Tìm về vùng lõm chính trị Bảy Hiền tri ân và khắc nhớ

25/07/2025 - 21:51

PNO - Là một trong những nữ chiến sĩ từng hoạt động bí mật trong lòng địch, bà Xuân mang trong mình ký ức không thể phai mờ về vùng lõm Bảy Hiền

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường Bảy Hiền phối hợp tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân – Vùng lõm Bảy Hiền”.

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Thắp nén nhang thành kính trước bàn thờ đặt trang nghiêm tại nhà truyền thống, bà Hoàng Thị Kim Xuân (77 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) – Nữ cựu chiến binh rì rầm khấn vái. Giữa không gian trầm mặc, nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của vùng lõm chính trị Bảy Hiền, bà xúc động chia sẻ: “Nhà truyền thống này được xây dựng khang trang, lưu lại những ký ức cách mạng, thật xứng đáng với công lao các chiến sĩ, của các mẹ, các chị và bà con đã âm thầm hy sinh cho cách mạng”.

Các đại biểu thắp hương tri ân
Các đại biểu thắp hương tri ân

Là một trong những nữ chiến sĩ từng hoạt động bí mật trong lòng địch, bà Xuân mang trong mình ký ức không thể phai mờ về vùng lõm Bảy Hiền nơi từng là căn cứ cách mạng vững chắc của quân dân Sài Gòn – Gia Định. Nơi đây vốn là làng dệt thủ công, quy tụ phần lớn người dân di cư từ Quảng Nam vào lập nghiệp. Với địa thế nhiều ngõ ngách, hiểm trở, Bảy Hiền trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, bộ đội chủ lực trong suốt kháng chiến chống Mỹ.

Đặc biệt, bà không thể quên sự kiên cường của người dân Bảy Hiền. Dù bị tình nghi, bắt bớ, tra khảo tàn nhẫn, nhiều người bị thương tật suốt đời, nhưng tuyệt nhiên không ai khai báo, không cơ sở cách mạng nào bị lộ, không cán bộ nào bị bắt. Và cùng nhờ nơi đây, bà mới có cơ hội tham gia cách mạng.

Các đại biểu thắp nến tri ân tại nhà truyền thống “Vùng lõm chính trị – Căn cứ cách mạng Bảy Hiền”
Các đại biểu thắp nến tri ân tại nhà truyền thống “Vùng lõm chính trị – Căn cứ cách mạng Bảy Hiền”

Bà Xuân kể, năm 11 tuổi, bà vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề giúp việc, trông trẻ, làm thuê đủ nghề. Sau đó, bà học nghề dệt tại đây, cũng nhiều lần cùng bà con giúp sức nuôi giấu cán bộ, tạo căn cứ để bộ đội ta ẩn náu. Và chính tại nơi này cuộc đời bà rẽ sang trang mới.

Một lần trò chuyện tình cờ với một người dân địa phương, bà được hỏi: “Cô muốn làm y tá không?”, bà ngần ngại đáp: “Tôi chỉ học đến lớp 3, lớp 4 thì có làm được không?”. Người kia cười: “Chỉ cần có quyết tâm”. Và rồi, bà theo chân người ấy lên rừng học nghề.Vào rừng, bà học cứu thương, băng bó, tìm thuốc trong rừng, chăm sóc thương binh. Sau vài tháng, cứng cáp hơn, bà học tiêm thuốc cho bộ đội, một thời gian sau bà chính thức trở thành y tá công tác tại tỉnh đội Sông Bé. Không chỉ làm y tế, bà còn kiêm cả hậu cần, nấu ăn, giao liên.

Bà Hoàng Thị Kim Xuân xem lại những ký ức hào hùng của vùng lõm chính trị Bảy Hiền năm xưa.
Lãnh đạo phường Bảy Hiền và bà Hoàng Thị Kim Xuân xem lại những ký ức hào hùng của vùng lõm chính trị Bảy Hiền năm xưa

Ngày trở lại nhà truyền thống, nhìn lại bộ dụng cụ y tá năm xưa được lưu giữ tại đây, bà nghẹn ngào. Bao ký ức về rừng sâu, tại chiến khu Đ, căn cứ Phú Lợi, những đồng đội năm xưa ùa về.

“Ngày đó, tôi chỉ biết làm theo lý tưởng cách mạng. Khi ấy bom đạn, quân địch bao vây tứ phía tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Nhìn thấy các anh bộ đội với nhiều vết thương trên người, tôi càng quyết tâm học thật nhanh, làm thật tốt để cứu giúp họ. Mỗi lần vào bệnh xá hay lên căn cứ làm nhiệm vụ, cảm xúc trong tôi dâng trào vì biết mình đang làm điều có ích”, bà Xuân nhớ lại.

Đối với bà Hoàng Thị Kim Xuân, được sống đến hôm nay, chứng kiến quê hương đổi mới từng ngày là một điều may mắn hơn rất nhiều so với những đồng đội đã ngã xuống. Điều khiến bà càng trân quý hơn là tinh thần tri ân, biết ơn của thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công lao, mồ hôi, xương máu của cha ông ngày trước.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI