PNO - Sáng 14/9, nữ sinh viên năm thứ hai đại học Trần Đỗ Thanh Thanh lặng lẽ thắp hương lên bàn thờ cha rồi rời con hẻm trên đường Trần Hữu Trang, phường Phú Nhuận, TPHCM để đi nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” năm học 2025-2026 do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức. Thanh Thanh nhận học bổng lần này đúng vào ngày giỗ của cha.
Năm 2022, cha Thanh Thanh mất do ung thư gan. Đó cũng là ngày cô được nhận học bổng lần đầu tiên của mình, do Báo Phụ nữ TPHCM trao tặng. Bởi vậy, cô luôn khắc sâu lời trăng trối của cha: “Con phải ráng học cho giỏi, sau này cha có bề gì thì con ráng cùng mẹ lo cho 2 em”.
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - động viên em Trần Đỗ Thanh Thanh - sinh viên Đại học Y Dược TPHCM - khi hay tin em nhận học bổng đúng ngày giỗ cha - Ảnh: Thành Lâm
Trước đây, cha Thanh Thanh chạy xe máy giao nhận hàng (shipper), mẹ cô bán bánh ướt. Thu nhập ít ỏi của họ dành hết cho việc nuôi 4 con ăn học. Khi cha qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, gia cảnh của cô càng bi đát hơn. Không đầu hàng số phận, Thanh Thanh theo gót chị bước chân vào giảng đường đại học. Với học lực tốt và gia cảnh đặc biệt, Thanh Thanh được Trường đại học Y Dược TPHCM miễn học phí và trao học bổng năm học thứ nhất. Học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM cũng giúp cô trang trải được phần nào chi phí sinh hoạt, học tập, giảm gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ.
Lên sân khấu giao lưu trong chương trình trao học bổng, Trần Mai Thanh Bình - học sinh lớp Tám, Trường THCS-THPT Diên Hồng, phường Diên Hồng, TPHCM - hướng về phía mẹ ở hội trường: “Mẹ ơi, mẹ con mình cùng cố gắng để ở bên nhau thật lâu mẹ nhé”. Câu nói của em khiến khán phòng lặng đi. Cách đây nhiều năm, cha em bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, không còn minh mẫn như trước. Mẹ con em phải về nhà ngoại nương nhờ vào người dì (chị gái của mẹ). Năm 2023, khi Thanh Bình học lớp Năm, mẹ em được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Báo Phụ nữ TPHCM trao 237 suất học bổng với tổng trị giá 594 triệu đồng cho các nữ sinh vào ngày 14/9 - Ảnh: Thành Lâm
Các nữ học sinh, sinh viên khoe chứng nhận được nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 34 sáng 14/9 - Ảnh: Phùng Huy
Từ lúc mẹ bệnh, ngày ngày, sau giờ học, Thanh Bình vừa chăm mẹ, vừa đảm đương việc nhà. Không có điều kiện học thêm, Thanh Bình phải tập trung nghe giảng để hiểu và nhớ bài ngay tại lớp. Ấy thế mà năm nào, Thanh Bình cũng là học sinh xuất sắc, đứng nhất nhì trường. Em còn dạy kèm tiếng Anh, tiếng Nhật, toán, văn, tập viết cho một số bạn cùng lớp, cùng trường. Em tâm sự, sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành bác sĩ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh như cha mẹ mình.
Ngày Thanh Bình đi nhận học bổng, chị Mai Thị Phương Liên - mẹ em - vừa có đợt truyền dịch hôm trước nhưng vẫn đi cùng con. Ngồi ở khán phòng nghe con chia sẻ, nước mắt chị lặng lẽ rơi. “Bình là nụ cười, là nguồn động lực của chị. Thấy con tự lập, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tôi cũng phần nào yên lòng. Nếu một mai không thể ở bên con, tôi tin con sẽ mạnh mẽ bước tiếp” - chị nói.
Ân tình chắp cánh ước mơ
Cả khán phòng lễ trao học bổng một lần nữa lặng đi trong niềm xúc động trước hoàn cảnh của Mai Ngọc Tú Trinh - học sinh lớp Mười một, Trường THPT Bình Chiểu, phường Tam Bình, TPHCM. Chỉ trong vòng 9 tháng, Tú Trinh đã 3 lần mang khăn tang khi cả cha, mẹ, ông nội lần lượt qua đời, để lại 3 chị em Trinh mồ côi, dựa dẫm vào nhau trong ngôi nhà nhỏ do ông để lại. Mới đây, chị gái của em cũng đổ bệnh, phải nghỉ học giữa chừng để điều trị.
Từ trái qua: chị Nguyễn Thụy Khánh - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tam Bình, TPHCM; Nguyễn Mỹ Kiều Giang - sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Mai Ngọc Tú Trinh - học sinh lớp Mười hai, Trường THPT Bình Chiểu; Trần Mai Thanh Bình - học sinh lớp Tám, Trường THCS-THPT Diên Hồng - giao lưu tại lễ trao học bổng - Ảnh: Thành Lâm
“Nhà chỉ có 3 chị em. Nay chị bệnh nặng nên em vừa đi học, vừa đi làm thêm để lo cho chị gái và em của mình. Nhiều lúc, em cũng thấy mệt mỏi, bế tắc lắm, nhưng cả 3 chị em đều động viên nhau, tự nhủ cùng nhau cố gắng để thực hiện tâm nguyện của cha mẹ trước khi mất, đó là học thật giỏi để sống tốt ngay cả khi không còn cha mẹ bên cạnh” - Tú Trinh nói trong nước mắt.
Hoàn cảnh quá nghiệt ngã, Tú Trinh vẫn ngày ngày đều đặn tới trường, tối thì tranh thủ đi làm thêm, nhặt ve chai. Cầm phần học bổng vừa nhận được, Tú Trinh cho biết sẽ dùng để mua sách vở, đồ dùng học tập. Em hứa sẽ học thật tốt và nuôi dưỡng ước mơ của mình là trở thành dược sĩ.
Trong những dịp hệ trọng, Nguyễn Mỹ Kiều Giang luôn mang theo chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không làm bằng vàng bạc nhưng em rất quý bởi đây là kỷ vật của người mẹ quá cố. Bà nội và mẹ em không may mất trong đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Đã 4 năm trôi qua, em vẫn nhớ giọng nói thều thào của mẹ những ngày tự cách ly trong phòng riêng tại nhà: “Con ổn không, con nhớ nhắc em ăn cơm”. Em cũng nhớ câu nói thường trực của mẹ: “Các con ráng học, mẹ sẽ dồn sức lo cho các con”. Thỉnh thoảng, mẹ nói: “Mai mốt mà có tiền, mẹ sẽ mua cái áo, mẹ sẽ đi làm tóc”. Nhưng rồi mẹ sớm quên những điều ước nhỏ ấy để ưu tiên tất cả cho các con.
Nhắc lại, lòng Kiều Giang vẫn ray rứt, phải chi mình chia sẻ với mẹ, nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Bởi vậy, em dành cho cha sự quan tâm, lời động viên, mua cho cha cái áo mới từ tiền lương làm thêm (bán gà rán, thức ăn nhanh). Cha cô làm nghề nhôm kính, hàn sắt, thu nhập bấp bênh. Nhiều năm nhận học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM, Kiều Giang đã cố gắng học giỏi, đạt học lực xuất sắc 12 năm phổ thông, sau đó chọn học ngành công tác xã hội của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM.
Lý giải về việc chọn ngành, cô sinh viên năm thứ hai này bộc bạch: “Lúc học phổ thông, em đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Em mong được giúp đỡ mọi người giống như các cô, các chú luôn giúp đỡ em qua những suất học bổng”.
Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM tặng hoa và thư cảm ơn cho đại diện các đơn vị tài trợ chương trình học bổng - Ảnh: Thành Lâm
Trong lễ trao học bổng, ban tổ chức đã thông báo một tin vui: Đinh Trần Giáng My - cựu học sinh Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, từng nhiều lần nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” ở cấp phổ thông - đã vinh dự nhận được học bổng chương trình 4 năm ngành hóa sinh và sinh học phân tử của Đại học Dược và Khoa học sức khỏe Massachusetts (Mỹ). Giáng My cũng có hoàn cảnh vô cùng éo le: cha mất sớm, 2 mẹ con ở nhà trọ, buôn bán ve chai kiếm sống qua ngày. Suốt những năm học THPT, Giáng My đều được nhận học bổng từ Báo Phụ nữ TPHCM. Cô nhắn nhủ với các nữ sinh nhận học bổng đợt này: “Không bao giờ bỏ học, bạn nhé”.
“Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương…”. Giai điệu rộn rã của ca khúc Ơi cuộc sống mến thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện mà ca sĩ Uyên Nhi thể hiện đầu chương trình như nói hộ mong muốn của ban tổ chức, rằng cuộc sống còn lắm lo toan, nhọc nhằn, nhưng tất cả sẽ vơi đi trong vòng tay nhân ái, sẻ chia.
Sáng 14/9, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức chương trình trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 34, năm học 2025-2026 cho 237 nữ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, gồm 222 suất cho bậc THCS, THPT, trị giá 2 triệu đồng/suất và 15 suất cho bậc đại học, cao đẳng, trị giá 10 triệu đồng/suất, cùng vở, bánh, sữa, mì gói… Tổng trị giá đợt trao học bổng này là 594 triệu đồng, được chi từ nguồn vận động tài trợ và từ quỹ xã hội, từ thiện của Báo Phụ nữ TPHCM. Báo cũng sẽ trao 100 suất học bổng (đợt 2) cho nữ sinh sinh sống ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối tháng này.
Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” được Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức liên tục từ năm học 1991-1992 đến nay. Qua 34 năm thực hiện, báo đã trao gần 9.500 suất học bổng với tổng trị giá gần 15 tỉ đồng. Đối tượng nhận học bổng là nữ học sinh, sinh viên con em của hội viên phụ nữ và nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có học lực khá, giỏi và các nữ sinh viên mồ côi do đại dịch COVID-19.
Gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh
Phát biểu trong lễ trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 34, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - xúc động: “Cứ mỗi mùa tựu trường, chúng ta lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của những cô, cậu học trò mang trong tim khát vọng được đến lớp, được viết tiếp ước mơ dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đằng sau chiếc áo trắng tinh khôi hôm nay là những câu chuyện thầm lặng: có em sớm tối phụ giúp cha mẹ mưu sinh, có em được cưu mang nơi cửa Phật, có em phải gồng mình trước những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng trên tất cả, các em vẫn kiên cường nâng niu trang vở, coi tri thức như cánh buồm để đưa con thuyền đời nhỏ bé của mình vượt qua sóng gió, hướng đến bến bờ ước mơ”.
Theo bà, chính nghị lực ấy, khát vọng ấy đã làm nên ý nghĩa của học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” suốt 34 năm qua: “Những phần học bổng chúng ta trao đi hôm nay là để gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ tuổi trẻ được vươn cao, bay xa”. Bà nhắn nhủ, khi nhận học bổng, các em không chỉ đón nhận sự sẻ chia của cộng đồng mà còn nhận một niềm tin, một sự kỳ vọng, nên cần nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng những người đã nâng đỡ mình. Và khi thành công, hãy quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, để lòng nhân ái được lan tỏa, để xã hội ngày càng nghĩa tình, nhân văn hơn.
Cảm phục nghị lực sống của các nữ sinh
Ý nghĩa nhân văn là điều cốt lõi để chúng tôi đồng hành 3 năm nay với chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” của Báo Phụ nữ TPHCM. Mỗi lần đến dự lễ trao học bổng, tôi đều học hỏi, góp nhặt thật nhiều cho bản thân, thấy mình như được tiếp thêm cảm hứng sống. Tôi ấn tượng về nữ sinh chạy thận nhưng vẫn học tốt trong chương trình trao học bổng năm rồi. Tôi cũng xúc động khi thấy nhiều nữ sinh vươn lên từ gian khó, có việc làm ổn định đã quay lại đóng góp cho chương trình. Lần này, tôi vừa cảm thương, vừa nể phục bé Thanh Bình, mới học lớp Tám mà đã dạy kèm, kiếm tiền phụ mẹ chạy chữa căn bệnh ung thư và vẫn giữ được tinh thần lạc quan.
Bà Vũ Thị Anh Thư - Phó trưởng văn phòng đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại TPHCM
Các em khiến chúng tôi phải ngưỡng mộ
Đây là năm thứ tư, Kao đồng hành cùng chương trình học bổng này. Năm đầu tiên là năm 2022, khi có nhiều học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19. Tôi rất ấn tượng trước những tấm gương về nghị lực của các nữ sinh. Tôi vẫn tự hỏi, nếu đặt trường hợp là mình thì mình có vững vàng vượt qua nghịch cảnh và vươn lên học giỏi như các em không. Tôi khâm phục và tự hào về những thành quả xuất sắc của các em, như trường hợp nữ sinh nhận học bổng du học Mỹ.
Tôi cũng tự hào khi đơn vị mình có góp một phần giúp các em hiện thực hóa ước mơ học tập. Qua chương trình, tôi càng nhận rõ hơn rằng, những em gái Việt Nam thật giỏi giang: vừa học tập xuất sắc, vừa chăm sóc gia đình với nghị lực thật cao mà người trưởng thành như chúng tôi phải ngưỡng mộ. Tôi tin vào sức bật của các em nếu các em nhận được sự hỗ trợ kịp thời trước những khúc quanh của cuộc đời.
Ông Phan Châu Thảo - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kao Việt Nam
Lời cảm ơn
Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” có được hành trình vững bền là nhờ sự sẻ chia quý báu từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự hỗ trợ tận tình từ Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN các cấp. Trong chương trình trao học bổng năm nay, Báo Phụ nữ TPHCM nhận được sự đồng hành của rất nhiều cá nhân, tổ chức, như Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Công ty cổ phần Him Lam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty TNHH Kao Việt Nam, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank), Bệnh viện Thẩm mỹ GangWhoo, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)…
Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội. 34 năm qua, học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” của Báo Phụ nữ TPHCM đã trở thành một hành trình nhân ái bền bỉ. Chúng tôi tin rằng, hành trình này sẽ tiếp diễn khi trong cuộc sống vẫn còn những em nhỏ cần được tiếp sức.
Báo Phụ nữ TPHCM xin gửi lời tri ân đến tất cả tổ chức, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ chương trình này, chúc các nữ sinh nhận học bổng hôm nay sẽ biến ước mơ thành hiện thực, biến niềm tin thành sức mạnh, để ngày mai không chỉ viết tiếp câu chuyện của riêng mình mà còn góp phần viết nên câu chuyện tươi đẹp của cả cộng đồng, của một thành phố nghĩa tình, giàu tri thức.