Nơi trang sách đẩy lùi sức hút ti vi, điện thoại

16/01/2026 - 07:21

PNO - Hơn 1 năm qua, thư viện của chị Lại Thị Quỳ ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM đã thu hút nhiều trẻ em và phụ nữ đến đọc sách và tiếp thu tri thức.

Nơi tiếp thu kiến thức bổ ích

Buổi trưa cuối tuần, sau khi xong bữa cơm gia đình, chị Mai Thị Hương (ở ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc) cùng con gái sang thư viện tại nhà chị Lại Thị Quỳ để đọc sách. Chị Hương tìm đọc tiếp quyển sách nấu ăn đang đọc dở, còn con gái háo hức đọc truyện tranh Doraemon. Đọc sách, thỉnh thoảng chị Hương lại mỉm cười như bắt gặp điều gì thú vị.

Phụ nữ trong ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc dành thời gian đến đọc sách tại thư viện của chị Quỳ
Phụ nữ trong ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc dành thời gian đến đọc sách tại thư viện của chị Quỳ

Một lát sau, nhiều phụ nữ khác cũng lần lượt đến tham gia buổi đọc sách. Chị Hương chia sẻ, mỗi khi rảnh, chị lại đến thư viện nhà chị Quỳ để đọc để biết thêm những kiến thức mới. Đến đây chị còn được gặp gỡ, trò chuyện với các chị em. Những điều học được từ sách, chị em lại kể cho nhau nghe, rồi bàn luận. “Biết ở đây có thư viện, mẹ con tôi đến trải nghiệm ngay. Thư viện có nhiều thể loại sách, phù hợp mọi lứa tuổi. Tôi học được nhiều mẹo vặt gia đình, công thức nấu ăn, chăm sóc con nhỏ. Với con tôi, thư viện trở thành không gian vui chơi lành mạnh cho người lớn và trẻ con, giúp trẻ cùng bạn bè đọc sách, dần rời xa ti vi và điện thoại” - chị Hương bộc bạch.

Tương tự chị Hương, bà Phạm Thị Điều - hội viên phụ nữ ấp 68 - thời gian gần đây cũng thường ghé thư viện. Con gái vừa sinh con đầu lòng nên bà đến tìm đọc cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Bà Điều tâm tình, trước đây ít có điều kiện tiếp cận thông tin nên việc chăm cháu trẻ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Đọc sách, bà tiếp thu thêm nhiều kiến thức chăm sóc trẻ khoa học, phù hợp từng giai đoạn phát triển, từ dinh dưỡng, giấc ngủ đến vệ sinh. Nhờ đó, bà tự tin và hào hứng hơn trong vai trò người bà. Đọc sách cũng giúp bà thư giãn tinh thần, cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn sau những lúc mệt mỏi.

Thư viện còn là không gian quen thuộc của nhiều trẻ em trong xóm. Em Nguyễn Duy Tường - học sinh lớp Chín, Trường THCS Lê Minh Xuân - mỗi cuối tuần đều chở em gái đến thư viện. Tường say mê đọc truyện thiếu nhi, sách ngôn ngữ, còn em gái Nguyễn Ngọc Phương Vy (7 tuổi) lại thích thú với góc vẽ tranh và chăm chú tô màu. Tường cho biết, khi biết đến thư viện của cô Quỳ, cha mẹ em đã khuyến khích 2 anh em Tường đến mỗi khi rảnh rỗi. “Ngoài truyện tranh, tụi con còn được mượn sách ngoại ngữ, sách giáo khoa mang về. Đọc xong lại đem trả để mượn cuốn khác. Ở đây còn có bàn ghế, bánh kẹo, nước uống, tụi con vừa đọc sách, vừa vẽ tranh, chơi trò chơi, rất vui và bổ ích”.

Lan tỏa văn hóa đọc

Từ mong muốn tạo không gian học tập, sinh hoạt gần gũi cho phụ nữ và trẻ em trong ấp, đầu năm 2025 chị Lại Thị Quỳ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc - đã mở thư viện sách ngay tại nhà mình. Chị cho hay, chị em phụ nữ trong ấp phần lớn là nội trợ, lao động tự do, trong đó có nhiều người là lao động nhập cư, đồng bào Khơ Me, cuộc sống mưu sinh khiến họ ít điều kiện tiếp cận sách vở, nâng cao kiến thức hay có nơi sinh hoạt chung để trò chuyện. Trẻ em trong xóm cũng thiếu không gian vui chơi lành mạnh, thường dành nhiều thời gian cho ti vi, điện thoại, máy tính. Từ thực tế đó, chị nảy ra ý tưởng mở thư viện sách 0 đồng.

Chị Quỳ dạy các em nhỏ vẽ tranh
Chị Quỳ dạy các em nhỏ vẽ tranh

Hiện thư viện có khoảng 1.000 đầu sách, đa dạng về nội dung như: kỹ năng sống, sơ cứu y tế, mẹo vặt gia đình, tâm lý nuôi dạy con, sách giáo khoa, truyện thiếu nhi, cùng nhiều sách ngoại ngữ như tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung dành cho học sinh, sinh viên. Toàn bộ sách đều do chị Quỳ kết nối và vận động từ các hội nhóm trên mạng, các thư viện, thầy cô giáo, mang về phân loại, bao bìa và sắp xếp lại. Ngoài ra, chị Quỳ còn đầu tư 2 kệ sách treo tường và 1 tủ sách đứng, sắp xếp sách theo từng nhóm đối tượng để mọi người dễ tìm sách theo nhu cầu.

Thư viện rộng khoảng 40m², mở cửa từ thứ Hai đến Chủ nhật, từ 8g sáng đến 5g chiều, cuối tuần mở linh hoạt hơn. Ngày cuối tuần, thư viện có thể đón khoảng 20 người đến đọc sách. Ngoài đọc tại chỗ, mọi người có thể mượn sách về nhà. Để tạo thói quen đọc và ý thức gìn giữ sách, chị Quỳ luôn nhắc các độc giả trả sách đúng hẹn. Những người thực hiện tốt còn được chị thưởng quà, bánh kẹo, tạo niềm vui và động lực.

Với năng khiếu hội họa sẵn có, chị Quỳ đã chuẩn bị đầy đủ giấy, màu và hướng dẫn các em nhỏ vẽ tranh. Những bức tranh hoàn chỉnh được chị mang đi tham gia các cuộc thi hoặc bán gây quỹ chăm lo quà, học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. “Tôi mong muốn chăm sóc cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, kiến thức cho chị em phụ nữ, các em nhỏ. Dù quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là nơi ấm áp để phụ nữ và trẻ em cùng nhau nâng cao kiến thức, học tập và phát triển” - chị Quỳ nói.

Chị Huỳnh Thị Trúc Vy - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc - nhận xét, thư viện của chị Lại Thị Quỳ rất thiết thực, giản dị nhưng bền bỉ và đầy yêu thương. Nó đã trở thành điểm hẹn tri thức, giúp phụ nữ và trẻ em dễ dàng tiếp cận sách, hình thành thói quen và văn hóa đọc, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời và góp phần gắn kết cộng đồng.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI