Phụ huynh phải đóng tiền để trẻ mầm non học vẽ, học múa

09/01/2026 - 13:46

PNO - Vốn là những nội dung quen thuộc, nằm trong tầm tay giáo viên, nhưng tôi phải đóng thêm tiền chỉ để con học vẽ, học múa aerobic.

Khi con tôi mới vào học mầm non, tôi nghĩ đơn giản là con sẽ được vui chơi, làm quen môi trường, học múa, học vẽ, hát hò cho dạn dĩ. 3 năm mầm non, con sẽ được các cô chăm sóc, dạy dỗ nhẹ nhàng, nhưng đủ để con tự tin bước vào bậc tiểu học.

Nhưng đến khi họp phụ huynh và bắt đầu năm học, tôi mới biết chương trình của con không đơn giản như tôi nghĩ. Ngoài các hoạt động sinh hoạt chung, trường tổ chức thêm nhiều môn “tự nguyện” như tiếng Anh, STEM…

Thông báo thu tiền của học sinh tiểu học tại TPHCM
Nhiều môn học "bắt buộc" được gắn mác "tự nguyện"

Phụ huynh nào muốn con học thì phải đóng vài trăm ngàn mỗi môn. Đến giờ học các môn này, những bé đăng ký sẽ ở lại lớp, còn các bé không đăng ký thì được đưa sang phòng khác học.

Tôi có thể hiểu điều trên là ai có nhu cầu thì đăng ký. Nhưng lạ thay là ngoài các môn trên, môn vẽ và aerobic lại được xếp vào diện bắt buộc, phụ huynh phải đăng ký và trả thêm mỗi môn 80.000 đồng/tháng, không có lựa chọn khác.

Tôi nghĩ rằng, những nội dung như múa, vẽ, vận động là phần cốt lõi trong giáo dục mầm non, giáo viên trường hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nó đâu quá khó với các cô. Nhưng không hiểu vì lý do gì, lại phải mời đơn vị bên ngoài để rồi phụ huynh gánh thêm chi phí?

Ở quê tôi, giáo viên mầm non vẫn dạy trẻ hát, múa, vẽ tranh mỗi ngày, không cần mời đơn vị nào bên ngoài, cũng chẳng thu thêm tiền phụ huynh. Chưa kể, nếu trường cứ mời các đơn vị về dạy rất nhiều môn như thế, thì những tiết đó, giáo viên của trường làm gì?

Không chỉ 2 môn bắt buộc này, tôi cũng đăng ký cho con chương trình làm quen tiếng Anh vì sợ con thua kém bạn bè. Nghĩ bụng, thôi thì cho con tiếp xúc sớm cũng tốt. Nhưng thực tế là sau mấy năm học, con tôi chỉ nhớ được mỗi câu “yellow là màu vàng”. Tôi thật sự không biết con đã học được gì trong những buổi học đó.

Giờ đây, khi con đã lên tiểu học, tôi vẫn gặp lại những môn quen thuộc: kỹ năng sống, tin học, STEM, năng khiếu… Và tất cả những môn này đều bắt buộc, có thu tiền. Mỗi tháng, tổng chi phí các khoản này lên đến gần 3 triệu đồng.

Khi nghe được miễn học phí, tôi thấy rất mừng vì mình có đến 2 đứa con, giữa thành phố đắt đỏ sẽ đỡ chi phí rất nhiều. Nhưng rồi, tôi và chồng vẫn phải "cày ngày, cày đêm" để chi trả chi phí học hành cho con. Không cho con học thì sợ con thua kém bạn bè, mà có muốn cũng không thể không học vì đã gần như bắt buộc.

Nhà nước quyết tâm miễn học phí để mọi trẻ em đều được đến trường, vậy với số tiền này, liệu mọi đứa trẻ đều được đi học hay không?

Tôi không phản đối đổi mới, cũng không phản đối cho trẻ học thêm kỹ năng. Nhưng tôi mong rằng, việc này sẽ được thực hiện nghiêm túc, cẩn thận, phù hợp lứa tuổi và miễn phí để mọi đứa trẻ đều có thể học được.

Khánh Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI