Phường Thới An chăm lo 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

02/08/2025 - 15:12

PNO - Ngày 2/8, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thới An, TPHCM phối hợp tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy yêu thương - sẻ chia.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bà Đặng Thị Kiều Nhi – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới An (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thới An – trao thư cảm ơn đại diện các đơn vị, cá nhân đã đóng góp ủng hộ địa phương thực hiện Ngày thứ Bảy yêu thương – sẻ chia.
Bà Đặng Thị Kiều Nhi - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới An (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thới An - trao thư cảm ơn đại diện các đơn vị, cá nhân đã đóng góp ủng hộ địa phương thực hiện Ngày thứ Bảy yêu thương - sẻ chia.

Trong chương trình, ban tổ chức mở phiên chợ 0 đồng với 15 quầy hàng, qua đó tặng quà cho 200 hộ dân trên địa bàn (mỗi hộ 1 túi thực phẩm, gồm gạo, rau củ quả, trứng gà, gia vị… có tổng trị giá 500.000 đồng).

Lãnh đạo phường Thới An, TPHCM trao quà cho đại diện các hộ gia đình.
Lãnh đạo phường Thới An, TPHCM trao quà cho đại diện các hộ gia đình

Người dân được hỗ trợ mua sắm tại phiên chợ 0 đồng.
Người dân được hỗ trợ mua sắm tại phiên chợ 0 đồng

Ngoài ra, bà con dự chương trình còn được hướng dẫn cách ủ phân sinh học từ rác thải nhà bếp để bón cho cây, cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay và thoát hiểm khi xảy ra cháy, được tặng bình chữa cháy và cảm biến báo cháy, đổi các loại đồ nhựa, giấy… lấy cây xanh hoặc thực phẩm khô.

Đại úy Nguyễn Quốc Đạt – Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM – hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay.
Đại úy Nguyễn Quốc Đạt - Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM) - hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay

Dịp này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM – gửi tặng 10 bình chữa cháy cầm tay và 10 cảm biến báo cháy cho các hộ dân ở phường Thới An. Trong ảnh là đại diện 5 hộ gia đình đầu tiên lên nhận quà.
Dịp này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM gửi tặng 10 bình chữa cháy cầm tay và 10 cảm biến báo cháy cho các hộ dân ở phường Thới An. Trong ảnh là đại diện 5 hộ gia đình đầu tiên lên nhận quà

Người dân mang rác thải nhựa đến chương trình để đổi lấy cây xanh.
Người dân mang rác thải nhựa đến chương trình để đổi lấy quà
Tại khu vực đổi rác lấy quà, sau khi tiếp nhận rác thải nhựa, bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thới An – trao cây xanh cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Nhung (phải) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thới An - trao cây xanh cho người dân ở khu vực đổi rác lấy quà.

Một tay xách túi thực phẩm, tay kia là chậu cây, bà Nguyễn Thị Thu Hằng (59 tuổi), ở khu phố 23, phường Thới An cho biết bấy nhiêu đủ để gia đình mình dùng trong mấy tuần. Bà và cháu ngoại đang phải điều trị bệnh nan y. Con gái của bà làm thợ trang điểm, là lao động chính trong nhà.

“Hồi còn khoẻ, tôi bán nước giải khát cũng kiếm được đôi đồng. Đầu năm nay, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Tôi còn bị giãn tĩnh mạch chân và đau khớp gối. Cuộc sống hiện tại quá khó khăn, nhưng tôi luôn dặn mình phải lạc quan. Tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi địa phương quan tâm nhiều tới mình như vầy”- bà Hằng thổ lộ.

Ngoài thực phẩm, gia đình bà Trần Thị Sáu (57 tuổi), ở khu phố 40, phường Thới An còn được tặng bình chữa cháy cầm tay. Bà nói rất lo lắng vì nghe tin tức cháy nổ nhiều. Nay được tặng món quà thiết thực, bà rất phấn khởi và còn nhờ các chị cán bộ hội hướng dẫn lại cách sử dụng bình chữa cháy nhiều lần.

Bà chia sẻ: “Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng già. Các con đều đã lập gia đình ra riêng, đứa nào cũng vất vả mưu sinh. Chồng tôi đi phụ hồ, nay sức khoẻ yếu rồi. Tôi nhận lặt rau cho người ta, thu nhập không bao nhiêu. Cảnh nhà quá khó, thành ra được địa phương chăm lo đúng lúc, tôi mừng lắm”.

Bà Nguyễn Thị Thuý Vinh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An (bìa phải) – trao quà và hỏi thăm, động viên bà Trần Thị Sáu.
Bà Nguyễn Thị Thuý Vinh (bìa phải) - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An - trao quà và hỏi thăm, động viên bà Trần Thị Sáu

Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thới An - cho biết, từ nay đến hết tháng 10/2025, vào các ngày thứ Bảy, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác, như: tặng máy tính, áo dài, thẻ BHYT cho học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phiên tòa giả định; xây dựng mô hình khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”; xây dựng tuyến đường cờ sáng - xanh - sạch đẹp, mô hình bánh xe tuyên truyền…. “Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm để tổ chức thêm nhiều Ngày thứ Bảy yêu thương - sẻ chia trong thời gian tới”- bà Nhung khẳng định.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI