Từ Nami, nghĩ về các Hàn Quốc làm du lịch

06/05/2025 - 11:20

PNO - Hàn Quốc có hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, cả đảo biển lẫn đảo sông. Nami nổi bật như hiện tượng du lịch độc đáo, dù chỉ rộng 0,43 km2 và không có cư dân sinh sống. Theo cách gọi người Việt, Nami thực chất là cồn – thường thấy ở vùng sông nước Tây Nam bộ, cồn lớn được gọi là cù lao. Đảo lớn nhất Hàn Quốc là Jeju, diện tích 1.828 km2, dân số hơn 700.000 người.

Đảo Nami nhìn từ trên cao.

Nami là cồn nhỏ, rất nhỏ, mang hình dáng cánh diều no gió, mới hình thành vào năm 1944 khi đập Cheongpyeong hoàn thành, khiến nước sông dâng làm ngập vùng trũng xung quanh. Tên gọi Nami gắn với truyền thuyết vị tướng cùng tên, từng dẹp loạn khu vực này vào thế kỷ XIII. Oan khuất vì bị kết tội mưu phản khi mới 28 tuổi, ông được chôn trong đống đá mà người dân cho là linh thiêng, nên không ai dám động vào, dù chỉ một viên.

Đường cây ngân hạnh mùa đông.
Đường cây ngân hạnh mùa đông.

Năm 1965, ông Min Byungdo mua hòn đảo, phủ xanh bằng cây cối và thành lập Công ty Phát triển Du lịch Gyeongchun, đặt nền móng cho khu nghỉ dưỡng Nami. Đến năm 2000, công ty đổi tên thành Namisum, tập trung đầu tư cảnh quan và tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật với sự đồng hành của nhiều tổ chức uy tín như UNICEF, UNESCO, YMCA, YWCA, Hội Văn học Nghệ thuật Hàn Quốc. Các hoạt động bảo vệ môi trường, tái chế rác thải, triển lãm nghệ thuật, sáng tác văn học được duy trì thường xuyên, biến Nami thành điểm đến sinh thái bền vững.

Nami có 26ha thảm cỏ xanh (hơn 60% diện tích). Việc quy hoạch được thực hiện tỉ mỉ, từ vật liệu xây dựng, thiết kế kiến trúc đến phong cách phục vụ. Tất cả các hạng mục – nhà hàng, khu lưu trú, điểm check-in, vườn thú, vườn bách thảo, khu vui chơi theo độ tuổi – đều sắp xếp khoa học, hài hòa với thiên nhiên.

Nhà nghỉ kiểu trình tường cổ Hàn Quốc ở Nami.
Nhà nghỉ kiểu trình tường cổ Hàn Quốc ở Nami.

Nami thành điểm hẹn du lịch lý tưởng, ban đầu chủ yếu phục vụ khách nội địa, bỗng chốc nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim truyền hình Bản tình ca mùa Đông (Winter Sonata) của đạo diễn Yoon Seok-ho, với sự tham gia của 2 diễn viên Choi Ji-woo và Bae Yong-joon. Phim công chiếu ngày 19/3/2002, tạo làn sóng du lịch mạnh mẽ khắp Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Trước hiệu ứng này, Namisum nhanh chóng mở rộng đầu tư, nâng cấp các hạng mục dịch vụ, song vẫn kiên trì giữ vững giá trị cốt lõi là xanh – sạch – bền vững.

Để tạo dấu ấn và cảm xúc khác biệt với du khách quốc tế, từ ngày 1/3/2006, Namisum tuyên bố là "Cộng hòa Naminara" – một biểu tượng sáng tạo mang tính thương hiệu với quốc kỳ, quốc huy, hộ chiếu, tem thư, SIM điện thoại và tiền tệ riêng. Dù chỉ mang tính tượng trưng, những yếu tố này mang lại cảm giác độc đáo và đáng nhớ, trở thành mô hình truyền thông du lịch đầy cảm hứng.

Một góc Nami mùa Đông.
Một góc Nami mùa Đông

Diện tích nhỏ bé, Nami vẫn khiến du khách trầm trồ nhờ những thiết kế tinh tế và khai thác triệt để vẻ đẹp thiên nhiên 4 mùa. 4 con đường trồng ngân hạnh, anh đào, linh sam và thủy sam – mỗi đường dài khoảng 300m – tạo nên những đường hầm lá rực rỡ sắc màu, như những bức tranh khổng lồ. Vườn phong Baekpungmilwon rộng khoảng 5.000m2 với hơn 2.500 cây phong đỏ trồng từ năm 1978. Mỗi độ thu về, Baekpungmilwon như vườn lửa bừng cháy giữa trời xanh. Vườn Morning Calm quy tụ nhiều loài hoa đẹp như cúc, hướng dương, cosmos... Khu vực cỏ hồng muhly nên thơ, những lối đi uốn lượn và ghế nghỉ được bố trí để du khách thư giãn, chụp ảnh, nhất là các cặp đôi. Tượng đài "Winter Sonata" là điểm check-in không thể thiếu.

Ẩm thực Nami đơn giản nhưng đậm chất Hàn. Món nhẹ có bánh gạo tokbokki, bắp nướng – những món ăn đường phố quen thuộc. Đặc sản có cá đuối lên men Hongeo, rượu gạo Makgeolli. Các món chính gồm gà rút xương xào cay, gà hầm sâm, thịt bò nướng Bulgogi ăn kèm xà lách, miến trộn Japchae, lẩu kim chi, cơm trộn Bibimbap, thịt nướng Samgyeopsal, kimbap... Mỗi bữa chỉ một món, nhưng chất lượng và đẳng cấp luôn đảm bảo.

Du khách đốt lửa, sưởi ấm tại trên đảo Nami yên bình.
Du khách đốt lửa, sưởi ấm tại trên đảo Nami yên bình.

Nami dù đông đúc vẫn giữ được sự tĩnh lặng, không có tiếng động cơ hay khói bụi. Du khách có thể đạp xe, đi bộ, thoải mái tận hưởng cảnh đẹp. Tôi thích nhất cảm giác thong dong dưới vòm cây, lẩn khuất trong vườn phong, lang thang theo con đường gỗ quanh co cạnh sông Bắc Hán và những ngôi nhà quê. Các căn nhà truyền thống được xây dựng kiểu trình tường cổ Hàn Quốc, vẻ ngoài mộc mạc nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí giá thuê cao hơn khách sạn 5 sao.

Nami đẹp cả bốn mùa. Xuân – thu nhiệt độ từ 4 đến 13°C; hè từ 21 đến 26°C; đông có tuyết, có thể xuống -4 đến -5°C. Vào mùa đông, dọc lối đi có những bếp lửa lộ thiên sưởi ấm và làm nóng bánh nướng. Nami không cho phép tổ chức cắm trại, BBQ, tiệc ngoài trời hay karaoke. Các hành vi làm tổn hại đến môi trường như giẫm cỏ, bẻ cây, hái hoa, chọc thú đều bị cấm. Nami cấm vật nuôi trên 5kg và các chất dễ cháy nổ.

Nami thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, cách quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi khoảng 3,8km. Từ Seoul, cách 63km, du khách đến Nami bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm; rồi đi phà hoặc đu zipline, xé gió, băng qua sông Bắc Hán. Đến Nami, phải qua đêm mới tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm, đặc biệt vào những đêm trăng sáng. Mọi thứ được sắp xếp bởi bàn tay con người, nhưng hài hòa và gần gũi đến kỳ lạ.

Đu zipline qua sông Bắc Hán đến Nami.
Đu zipline qua sông Bắc Hán đến Nami.

Mỗi lần đến Nami, tôi đều trăn trở. Một cồn nhỏ, khí hậu khắc nghiệt, chỉ có cây tạp – nhưng người Hàn đã biến thành điểm đến nổi tiếng, mỗi năm đón hơn 2 triệu khách quốc tế. Lại nghĩ về những cồn Sơn (Cần Thơ), cồn Chim (Trà Vinh), cồn Tân Phong (Tiền Giang)... với thiên nhiên trù phú, văn hóa đặc sắc, diện tích và khí hậu vượt trội; chỉ đón mấy chục ngàn khách vãng lai mỗi năm. Tài nguyên có thừa, nhưng vẫn chưa thể cất cánh.

Tôi vẫn day dứt đi tìm lời giải; ai biết, xin chỉ giùm.

Bài và ảnh Nguyễn Văn Mỹ (Công ty Lửa Việt)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI