Tuần nào cũng có cơm, canh nóng hổi tặng bà con

16/08/2020 - 06:24

PNO - Cứ 10g sáng thứ Bảy hàng tuần, trên đường Đặng Văn Bi, đoạn đối diện Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM (cơ sở Thủ Đức) cơm từ thiện lại được phát.

Sáng 15/8, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã nấu và tặng gần 300 phần cơm chay cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn và người có bệnh hiểm nghèo.

Cơm canh nóng sốt đến tay bà con có hoàn cảnh khó khăn, khách vãng lai đi ngang đoạn đường Đặng Văn Bi vào sáng 15/8.
Cơm canh nóng sốt đến tay bà con có hoàn cảnh khó khăn vào sáng 15/8
Con gái mới mất hồi cuối năm 2019, cụ Nguyễn Thị Me, 79 tuổi sống một mình trong căn nhà nhỏ, hàng ngày ngồi xe lăn đi bán 20 ổ bánh mì không rồi lại về ngồi một chỗ. Các chị mang cơm, khẩu trang tới tận nhà cho cụ. Đây cũng là trường hợp Hội thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm hàng tháng.
Tặng cơm cho cụ Nguyễn Thị Me, 79 tuổi, sống một mình 
Cụ Nguyễn Thị Tám (giữa) và chồng  kiếm sống bằng cách nhặt nhạnh ve chai bán,
Tặng cơm cho cụ Nguyễn Thị Tám (giữa). Hằng ngày, hai vợ chồng cụ kiếm sống bằng nghề nhặt nhạnh ve chai
Cụ ông cùng vợ thường ngày bán vé số, nhưng mấy hôm nay cả hai đều yếu không ra ngoài được. Ông rất phấn khởi khi các chị tới nhà tặng cơm, khẩu trang y tế.
 

Hoạt động này đã diễn ra từ đầu năm 2019 vào sáng thứ Bảy hàng tuần với 200 khoảng suất cơm, nhưng từ đầu năm tới nay, đồng cảm trước khó khăn của bà con, các dì, các chị đã tăng số lượng.

Hướng dẫn mọi người cùng cài đặt Bluezone.
Hướng dẫn mọi người cùng cài đặt Bluezone.

Cũng trong sáng 15/8, 30 hội viên phụ nữ đang gặp khó khăn vì COVID-19 đã được giới thiệu việc làm. 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI