Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc gặp với ca sĩ Phương Mỹ Chi ngay khi tập chung kết vừa lên sóng (27/7) để lắng nghe tâm sự của “cô bé dân ca” ngày nào nay đã trưởng thành, hoàn thiện.
 |
Hình ảnh của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Hạnh phúc với những gì đã thể hiện ở Sing! Asia
Phóng viên: Nhìn lại hành trình tại Sing! Asia, bạn có hài lòng với thành tích đã đạt được?
Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Hành trình vừa qua tại Sing! Asia cực kỳ vui, hạnh phúc và đáng tự hào. Tôi cảm thấy những gì đã trải qua rất đáng giá. Không chỉ kết quả làm tôi hạnh phúc mà tình yêu thương từ khán giả cũng khiến tôi vui và tự hào hơn bao giờ hết.
Về kết quả cuối cùng, có khán giả thấy tiếc khi tôi về thứ ba, chỉ kém người về nhì 0,8 điểm. Nhưng nếu nghĩ thêm một chút, là nếu tôi về nhì và tiếp tục suýt soát với quán quân thì sự kỳ vọng, so sánh sẽ lại tiếp diễn. Ở bất cứ hành trình nào, nếu tôi luôn nghĩ về kết quả và thúc ép bản thân đạt được điều đó thì có lẽ tôi không thể tận hưởng những gì đang diễn ra. Mục tiêu ban đầu của tôi khi đến Sing! Asia là chia sẻ những nét đẹp của Việt Nam thông qua âm nhạc, thời trang, tính cách con người. Cho nên, khi thấy mục tiêu phần nào hoàn thành, tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện.
* Đằng sau những giây phút thăng hoa luôn là nhiều thử thách, khó khăn phải đối mặt. Có những vất vả nào mà khán giả không được thấy?
- Hành trình của tôi tại cuộc thi tất nhiên muôn màu muôn vẻ. Ngoài những lúc tôi thăng hoa trên sân khấu cũng có những giây phút hậu trường căng thẳng, gặp nhiều khó khăn. Tôi tham gia cuộc thi trên một đất nước khác nên có những bất đồng về ngôn ngữ. Đội ngũ sản xuất mới, cần phải làm quen nên có những lúc chúng tôi kết hợp chưa ăn ý. Ví như hát với live band, đôi khi tôi gặp trục trặc với bản phối mình đã chuẩn bị. Những lúc đó, tôi liên hệ với các anh trong nhóm DTAP để xử lý khó khăn. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau một thời gian dài nên luôn hiểu ý; chưa kể lại cùng định hướng, con đường.
“Khi khó khăn, động lực lớn nhất để tôi vượt qua là sự ủng hộ của khán giả tại quê nhà. Tôi hay gọi vui khán giả là “người nhà” của mình. Tại Sing! Asia, trước khi lên sân khấu hay lúc đã diễn xong, tôi luôn nghĩ về khán giả ở Việt Nam và tự hỏi mọi người sẽ cảm thấy thế nào về tiết mục đó. Thật lòng, ở nơi đất khách quê người, ngoài đồng đội của tôi, những người còn lại đều ở các nước khác. Cho nên tôi luôn tìm kiếm thêm niềm tin, sự ủng hộ từ quê hương để có động lực, tự tin tỏa sáng trên sân khấu”. Ca sĩ Phương Mỹ Chi |
* Âm nhạc của Phương Mỹ Chi luôn gắn với chất liệu truyền thống, sự lựa chọn này gần như thuộc nhóm thiểu số ở thị trường nhạc Việt. Bạn luôn kiên định hay có từng lung lay vì thấy thế hệ mình đang thể hiện một không gian âm nhạc khác?
- Nếu cảm thấy hạnh phúc với con đường mình đang đi thì đó là con đường đúng. Hiện tại, tôi đang tận hưởng niềm vui trên con đường nghệ thuật của mình. Thực sự kỳ diệu. Mọi áp lực đều bị xua tan sau khi tôi hát xong 1 bài hát trên sân khấu. Tôi biết từng câu, từng chữ, từng giai điệu tôi cất lên sẽ được khán giả đón nhận nên tôi muốn truyền tải những gì tốt nhất và tích cực nhất.
Về lựa chọn âm nhạc, tôi luôn giữ nét truyền thống đi cùng với hiện đại. Như tôi từng chia sẻ, khán giả là người dẫn dắt tôi trên hành trình đã qua. Nếu ngày đó, tôi cất lên câu dân ca mà khán giả nghe không thấy hay, không thấy thích thì có lẽ tôi không thể đi đến tận bây giờ. Tôi sẽ lắng nghe khán giả để xem đến khi nào mọi người muốn tôi thay đổi một chút, mới hơn một chút và khi nào tôi nên giữ nguyên màu sắc âm nhạc của mình.
Tình bạn và nỗ lực tự thân
* Từ vài năm trước, Phương Mỹ Chi đã hợp tác với DTAP. Đến nay, khi đã có những thành công nhất định cùng nhau, “trọng lượng” tiếng nói của bạn với nhóm có khác?
- Từ ngày đầu làm việc cho tới bây giờ, các anh trong nhóm DTAP vẫn luôn tôn trọng, lắng nghe ý tưởng của tôi. Các anh luôn ủng hộ, không phải vì đang làm sản phẩm của tôi nên “xuôi theo”, mà vì ý tưởng đó thuyết phục các anh. Có thể nói, giữa tôi và các anh nhóm DTAP có sự ăn ý rất cao trong âm nhạc. Chúng tôi có chung tình yêu với âm nhạc truyền thống, chung hoài bão gìn giữ những giá trị đẹp đẽ đó nên có thể làm việc với nhau thâu đêm suốt sáng, nói rất nhiều mà chưa từng cãi vã trong âm nhạc. Do đó, nếu ai nghĩ rằng vì tôi “lớn” hơn nên các anh lắng nghe tôi nhiều hơn thì không hẳn, vì ngay từ đầu, giữa chúng tôi đã có sự tôn trọng.
 |
Ca sĩ Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
* Những phút chông chênh nhất, bạn đối diện như thế nào?
- Tôi là kiểu người hễ thấy khó khăn sẽ giải quyết ngay lập tức. Có những lúc, tôi tự hỏi bản thân rằng làm như thế có quá sức mình không, lỡ khi lên sân khấu gặp trục trặc thì sẽ giải quyết thế nào. Thật ra, cũng đã có trục trặc nhẹ trong ca khúc Túy âm diễn ở chung kết. Tôi không hài lòng với phần múa quạt, cảm thấy khá mắc cỡ. Tôi ước nếu có cơ hội, tôi sẽ đổi phương án sớm hơn để trọn vẹn hơn. Trước khi diễn chính thức, chúng tôi phải bỏ hết vũ đạo, đổi trang phục và ráp lại từ đầu. Những sự thay đổi ở phút cuối luôn khiến người ta cảm thấy bất an và kết quả chưa như tôi mong muốn. Đây cũng là bài học cho tôi.
“Khi nghe những lời khen dành cho âm nhạc tôi mang đến Sing! Asia, thực sự tôi không còn gì tiếc nuối với hành trình tại cuộc thi. Tôi có lên mạng xã hội, hỏi fanclub của mình: “Chi có làm cho mọi người tự hào không? Nếu mọi người cảm thấy tự hào thì Chi không còn gì tiếc nuối với kết quả”. Mọi người nói tự hào và điều đó giúp tôi hạnh phúc bởi tình cảm mọi người dành cho tôi quá lớn. Chính tôi trước khi trình diễn các tiết mục tại Sing! Asia cũng cảm thấy tự hào về âm nhạc truyền thống của Việt Nam, về những giá trị văn hóa, tinh thần mà dân tộc đã luôn gìn giữ theo năm tháng”. Ca sĩ Phương Mỹ Chi |
* Tham gia cả 2 cuộc thi cần sự đầu tư lớn là Sing! Asia và Em xinh say hi, bạn học được điều gì qua hành trình đầy áp lực mà nhiều cơ hội này?
- Điều tôi học được lớn nhất là bình tĩnh hơn. Bình thường, tôi dễ bị chi phối bởi lời nhận xét của người khác, bị cuốn theo, có khi mất kiểm soát. Tham gia 2 cuộc thi, tôi đã học hỏi được từ đồng đội của mình về cách giữ bình tĩnh, bằng việc hiểu về sự quan trọng của mình trong tập thể. Nếu tôi mất tập trung, không bình tĩnh có thể ảnh hưởng kết quả mà nhóm đã dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị.
Thêm một điều tôi học được là cần trân trọng và cố gắng nhiều hơn. Hành trình của tôi không phải mới mà đã bắt đầu khi tôi 10 tuổi. Cho nên, ngày hôm nay nhận được sự yêu thương to lớn của khán giả, tôi biết ơn và tự nhắc bản thân phải luôn cố gắng hơn nữa. Trước hết, tôi cố gắng để chính mình hoàn thiện, tốt hơn ngày hôm qua. Từ sự cố gắng đó, khán giả sẽ cảm nhận được nơi tôi thái độ nghiêm túc với sự nghiệp và trân trọng tình cảm từ mọi người. Tôi vẫn cứ làm hết lòng và tin rằng mọi nỗ lực sẽ giúp tôi gặt hái được “trái ngọt”.
* Xin cảm ơn bạn.
Diễm Mi - Thành Lâm (thực hiện)