầu tư chung, vợ chồng em còn có thể trích thu nhập giúp đỡ cha mẹ 2 bên định kỳ hằng tháng, hằng quý… và phần này nên bằng nhau cho cả bên nội và bên ngoại.

Tóm lại, đụng vào tiền bạc rất nhạy cảm và dễ mất lòng. Rõ ràng, minh bạch là yếu tố giúp giữ hòa khí lâu dài. Hy vọng khi được giải thích, chia sẻ từ chồng, vợ em sẽ hiểu ra và hành xử đúng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI