Ghi nhận lúc 6g sáng mùng Một tết, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM vắng bóng người và phương tiện lưu thông.
Trên đường Trường Sa (đoạn dưới chân cầu Công Lý, quận 3) thỉnh thoảng xuất hiện một số phương tiện lưu thông.
Hằng ngày, vòng xoay Lăng Cha Cả luôn nhộn nhịp xe qua lại, tuy nhiên vào sáng mùng Một tết Ất Tỵ, khu vực này khá thưa thớt.
Góc đường Hoàng Văn Thụ (trước trụ sở Bộ tư lệnh Quân khu 7) vắng phương tiện qua lại dù là tuyến cửa ngõ.
Tương tự, các trục đường Hoàng Văn Thụ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa... kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất cũng thông thoáng hơn mọi khi.
Ghi nhận tại nhà thờ Đức Bà (quận 1) một số giáo dân và du khách đi bộ tập thể dục đứng bên ngoài chụp ảnh trong thời tiết TPHCM se lạnh.
Một số du khách và người dân thành phố chọn cho mình những chỗ ngồi xung quanh nhà thờ để uống cà phê sáng trong không khí se lạnh, đón bình minh cùng nhau.
Khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên, nơi diễn ra lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025 với phố ông đồ luôn nườm nượp khách đến tham quan trước tết, lúc 7g sáng vô cùng vắng vẻ và bình yên lạ thường.
Trước cổng Dinh Thống Nhất chỉ lác đác vài phương tiện chạy ngang.
Tại Hà Nội, ngày từ sáng sớm, những hoạt động thường nhật của Hà Nội vẫn diễn ra nhưng mang rất nhiều màu sắc mới mẻ.
Khác với ngày thường, những nơi sầm uất nhất của Hà Nội cũng trở nên vắng vẻ, thanh bình.
Những cô gái trẻ trong trang phục áo dài làm cho đường phố Hà Nội thêm phần bình yên.
Góc phố Đảo Ngọc (Ngũ Xã) như đưa mọi người trở lại với tết của Hà Nội xưa.
Những biển quảng cáo cũng được Ban quản lý Đảo Ngọc - Ngũ Xã phục dựng theo cách rất cũ.
Quanh khu vực này có mô hình các toa tàu điện. Mỗi toa tàu mang một chủ đề ẩm thực của Hà Nội xưa, từ lúa - thóc - gạo đến bún - phở, bếp - chạn - mâm.
Cành đào bích được bày ở Đảo Ngọc - Ngũ Xã mang không khí sắc Xuân.
Trong không khí đón chào năm mới, đường phố Hà Nội cũng rợp cờ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhiều biểu tượng của sự vững mạnh, đổi mới được dựng lên khắp nơi trên đường phố Hà Nội.
Những tuyến đường vắng vẻ vẫn luôn là nét đặc trưng của Hà Nội trong sáng đầu tiên của năm mới.