Học bổng 'Nữ sinh hiếu học vượt khó' tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ vươn cao

14/09/2025 - 08:07

PNO - Sáng 14/9, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" lần thứ 34 (đợt 1), năm học 2025-2026.

Nhiều em được ba mẹ đưa đến chương trình từ rất sớm để chờ nhận học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM
Nhiều em được ba mẹ đưa đến chương trình từ rất sớm để chờ nhận học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM

Hồi hộp, từ hơn 7g sáng hàng trăm học sinh, phụ huynh đã có mặt tại Hội liên hiệp Phụ nữ TPHCM - nơi diễn ra sự kiện.

Cầm trong tay túi quà, em Thiên Kim - học sinh Trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM) cho biết: "Sáng nay em dậy sớm hơn mọi ngày vì hồi hộp không ngủ được. Ba vừa mất vì ung thư, mẹ phải bươn chải với xe nước mía để lo cho em. Hơn 5g sáng em dậy, ăn vội chén cơm nguội, một mình đi xe từ nhà lên trung tâm thành phố để nhận học bổng. Lần đầu em được nhận học bổng, đây là phần quà rất lớn với em và gia đình nên em rất biết ơn và mong chờ. Em sẽ dùng học bổng để mua đồ dùng học tập và đóng tiền học”.

Các em tham gia giao lưu cùng các ca sĩ tại chương trình
Các em tham gia giao lưu cùng các ca sĩ tại chương trình

Nụ cười rạng rỡ của các em chờ nhận học bồng của Báo Phụ nữ TPHCM
Nụ cười rạng rỡ của các em chờ nhận học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM. Ảnh: Phùng Huy

Tại hội trường, hàng trăm nữ sinh khác cũng có mặt rất sớm. Năm nay là năm thứ 2 nhận học bổng, em Đường Diệu Hân cho biết, học bổng đã tiếp sức em đến trường trong những năm qua. Mẹ mất do COVID - 19, ba làm thợ tiện nuôi em học đại học, kinh tế gia đình gặp khó khăn nên em dùng phần học bổng nhận được để phục vụ cho chi phí học tập của mình.
Hiện Diệu Hân đang học ngành sư phạm tiếng Trung Quốc tại Trường đại học Sư phạm TPHCM. Cô cũng tranh thủ vừa học vừa đi làm gia sư, làm thêm để phụ ba trang trải cuộc sống.

Các em nữ sinh tại buổi lễ trao học bổng
Các em nữ sinh tại buổi lễ trao học bổng. Ảnh: Phùng Huy

Phát biểu tại chương trình, Bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM – cho biết, cứ mỗi mùa tựu trường, chúng ta lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của những cô bé, cậu bé mang trong tim khát vọng được đến lớp, được viết tiếp ước mơ dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Vậy nhưng, đằng sau chiếc áo trắng tinh khôi hôm nay là những câu chuyện thầm lặng: có em sớm tối phụ giúp cha mẹ mưu sinh, có em được cưu mang nơi cửa Phật thanh tịnh, có em phải gồng mình trước những mất mát tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng trên tất cả, các em vẫn kiên cường nâng niu trang vở, coi tri thức như cánh buồm, để đưa con thuyền nhỏ bé của mình vượt qua sóng gió, hướng đến bến bờ ước mơ.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM phát biểu tại buổi lễ
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Chính nghị lực ấy, khát vọng ấy đã làm nên ý nghĩa của học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” suốt 34 năm qua. Và hôm nay, chúng ta có mặt nơi đây không chỉ để trao những suất học bổng, mà còn để gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ tuổi trẻ được vươn cao, bay xa.

Bà Lý Việt Trung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự hỗ trợ tận tình từ Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, cùng các cấp hội. Sự hỗ trợ bền bỉ này đã giúp Báo Phụ nữ TPHCM duy trì chương trình học bổng suốt 34 năm qua.

Bà cũng nhắn nhủ, các em học sinh - sinh viên, hôm nay khi đón nhận học bổng, các em không chỉ đón nhận sự sẻ chia của cộng đồng, mà còn nhận một niềm tin, một sự kỳ vọng. Hãy nỗ lực học tập thật tốt, để không phụ lòng những người đã nâng đỡ mình. Và khi thành công, hãy quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, để lòng nhân ái được lan tỏa, để xã hội ta ngày càng nghĩa tình, nhân văn hơn.

Chia sẻ trong phần giao lưu của chương trình trao học bổng, em Trần Mai Thanh Bình - học sinh lớp Tám, Trường THCS - THPT Diên Hồng (phường Diên Hồng TPHCM), bật khóc nói với mẹ phía dưới sân khấu: “Mẹ ơi, cả 2 mẹ con cùng cố gắng để ở bên nhau thật lâu mẹ nhé”.

Bé Trần Mai Thanh Bình
Trong phần giao lưu, bé Trần Mai Thanh Bình ngồi trên sân khấu gọi mẹ: "Mẹ ơi, cả 2 mẹ con cùng cố gắng để bên nhau thật lâu nha mẹ" khiến cả hội trường ai cũng xúc động.

Mẹ bé Trần Mai Thanh Bình bật khóc khi nghe con gái gọi
Mẹ bé Trần Mai Thanh Bình bật khóc khi nghe con gái gọi

Hai mẹ con
Cùng với sự tiếp sức của Báo Phụ nữ TPHCM, Thanh Bình và mẹ cùng hứa sẽ quyết tâm vượt lên mọi khó khăn

Câu nói của Thanh Bình khiến không ít người ngồi phía dưới rơi nước mắt, bởi Thanh Bình đã mất cha, mẹ em đang mắc ung thư giai đoạn 4. Ước mơ lớn nhất của em đơn giản là được ở bên mẹ thật lâu, được mẹ dẫn dắt trong hành trình trưởng thành của mình.

Lớp Tám, Thanh Bình vừa nỗ lực học tập vừa chăm sóc mẹ. Hoàn cảnh khó khăn, Bình tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống. Cô bé nhỏ nhắn cũng không học thêm bất kỳ môn học nào nhưng vẫn luôn duy trì kết quả học tập tốt.

Các em tham gia giao lưu tại chương trình
Các em tham gia giao lưu tại chương trình

Để làm được điều đó, Thanh Bình cho biết, em học cách tập trung học và nhớ bài ngay tại lớp, gặp bài khó em chọn cách tìm hiểu thêm cách giải trên mạng, hoặc nhờ thầy cô hỗ trợ sau giờ học.

Bà Lý Việt Trung -  Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM chia sẻ, động viên tới nữ sinh viên Trần Đỗ Thanh Thanh, Trường đại học Y dược TPHCM. Thanh nhận học bổng đúng vào ngày mất của cha nên không khỏi xúc động. Thanh cho biết sẽ đưa phần quà về để chia sẻ niềm vui với ba trong ngày hôm nay. Ảnh: Thành Lâm
Bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM chia sẻ, động viên nữ sinh viên Trần Đỗ Thanh Thanh, Trường đại học Y dược TPHCM. Thanh nhận học bổng đúng vào ngày mất của cha nên không khỏi xúc động. Thanh cho biết sẽ đưa phần quà về để chia sẻ niềm vui với ba trong ngày hôm nay. Ảnh: Thành Lâm

Nói về ước mơ của mình, Thanh Bình cho biết sẽ nỗ lực học thật tốt để có thể trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh như ba, mẹ của mình.

Còn Mai Ngọc Tú Trinh - Trường THPT Bình Chiểu (phường Tam Bình, TPHCM) cũng khiến cả khán phòng xúc động bởi hoàn cảnh côi cút của mình.

Lớp Mười Một, Trinh đã 3 lần mang khăn tang khi cả cha và mẹ mất sớm do bệnh ung thư phổi, sau đó ông nội cũng mất để lại 3 chị em Trinh côi cút, dựa dẫm vào nhau trong ngôi nhà nhỏ do ông để lại.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM (ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho các em
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM (ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho các em

Ông Phan Châu Thảo - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kao Việt Nam trao quà cho các nữ sinh - Ảnh: Phùng Huy
Ông Phan Châu Thảo - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kao Việt Nam trao quà cho các nữ sinh - Ảnh: Phùng Huy

Nhà có 3 chị em, thì chị gái đầu của Trinh cũng phát hiện mắc ung thư phổi, việc học dở dang vì quá trình điều trị.

“Nhiều lúc chị em con cũng hoang mang, lo lắng và bế tắc lắm. Nhưng cả 3 chị em đều động viên, tự nhủ cùng nhau cố gắng để thực hiện tâm nguyện của cha mẹ trước khi mất, đó là học thật giỏi để sống tốt ngay cả khi không còn cha mẹ bên cạnh”, Tú Trinh nói trong nước mắt.

Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh
Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh

Nguyễn Mỹ Kiều Giang cũng chia sẻ, mẹ em mất vì đại dịch COVID-19 vào năm 2021 để lại những mất mát không gì bù đắp được. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn khi cả nhà chỉ còn mỗi người cha là trụ cột chính trong gia đình để chăm lo cho 3 người con đang trong độ tuổi đến trường.

Các em nhận học bổng tại chương trình
Các em nhận học bổng tại chương trình

Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM cùng đại diện các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh
Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và đại diện các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh

Nhưng thu nhập của cha không thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt và học tập của các em. Thấy cha vất vả, Giang chỉ biết học thật giỏi để mong có ngày san sẻ cùng cha. 12 năm liền Kiều Giang là học sinh xuất sắc, tham gia tích cực các hoạt động phong trào tại trường học và hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Công tác xã hội của Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

34 năm qua, học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” của Báo Phụ nữ TPHCM đã trở thành một hành trình yêu thương, bền bỉ và nhân ái. Nhưng chúng tôi tin rằng hành trình này sẽ không có ga cuối. Bởi chừng nào trong cuộc sống còn có những em nhỏ cần được tiếp sức, thì chừng đó chuyến tàu yêu thương này vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh.

Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM tặng hoa tri ân các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã đồng hành cùng báo thực hiện chương trình

222 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) được trao cho các nữ sinh bậc THCS, THPT và 15 suất học bổng (10 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Ban tổ chức cũng trao cho các em những phần quà gồm tập vở, bánh sữa, mì…

Tổng giá trị 237 suất học bổng đợt này là 594 triệu đồng, được chi từ nguồn vận động tài trợ và Quỹ XHTT của Báo Phụ nữ TPHCM.

Năm nay, TPHCM mở rộng sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), Báo Phụ nữ TPHCM quyết định trao 100 suất học bổng (đợt 2) cho các nữ sinh tại khu vực TPHCM mới (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) vào cuối tháng này.

Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” được Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức từ năm học 1991-1992 với 61 suất học bổng đầu tiên. Đến nay, qua 34 năm, các thế hệ của Báo Phụ nữ TPHCM vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu, ý nghĩa nhân văn của chương trình. Đây là nhịp cầu kết nối, sẻ chia đến các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng vào đầu năm học mới như món quà động viên nâng bước các em đến trường.

Sau 34 năm thực hiện, có gần 9.500 suất học bổng với giá trị gần 15 tỉ đồng đã được Báo Phụ nữ TPHCM gửi đến các em.

Đối tượng nhận học bổng là những nữ sinh xuất sắc có học lực khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh là con em của Hội viên Phụ nữ, các nữ sinh mồ côi sau COVID-19.

Để thực hiện chương trình, Báo Phụ nữ TPHCM đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó, có sự ủng hộ của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Công ty Cổ phần Him Lam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank, Công ty TNHH Kao Việt Nam, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107, Ngân hàng TMCP Nam Á, Bệnh viện thẩm mỹ GangWhoo, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam, Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Báo Phụ Nữ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của tờ báo, đặc biệt là đối với công tác phát hành, tìm kiếm các địa chỉ nữ sinh hiếu học vượt khó để giúp đỡ.

Nguyễn Loan - Diệu Hiền

Ảnh: Phùng Huy - Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI