Những lễ tang lặng lẽ của nạn nhân COVID-19 trên hoang mạc Iraq

25/07/2020 - 17:00

PNO - Mỗi chương lịch sử hiện đại của Iraq đều để lại dấu ấn nơi nghĩa trang Wadi al-Salam bên ngoài thành phố Najaf. Lần này là câu chuyện về nạn nhân COVID-19.

Một khu chôn cất đặc biệt gần nghĩa trang được dành riêng cho các nạn nhân COVID-19 vì các nghĩa trang ở Baghdad và những nơi khác đều từ chối tiếp nhận họ.

Ở Iraq, virus khơi dậy làn sóng kỳ thị, được thúc đẩy bởi niềm tin tôn giáo, phong tục và sự ngờ vực sâu sắc vào hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Giáo sĩ Shiite cầu nguyện bên mộ nạn nhân COVID-19 tại nghĩa trang Wadi al-Salam gần Najaf.
Giáo sĩ Shiite cầu nguyện bên mộ nạn nhân COVID-19 tại nghĩa trang Wadi al-Salam gần Najaf

 

Các thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali chôn cất thi thể nạn nhân trong một đám tang tại nghĩa trang Wadi al-Salam.
Các thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali chôn cất thi thể nạn nhân tại nghĩa trang Wadi al-Salam

Tại nghĩa trang “New Wadi al-Salam (hay Thung lũng Yên bình mới), nhóm tình nguyện viên Shiite Iraq từ Sư đoàn chiến đấu Imam Ali giúp đỡ các thủ tục chôn cất người đã khuất.

Xác của các nạn nhân đặt trong túi vải được xe cứu thương chuyển đến vào ban đêm và các thủ tục chôn cất diễn ra vào ban ngày. Sarmad Khalaf Ibrahim - một quan chức thuộc bộ phận các vấn đề liệt sĩ của sư đoàn - cho biết, trong bốn tháng qua, hơn 3.000 thi thể đã được chôn cất tại đây.

Gia đình đến viếng mộ nạn nhân COVID-19 tại nghĩa trang Wadi al-Salam.
Gia đình đến viếng mộ nạn nhân COVID-19 tại nghĩa trang Wadi al-Salam

Nghĩa trang tiếp nhận nạn nhân từ tất cả các tôn giáo chứ không chỉ giới hạn cho người Hồi giáo.

Ông Ibrahim nói: “Chúng tôi đã có khoảng bốn hoặc năm nạn nhân theo Kitô giáo. Họ được chôn cất với các nghi lễ đặc biệt, phù hợp theo yêu cầu của họ”.

Các thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali vận chuyển các thi thể của nạn nhân COVID-19.
Các thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali vận chuyển các thi thể của nạn nhân COVID-19

 

Thành viên của lực lượng dân quân Shiite Imam Ali gục đầu cạnh xác nạn nhân coronavirus trong một đám tang.
Thành viên của lực lượng dân quân Shiite Imam Ali gục đầu cạnh xác nạn nhân coronavirus trong một đám tang

 

Các thành viên của lực lượng dân quân Shiite Imam Ali đứng cạnh các thi thể trước đám tang chung của các nạn nhân coronavirus.
Các thành viên của lực lượng dân quân Shiite Imam Ali đứng cạnh các thi thể trước đám tang chung của các nạn nhân coronavirus

Iraq chứng kiến ​​sự gia tăng ổn định các trường hợp dương tính COVID-19 với hơn 100.000 ca, bao gồm 4.122 trường hợp tử vong.

Nghĩa trang Wadi al-Salam ở ngoại ô Najaf, cách 160 km về phía nam Baghdad, được xem là một trong những nghĩa trang lớn nhất trên thế giới và là nơi an nghỉ cuối cùng cho người Hồi giáo dòng Shiite sùng đạo nhờ vị trí gần đền thờ Imam Ali, người sáng lập giáo phái vào thế kỷ VII.

Đây là nơi chôn cất những người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh lâu dài ở Iraq vào thập niên 1980 với Iran, cùng những nạn nhân bị giết trong các cuộc xung đột giáo phái, theo sau cuộc xâm lược do Mỹ lãnh đạo năm 2003, cũng như các chiến binh Shiite đã chiến đấu với IS trong những năm gần đây.

 Quan tài sử dụng để vận chuyển nạn nhân coronavirus được thiêu hủy.
Quan tài, túi vải sử dụng để vận chuyển nạn nhân coronavirus được thiêu hủy

 

Một thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali viết thông tin về nạn nhân lên trên bọc vải liệm.
Một thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali viết thông tin về nạn nhân lên trên bọc vải liệm

 

Một thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali giúp đồng nghiệp khử trùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Một thành viên của lữ đoàn Shiite Imam Ali giúp đồng nghiệp khử trùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ

 

Các thành viên của lực lượng dân quân Shiite Imam Ali nghỉ ngơi sau khi vận chuyển xác, chờ tang lễ vào buổi sáng.
Các thành viên của lực lượng dân quân Shiite Imam Ali nghỉ ngơi sau khi vận chuyển xác, chờ tang lễ vào buổi sáng

Linh La (theo AP)

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=