Vì ghen tuông mà khiến chồng thất nghiệp

11/12/2025 - 07:00

PNO - Việc chồng em chấp nhận từ bỏ cơ hội, thậm chí chấp nhận rủi ro mất việc để chiều theo ý vợ chứng tỏ anh ấy coi trọng gia đình và cảm xúc của vợ hơn cả sự nghiệp.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang sống trong sự dằn vặt và hối hận vô cùng. Chồng em là người có năng lực, làm việc rất trách nhiệm. Cách đây 2 tháng, công ty có quyết định chuyển anh ấy lên vị trí quản lý, đến một chi nhánh khác. Cơ hội thăng tiến tốt nhưng ngặt nỗi chi nhánh này ở xa, đi lại bất tiện nên bắt buộc anh phải ở lại chỗ làm, cuối tuần mới về được.

Khi nghe tin, em ít thấy mừng, chỉ thấy lo lắng và có phần ghen tuông. Chồng em tính tình vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người. Về chi nhánh mới, nhân viên trẻ, em sợ cảnh xa mặt cách lòng, sợ anh ở đó một mình không ai quản lý sẽ sa ngã, bồ bịch. Em đã khóc lóc, gây áp lực, cha mẹ có tuổi rồi hay đau ốm, em còn 2 con nhỏ, nếu anh đi thì gia đình sẽ tan nát. Em nói anh có năng lực, công ty cần anh, anh cứ trình bày với công ty xin ở lại, chấp nhận ở vị trí cũ cũng được, không lên bây giờ thì sau này cũng lên. Vì thương vợ và muốn êm cửa êm nhà, chồng em đã nghe lời. Anh từ chối chuyển. Hậu quả là công ty đánh giá anh không tuân thủ điều động nhân sự và cho anh nghỉ việc.

Hơn tháng nay chồng em thất nghiệp. Anh đã cố gắng nộp đơn xin việc chỗ khác nhưng thời buổi khó khăn, chưa chỗ nào hồi âm. Nhìn chồng lo lắng, thất vọng, em day dứt khôn nguôi. Giá như lúc đó em không ích kỷ, không ghen tuông vô căn cứ thì bây giờ anh vẫn đang có công việc tốt. Em phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tội lỗi này và giúp chồng?

Trúc Linh (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trúc Linh thân mến,

Quyết định xuất phát từ cảm xúc cá nhân của em đã dẫn đến một hậu quả nặng nề cho chồng và gia đình, em dằn vặt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, bát nước đổ đi không hốt lại được. Việc em mãi chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, tự trách mình lúc này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo ra bầu không khí u ám, nặng nề trong gia đình. Chồng em đang cần một người vợ vững vàng, lạc quan làm chỗ dựa chứ không cần một người vợ suốt ngày ủ rũ sầu não, cho dù vì hối hận.

Để giải tỏa tâm lý, em có thể nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn. Việc chồng em chấp nhận từ bỏ cơ hội, thậm chí chấp nhận rủi ro mất việc để chiều theo ý vợ chứng tỏ anh ấy coi trọng gia đình và cảm xúc của vợ hơn cả sự nghiệp. Đó là một sự hy sinh lớn. Thay vì dằn vặt, em hãy trân trọng điều đó, ngừng đổ lỗi cho quá khứ và tập trung hơn vào hiện tại. Việc cấp bách bây giờ là bài toán kinh tế và tinh thần của chồng em.

Về kinh tế, em cố gắng thu vén, kiểm soát chi tiêu, đừng khiến cả nhà bức bối tiền bạc. Về tinh thần, em động viên chồng, giữ nhất quán niềm tin vào chồng rằng anh giỏi, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đừng nhắc lại chuyện cũ với vẻ ân hận, đừng nói những câu nhấn mạnh đến sự thất nghiệp của chồng, những câu chỉ khiến anh ấy cảm thấy mình đã quyết định sai lầm, rằng mình đang là kẻ thất bại. Hãy cư xử bình thường, vui vẻ, tin tưởng vào khả năng của anh ấy.

Cố gắng biến sự hối hận thành hành động tích cực, chăm sóc gia đình tốt hơn, chủ động tìm kiếm thông tin việc làm giúp chồng. Khi sóng gió qua đi, em sẽ thấy bài học này tuy đắt nhưng giúp vợ chồng em hiểu và gắn bó với nhau hơn. Đây cũng là lúc em cần nghiêm túc sửa đổi tính hay ghen và đa nghi. Sự kiểm soát thái quá đã một lần làm hỏng việc lớn. Sau này, khi chồng em có công việc mới, có thể anh ấy cũng sẽ phải đi công tác, phải giao tiếp xã hội. Nếu em không thay đổi, bi kịch cũ có thể lặp lại.

Chúc em sớm lấy lại tinh thần để cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI