Lễ Thướng tiêu báo hiệu tết đã đến ở Đại Nội Huế

10/02/2026 - 16:02

PNO - Lễ Thướng tiêu (còn gọi là dựng nêu) trong cung đình Huế thường diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, gắn liền với thời khắc tiễn Táo Quân về trời.

Ngày 10/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đại Nội Huế đã diễn ra Lễ Thướng Tiêu, hay còn gọi là lễ dựng cây nêu ngày Tết. Hoạt động có sự tham dự của đông đảo du khách trong và ngoài nước
Ngày 10/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Đại Nội Huế đã diễn ra lễ Thướng tiêu, hay còn gọi là lễ dựng cây nêu ngày tết. Hoạt động có sự tham dự của đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Trong đời sống cung đình Huế, trước thềm Tết Nguyên đán, triều đình thường tổ chức Lễ Thướng Tiêu như một dấu mốc báo hiệu Tết đã đến.
Trong đời sống cung đình Huế, trước thềm tết Nguyên đán, triều đình thường tổ chức lễ Thướng tiêu như một dấu mốc báo hiệu tết đã đến - Ảnh: Xuân Đạt
Lễ Thướng Tiêu mang ý nghĩa mừng năm mới, tiễn năm cũ, xua đuổi những điều không may và cầu chúc một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng làm ăn thuận lợi.
Lễ Thướng tiêu mang ý nghĩa mừng năm mới, tiễn năm cũ, xua đuổi những điều không may và cầu chúc một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng làm ăn thuận lợi.
Từ năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng lễ dựng nêu trong Hoàng cung theo một hình thức mới, trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống.
Từ năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng lễ dựng nêu trong Hoàng cung theo hình thức mới, trên cơ sở nghiên cứu tư liệu và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình truyền thống - Ảnh: Xuân Đạt
Hoạt động này diễn ra thường niên vào sáng 23 tháng Chạp nhằm tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa và không khí vui tươi chào đón Tết Nguyên đán.
Hoạt động diễn ra thường niên vào sáng 23 tháng Chạp nhằm tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa và không khí vui tươi chào đón tết Nguyên đán.
Nghi lễ được tái hiện trang trọng theo nghi thức cung đình xưa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa Huế và tạo điểm nhấn đặc sắc cho du khách khi đến Cố đô Huế dịp cuối năm.
Nghi lễ được tái hiện trang trọng theo nghi thức cung đình xưa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa Huế và tạo điểm nhấn đặc sắc cho du khách khi đến tham quan Cố đô Huế - Ảnh: Xuân Đạt
Dưới bầu trời trong xanh của những ngày cuối năm, khi gió đông se lạnh len qua từng mái ngói rêu phong, lễ Thượng nêu cung đình Huế lại được cử hành như một nghi thức thiêng liêng, mở đầu cho chuỗi sinh hoạt Tết cổ truyền của dân tộc.
Dưới bầu trời trong xanh của những ngày cuối năm, khi gió đông se lạnh len qua từng mái ngói rêu phong, lễ Thướng tiêu cung đình Huế lại được cử hành như một nghi thức thiêng liêng, mở đầu cho chuỗi sinh hoạt tết cổ truyền của dân tộc.
Đây không chỉ là một lễ lễ mang đậm dấu ấn cung đình triều Nguyễn, mà còn là biểu tượng văn hóa phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và ước vọng an hòa của người Việt xưa.
Đây không chỉ là nghi lễ mang đậm dấu ấn cung đình triều Nguyễn, mà còn là biểu tượng văn hóa phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và ước vọng an hòa của người Việt xưa.
Theo quan niệm truyền thống, cây nêu được dựng lên để báo hiệu Tết sắp về, đồng thời xua đuổi tà ma, những điều xấu xa của năm cũ, tạo không gian thanh sạch cho năm mới an lành.
Theo quan niệm truyền thống, cây nêu được dựng lên để báo hiệu tết sắp về, đồng thời xua đuổi tà ma, những điều xấu xa của năm cũ, tạo không gian thanh sạch cho năm mới an lành.
Cây nêu trong cung đình Huế không đơn thuần là một thân tre cao, mà là một biểu tượng được lựa chọn kỹ lưỡng. Tre dùng làm nêu phải là tre thẳng, cao, chắc, thể hiện sự chính trực và bền bỉ. Trên ngọn nêu thường treo các vật mang ý nghĩa trấn trạch và cầu phúc như lá bùa, khánh đất, chuông nhỏ, hoặc những dải lụa. Khi gió xuân thổi qua, tiếng leng keng vang lên như lời nhắc nhở đất trời đã sang thời khắc mới, mọi điều xui rủi phải lui bước.
Cây nêu trong cung đình Huế không đơn thuần là một thân tre cao, mà là biểu tượng được lựa chọn kỹ lưỡng. Tre dùng làm nêu phải là tre thẳng, cao, chắc, thể hiện sự chính trực và bền bỉ. Khi gió xuân thổi qua, tiếng leng keng vang lên như lời nhắc nhở đất trời đã sang thời khắc mới, mọi điều xui rủi phải lui bước - Ảnh: Xuân Đạt
Nghi lễ Thượng nêu trong Hoàng cung Huế được tiến hành theo trình tự chặt chẽ. Trước hết là lễ cáo yết, báo với tổ tiên và thần linh về việc dựng nêu. Sau đó, các quan viên trong trang phục đại triều, nhạc lễ cung đình được cử hành với trống, chiêng, nhã nhạc vang lên trang nghiêm.
Nghi lễ Thượng nêu trong Hoàng cung Huế được tiến hành theo trình tự chặt chẽ. Trước hết là lễ cáo yết, báo với tổ tiên và thần linh về việc dựng nêu. Sau đó, các quan viên trong trang phục đại triều, nhạc lễ cung đình được cử hành với trống, chiêng, nhã nhạc vang lên trang nghiêm.
Ngày nay, cùng với sự phục dựng các nghi lễ cung đình Huế, lễ Thượng nêu đã được tái hiện trong các chương trình văn hóa truyền thống, đặc biệt tại Đại Nội Huế. Dù không còn mang đầy đủ chức năng tâm linh như xưa, nhưng nghi lễ này vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng và giáo dục. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nếp sống, tư duy và bản sắc văn hóa của cha ông, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản cố đô.
Ngày nay, lễ Thượng nêu đã được tái hiện trong các chương trình văn hóa truyền thống, đặc biệt tại Đại Nội Huế. Dù không còn mang đầy đủ chức năng tâm linh như xưa, nhưng nghi lễ này vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng và giáo dục. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nếp sống, tư duy và bản sắc văn hóa của cha ông, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản Cố đô - Ảnh: Xuân Đạt.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=