Từ khi chồng ngoại tình, bạn tôi bỗng thù ghét đàn ông

17/06/2026 - 10:00

PNO - Kể từ biến cố chồng ngoại tình, bạn tôi đâm ra thù ghét tất cả đàn ông trên đời và luôn nhìn những gia đình khác bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi đang muốn né tránh bạn thân của mình chỉ vì sự cực đoan trong quan niệm về hôn nhân của cô ấy. Bạn tôi không hạnh phúc vì chồng cô ấy ngoại tình. Kể từ biến cố đó, cô ấy đâm ra thù ghét tất cả đàn ông và luôn nhìn các gia đình khác bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Thấy nhà ai êm ấm, đủ đầy, cô ấy đều bảo đó là sự giả tạo, cố gắng che đậy vỏ bọc chứ bên trong nát bét.

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm trong buổi hẹn cà phê mới đây của chúng tôi. Ngồi chơi được một lúc, tôi nhìn đồng hồ rồi xin phép về sớm để chuẩn bị cơm nước cho chồng con. Chỉ có vậy mà cô ấy lập tức mất kiểm soát, nổi khùng và buông những lời hết sức cay nghiệt: "Phải tự giải phóng sức lao động cho mình chứ, hầu hạ chồng cho lắm vào rồi tới một ngày bạn sáng mắt ra!".

Tôi sững sờ và tổn thương sâu sắc. Với tôi, việc nấu những bữa cơm gia đình là sự chăm sóc, yêu thương lẫn nhau tự nguyện chứ đâu phải là hầu hạ. Tôi biết bạn mình đang bất ổn tâm lý sau tổn thương nhưng cứ phải hứng chịu những năng lượng tiêu cực, độc hại và những lời phán xét vô lý này mãi, tôi thực sự không còn đủ sức chịu đựng. Tôi nên đối thoại thẳng thắn hay im lặng rời xa tình bạn này?

Hải Anh

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI