Nữ cán bộ hội mang quân hàm xanh

03/03/2023 - 11:00

PNO - Nghe tôi xin được gặp, thiếu tá Lê Thị Cẩm Loan - Chủ tịch Hội LHPN Bộ đội biên phòng Tây Ninh - bảo chị bận rộn lắm, đang tất bật với các hoạt động chào mừng ngày thành lập đơn vị, ngày Quốc tế phụ nữ và kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng…

Nghe tôi xin được gặp, thiếu tá Lê Thị Cẩm Loan - Chủ tịch Hội LHPN Bộ đội biên phòng Tây Ninh - bảo chị bận rộn lắm, đang tất bật với các hoạt động chào mừng ngày thành lập đơn vị, ngày Quốc tế phụ nữ và kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng… 

Chị Loan (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho người già và phụ nữ khó khăn trong dự án “Biên cương xanh” do Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với  Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện - ẢNH: LÊ QUÂN
Chị Loan (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho người già và phụ nữ khó khăn trong dự án “Biên cương xanh” do Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Báo Phụ nữ TPHCM thực hiện - ẢNH: LÊ QUÂN

Tôi nghĩ bụng: “Chủ tịch hội với số hội viên chưa quá một tiểu đội, làm gì mà quắn quíu”. Nhưng nghĩ lại, một cơ sở hội có vỏn vẹn 10 hội viên nằm rải rác ở 6 vị trí khác nhau và làm các nhiệm vụ kiểm thể, phiên dịch, thông tin, thủ quỹ, văn phòng, chị nuôi… mà lại được chọn báo cáo điển hình, là đơn vị gần như duy nhất của binh chủng được Bộ Quốc phòng khen thưởng đột xuất, thì chị chủ tịch hội mang quân hàm xanh này “không phải dạng vừa”. 

Chưa kịp ngồi xuống ghế chị đã thanh minh: “Tụi em đang vận động nguồn lực để thực hiện chương trình tôn vinh vẻ đẹp áo dài ở Bộ Chỉ huy (TP Tây Ninh), tổ chức phiên chợ 0 đồng tại đồn biên phòng Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng) và buổi gặp mặt kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế phụ nữ trên đồn Tống Lê Chân (huyện Tân Châu). 30 phút nữa lại phải báo cáo với chủ nhiệm chính trị về tiến độ thực hiện”. 

Trong 30 phút dành cho tôi, cứ tưởng chị sẽ “báo cáo” tóm tắt những con số nằm lòng về những thành tích, danh hiệu, khen thưởng. Nhưng không phải. Chị háo hức khoe đứa “con nuôi” của hội - Nguyễn Dương Khánh Như - học sinh lớp Mười, ngụ tại hẻm 83 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, đã chịu “tương tác” với các “mẹ đỡ đầu”. Chị cười hồn nhiên: “Con bé vừa nhắn tin hỏi thăm công việc các mẹ nuôi bộ đội biên phòng của mình. Điều mà tôi và tập thể Một A (tiểu đội) mòn mỏi trông chờ suốt 2 năm qua. 

Thiếu tá Lê Thị Cẩm Loan kể, Khánh Như đã trải qua nhiều đau đớn khi mẹ, bà ngoại và dì của em cùng mất trong cao điểm COVID-19. Em chỉ còn mỗi người cha hiền lành làm thợ sắt. Dù rất mực thương con nhưng người cha vẫn không thể nào bù đắp và thay thế vị trí của mẹ trong lòng con gái. Ngay khi phong trào “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN phát động, dù cùng lúc phải chăm sóc các bà vợ bầu của các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ, chị vẫn chủ động bàn với các chị em nhận Khánh Như làm “con”. Các chị đã duy trì việc trao học bổng, mua bảo hiểm y tế, lựa chọn sắm sửa áo dài đến trường, hết mực yêu thương, chăm sóc cho “con đỡ đầu”, nhưng nỗi mất mát quá lớn khiến cô nữ sinh lớp Tám rơi vào trầm cảm và từ chối tất cả tình cảm của mọi người. Ròng rã gần 2 năm trời quan tâm, đầu tư, thuyết phục của những người mẹ, cuối cùng đứa con đã không phụ lòng khi lên tiếng nhận các mẹ đỡ đầu!”. Thiếu tá Cẩm Loan nhoẻn miệng cười hãnh diện. Tiểu đội “hội viên” của cô vừa lập thêm một “chiến công”. 

Nguyễn Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI